Game ngày xửa ngày xưa!!!!!

Status
Không mở trả lời sau này.
Các pác có biết trò Gingasengoku ở SNES không. Thường gọi là đại chiến SON Go KU đó.
Làm thế nào để biến hình tàu thằng quân hổ nhỉ. Mình biến hình tàu được tất cả các quân khác nhưng quân hổ thì chịu.
Hic, có bác nào còn nhớ trò này chỉ cho tui với
 
tommyvicecity nói:
Nhớ à??? ==> Vào box Thư Viện!!!! :;) . topic Game Nes của em đấy!!!:D

Hồi xưa trên máy Nes có lắm trò mà giờ đây nghĩ tới độ khó của nó mà phải rùng mình!!!!. Bây giờ thấy mấy chú nhỏ (dân 9X!!!:D) tối ngày vào box cheatcode xin cheats rồi hướng dẫn mà thấy buồn!!! ::(
cho link đi anh, lâu quá rồi chưa chơi game này
hic thời xa xưa của tôi
 
Trò cũ mà hay nhất theo tui có lẽ là mario.Ai ở thời 8x mà không biết trò này thì tui thua luôn,nó gắn liền với mọi tuổi thơ,từ hồi máy bấm băng hoặc máy tính thời Bill Gates mặc quần tà lõn đã có rồi,ôi nhớ quá đi mất,ai có đường link của tất cả các phiên bản mario thì dẫn đường link giùm tui đi.thx nhiều ^^...
 
Đúng là Mario là Trường Tồn rồi, tới nỗi bây giờ vẫn còn ra, vì đây là game của Nintendo nên nó làm mãi mãi luôn, giống như LOZ
 
Công nhận là ngày xưa chơi game là phải mày mò mãi chơi xong mới thấy nhớ. Các chú bây giờ khó khó một tý là hoặc không chơi nữa hoặc là tìm cheat và hướng dẫn. Cũng thấy khoe là phá đảo game này game kia nhưng chẳng có gì đọng lại cả. Tất cả chỉ còn là chuyện ngày xưa!!!!!
 
Nhớ ngày đó nghiền game mà có năm suýt ở lại lớp, chơi Donkey Kong ( xứ xở loài khỉ) mà không muốn nghỉ, mỗi lần tìm được đồng tiền DK giấu trong mỗi tầng lại thấy tự hào. Đã thế lại còn ao ước có 20.000 thui để bỏ ra 1 ngày trời chơi cho về nước Donkey Kong ( hồi đó không biết save ) mà chưa thực hiện được.
nghiền game Motal Combat ( Lý tiểu Long) nên đi tìm lùng cho được bảng tuyệt chiêu của nó, có hôm mua bánh mì thấy tờ giấy là nửa bảng tuyệt chiêu mà giữ như là vàng. Lại còn đánh nhau vì nó nữa chứ. Quá khứ muôn năm.

Nói về game thời đầu mà không tính mấy game Nes và Snes thì có thể nói Tomb Raider là game số 1 của tui, lúc đó đứa nào cũng đá banh nhật còn mình thì luôn lạc lõng cùng em Lara. Rồi sau đó là có Resident Evil nữa. Có một thời từng bỏ chơi game nên với tui những game thời đầu của PC và PS chơi trễ hơn so với nhiều người.
 
Lengend Of Zelda xứng đáng là game mọi thời đại,ý tưởng gameplay từ hồi xa đến thế nào rồi mà bây giờ vẫn còn giữ lại được nhiều người thích.
VN ,thế hệ máy Nes đầu tiên chắc ko ai chơi LOZ tại vì thời đó làm gì có FAQ,chơi 1 mình mà mò mẫm thì ôi thôi ...
 
FreeCell cũng hay lắm chứ !!! xếp bài khỏi chê vào đâu luôn , tuy nhìn bài hơi chóng mặt 1 tí nhưng cố chơi thì cũng thấy được sự hấp dẫn của nó đấy !!!!
 
Ặc ặc
Ai đi chơi Freecell
Mấy cái trò đó thì chỉ để dành cho mấy ông công chức thừa thời gian và thiếu...học hỏi chơi thui chứ
Ngày xưa còn bé tí tui nhìn thấy mấy cái trò đó cũng đã thấy chán lém rùi.Game ngày xưa thì chơi "Bomb" hoặc chơi "Cứu công chúa" này,"Nấm", "Tank"....
Ôi sao nhìu thế ko bít mà chẳng thấy đòi cấu hình này nọ.Ôi quá khứ vàng son=))
MK,Bây giờ thì toàn là sát thủ phần cứng.Dọc cấu hình min của mấy cái trò BF II,Farcry,DoomIII ....mà chóng hết cả mặt.Hix :o :o
 
Em xin giới thiệu thêm 1 trò, đó là bắn Tank của máy bốn nút, hồi xưa thấy người ngừoi chơi, nhà nhà chơi
 
cold_boy222 nói:
FreeCell cũng hay lắm chứ !!! xếp bài khỏi chê vào đâu luôn , tuy nhìn bài hơi chóng mặt 1 tí nhưng cố chơi thì cũng thấy được sự hấp dẫn của nó đấy !!!!
Ặc ặc!!!! FreeCell hả???? =)) Cái này sợ còn không được công nhận là game nữa kìa :D chỉ để cho mấy bà chị ngồi "vọc" trong giờ làm việc thôi.... Mà công nhận trò này "nổi tiếng" thiệt, toàn được đưa vô những bức biếm hoạ không hà =)) Ấy! Đâu có phải FreeCell, Solitare mới đúng chứ nhỉ?! :D
 
Hồi máy của mình còn cà tàng thì nhưng trò có sẵn trong PC này đc chơi chán luôn. Trò minesweeper cấp độ beginner cứ bấm bừa ra để phá kỷ lục thôi. Mới hơn nữa là pinball :D
Hồi đó cũng hâm mộ trò Red Alert 95 lắm chớ :'> 16MB RAM chạy vẫn đc. 10 năm trước thì 32Mb RAM hay 64 thì là cao lắm rồi, còn bây giờ 512 là vừa. Ko ngờ 10 năm qua mau thật.
 
kirasue nói:
Hồi máy của mình còn cà tàng thì nhưng trò có sẵn trong PC này đc chơi chán luôn. Trò minesweeper cấp độ beginner cứ bấm bừa ra để phá kỷ lục thôi. Mới hơn nữa là pinball :D
Hồi đó cũng hâm mộ trò Red Alert 95 lắm chớ :'> 16MB RAM chạy vẫn đc. 10 năm trước thì 32Mb RAM hay 64 thì là cao lắm rồi, còn bây giờ 512 là vừa. Ko ngờ 10 năm qua mau thật.
Nói về Minesweeper thì tui hơi bị trùm luôn, chơi cấp độ khó nhất ấy, hoàn thành trong vòng 15 phút --> Ghê không?
Còn Red Alert 95 thì cũng đỡ nhưng mà hình còn xấu nên không có hứng chơi, lúc đó chắc chỉ có trò đó với Dune2000 là chơi hay thôi.
 
Hube nói:
Em xin giới thiệu thêm 1 trò, đó là bắn Tank của máy bốn nút, hồi xưa thấy người ngừoi chơi, nhà nhà chơi
Nhắc lại cái trò tank này mà mình cứ thấy buồn cười hồi lớp 3 chỉ vì mê mẩn cái trò này quá mà suốt ngày đi học về muộn và kèm theo là những trận đòn đâu điếng :D
 
Nói đến Game ngày xửa ngày xưa thì game PC chính là số một của mình .Ngày đó ấn tượng nhất là trò Aladin và cây đèn thần ( ko nhớ rõ tên nhưng hồi đó chơi trên DOS hình 2D nhưng đẹp lắm ) ,Bạn nào biết link chỉ mình down với .Cái quá 10 năm qua vẫn như in ngày nào khi đụng vào nó ( còn trò khác thì là Lion King ).

Trên máy Nintendo thì mình ko biết nhiều cho lắm nhưng cũng có chơi game là Đua moto thú ( cái này đua vui là chính ^^ )

=========================

Bạn nào biết link trò Aladin thì cho mình biết với nha .Mình nhớ nó lắm .
 
game ngày xửa ngày xửa thì chỉ có game trên băng hộp đó ,game này là cũ nhất có trò super mario là vô địch thôi
 
[/QUOTE]từ dntnguyen:
Bạn nào biết link trò Aladin thì cho mình biết với nha .Mình nhớ nó lắm
heheheheheheh!!!!!
Tui có bản Aladin ông cần đây nè ,Nhưng làm sao mà chuyển cho ông được bây giờ?????????
Mà ông đi mà tìm cái đĩa Sega ấy,có đủ các trò của 1 thời mơ mộng
 
Cảm ơn bạn đã quan tâm .Nếu bạn giúp mình thì cứ chuyển cho mình qua mail .Hoặc YM thì share luôn đi ^^ . Nick mình là dntnguyen_gfv .Cảm ơn trước nha :D .
 
từ dntnguyen:
Bạn nào biết link trò Aladin thì cho mình biết với nha .Mình nhớ nó lắm
heheheheheheh!!!!!
Tui có bản Aladin ông cần đây nè ,Nhưng làm sao mà chuyển cho ông được bây giờ?????????
Mà ông đi mà tìm cái đĩa Sega ấy,có đủ các trò của 1 thời mơ mộng
hỏi ổng thử cơi trên PC hay là chơi bằng đầu disk , nếu PC cậu attach file rồi đưa lên cho ổng down về cho gọn
 
Nói về Minesweeper thì tui hơi bị trùm luôn, chơi cấp độ khó nhất ấy, hoàn thành trong vòng 15 phút --> Ghê không?
Còn Red Alert 95 thì cũng đỡ nhưng mà hình còn xấu nên không có hứng chơi, lúc đó chắc chỉ có trò đó với Dune2000 là chơi hay thôi.
15' ? 667 quả mìn đó hả ? chưa chơi cấp độ đó bao giờ.
Thời đó thì ghiền mấy trò Red Alert, Dune rồi AOE. Những trò coi như là thời kì chập chững bước đến với máy vi tính đối với tớ :)) còn bây giờ thì nào là AOE III, counter strike, warcraft...
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top