Mình thấy, thằng Jon nếu đã một lòng quy phục Dany, mời Dany về giúp đám ăn hại phương Bắc thì nên biểu hiện một cách mạnh mẽ hơn, ví dụ trong bữa tiệc thì phải chém gió to vào, trận này thắng công lớn là của mọi ng, nhưng The Queen đã ko ngại khó khăn mất mát (mất 1 rồng) dắt vào đây đánh với NK blah blah các kiểu cho bọn nó sáng mắt ra mà quy phục.
Đằng này cứ im ỉm để tụi nó chúc mừng kiểu "tao mới là vua nè, tụi bây chúc mừng đúng rồi" xong để cái người cứu mạng cái đám ăn hại phương Bắc này ngồi im nhìn thấy tội luôn. Rồi sau đó lui vào phòng kín tò tí te tao là vua nè với cái gọi là gia đình mình. Một nhân vật nhu nhược không có chính kiến, thất bại mà 2 ông thần Tyrion và Varys vẫn muốn nó lên làm vua? Cho nó về chơi với free folk là hợp chứ người kế thừa xứng đáng GOT cái cc.
Còn con Sansa khá là khó hiểu nó vẫn còn sống đến tận bây giờ và vai trò của nó là gì? Nhiều người bảo chịu đựng mạnh mẽ thông minh, nhưng mình nhìn vào mặt nó chỉ thấy nó vô dụng ngu si và ăn hại mà thôi. Cái éo gì lúc bàn chiến thuật đã ra mặt không phục rồi đâm lén đá đểu các kiểu, thông minh kiểu này thì thôi cho chết luôn đi. Còn giả bộ nguy hiểm "mình ko còn là con chym bé bỏng nữa đâu" dm thể loại vô dụng nhất đến giờ vẫn ngu thôi, bày đặt xl.
#teamDANY ủng hộ đốt chết hết bọn xàm lông.
Ý kiến cá nhân ^^