█ Game of Thrones Saga █ A Knight of the Seven Kingdoms (18/01/2026) - HBO Max

Mới xem tập 10, nguyên cả tập toàn thảm sát[-O<
Cái vụ vây thành nhìn đám ngựa bọn trong thành xông ra hoành tráng phết :)
 
the lady killer
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152898877152734.1073741877.74133697733&type=3
10488400_10153028831067734_7673806932951634760_n.jpg

suýt nữa k nhận ra anh đóng vai nào...
885989_10153028831657734_449145639006797071_o.jpg
 
Lyanna ghét robert là đợt gì hứa hôn rồi lão đi đánh trận thì phải vẫn lang chạ cơ,sau về xl đủ kiểu cơ mà mình nghĩ đấy là bược ngoặt
 
Theo mình diễn giải thì lời tiên tri có 2 phần: Một phần nói về chuyện vương gia là Cersei sẽ k0 lấy đc hoàng tử (Rhaegar) mà sẽ lấy vua (Robert); trở thành hoàng hậu, cho đến khi một hoàng hậu khác, trẻ trung và xinh đẹp hơn đến cướp. Phần này coi như đã hoàn thành với Margaery là hoàng hậu trẻ trung xinh đẹp.

Phần thứ 2 nói về con cái, Robert sẽ có 16 đứa con, Cersei có 3 đứa, cả 3 sẽ lên nắm quyền (gold be their crown), và cả 3 sẽ chết. Sau đó 1 valonqar (em trai theo tiếng Valyrian) sẽ bóp cổ mụ. Chính vì đoạn cả 3 sẽ lên ngôi làm mình k0 hài lòng với cái chết của Myrcella lắm. Vì chẳng hạn nếu cho Tommen chết trước, Margaery sẽ k0 còn là hoàng hậu sẽ đến lượt Myrcella lên ngôi nữ hoàng, trở thành chính vị nữ hoàng xinh đẹp đạp đổ Cersei như phần tiên tri 1. Sau đó chính Cersei sẽ giết Myrcella (có thể do hóa điên vì Tommen chết), đến lúc đó tỉnh ngộ thì đã quá muộn, Jaime hóa điên bóp chết Cersei, lời nguyền hoàn thành. Như thế nó mới kịch tính.
__________________________________
Mà mấy cái lời tiên tri, sấm truyền trong truyện hơi ảo. Trong lịch sử có rất nhiều trường hợp nắm đc lời tiên tri, cố làm theo, kết quả thất bại thảm hại, ví dụ lời tiên tri trứng rồng sẽ nở dành cho vua Aegon V (chính là Egg - em trai của Maester Aemon), khiến ông dùng wildfire nung mấy quả trứng, kết cục là thiêu sạch luôn 1 lâu đài, Aegon, thái tử, lãnh đạo King's Guard chết cháy. Hay ví dụ gần gũi hơn là Stannis được cho là Azor Ahai tái sinh, cũng hiến tế người ông yêu thương nhất và kết quả tạch vẫn tạch. Trong khi đó Cersei càng cố tránh lời tiên tri, nó càng ứng nghiệm.

Nhân nhắc tới Azor Ahai. Mình nghi mụ Melisandre với lũ Red Priest sai bà nó rồi, truyền thuyết Azor Ahai rất có khả năng là kể về người đầu tiên tìm ra quy trình làm kiếm Valyrian để chống White Walker, chứ k0 phải về 1 anh hùng kiểu messiah. Đại khái là trong truyền thuyết, AA quyết rèn 1 thanh kiếm thật tốt để hạ WW, lần đầu ông rèn trong 1 tháng trời, nhưng đến khi nhúng xuống nước tôi thì thanh kiếm vỡ nát; lần thứ 2 ông rèn trong 7x7=49 ngày, đến khi đâm xuyên 1 con sư tử thì thanh kiếm lại một lần nữa vỡ nát; đến lần thứ 3, ông rèn trong đủ 100 ngày, cuối cùng xiên kiếm qua người vợ mình là Nissa Nissa thì thanh kiếm bốc cháy, xua tan đêm dài (the Long Night), đem đến ánh sáng, thanh kiếm được đặt tên là Lightbringer.

Với những thông tin đã biết thì mình dự đoán thế này: đá obsidian, còn gọi là Dragon Glass tuy tiêu diệt đc WW nhưng rất dễ vỡ, giết đc WW phải hy sinh 1 mảnh obsidian. Thế là AA mới quyết tìm cách chế 1 thứ kim loại có đặc tính của obsidian và bền bỉ, ông thử trộn thép và obsidian, nung chảy (có thể cần phép thuật), tạo thành 1 loại hợp kim, dùng hợp kim đó rèn thành thanh kiếm. Nhưng hết lần này đến lần khác không tôi được, từ tôi qua nước, cho đến qua máu sư tử (máu mang phép thuật, theo series này là vậy), cuối cùng phải tôi qua máu người, phép thuật trong máu người hòa thép và obsidian làm một thì mới thành công. Có thể cuối cùng Azor Ahai tái sinh sẽ k0 phải là chiến binh vĩ đại dẫn dắt loài người qua họa WW, mà là 1 anh béo thộn, mọt sách, tìm lại đc công thức chế vũ khí bằng thép Valyrian để trang bị cho 1 số lượng lớn binh lính vô danh để từ đó thắng WW.

Mình nghĩ lời tiên tri của Cersei dựa theo tiến trình trên phim thì rất rõ ràng rồi, ko cần phải đoán nữa

- Phần 3 đứa con chết đầu tiên đã bắt đầu linh ứng.

- Tiếp đến là kẻ sẽ giết Cersei "Valonqar" (dịch ra từ tiếng Valyrian là Little Brother) thì Jaime hoặc Tyrion. Nhưng Jaime chắc sẽ kịch tính lâm li như phim Hàn vì Jaime là cũng là người tình của Cersei luôn. Nhưng Cersei từ nhỏ đã luôn khinh bỉ Tyrion, sau này còn muốn hãm hại ám sát, nếu để kẻ mình ghét như chó giết thì cũng drama ko kém.

- Cuối cùng sau khi Cersei chết là đến nhân vật "Younger and more beautiful queen", trong truyện thì có thể khó đoán hơn nhưng phim thì chỉ còn 2 ứng cử viên là Margaery với Dany thôi. Cả 2 đều ở xa và đang gặp biến cố, giờ chỉ xem bản lĩnh ai lớn hơn thôi.

Vậy chốt lại sẽ có 2 cặp "Jaime + Margaery" hoặc "Tyrion + Dany"
 
Chỉnh sửa cuối:
11174798_10152898877277734_6773045041534459737_n.jpg


House Stark's photo :v
 
Cuối cùng sau khi Cersei chết là đến nhân vật "Younger and more beautiful queen", trong truyện thì có thể khó đoán hơn nhưng phim thì chỉ còn 2 ứng cử viên là Margaery với Dany thôi. Cả 2 đều ở xa và đang gặp biến cố, giờ chỉ xem bản lĩnh ai lớn hơn thôi.

Vậy chốt lại sẽ có 2 cặp "Jaime + Margaery" hoặc "Tyrion + Dany"

nói tóm lại là chết sạch không còn mống nào đúng không,cô long với Tyrion mà tèo nữa thì thôi bỏ mịa nó phim :6cool_sure:
 
Mình nghĩ lời tiên tri của Cersei dựa theo tiến trình trên phim thì rất rõ ràng rồi, ko cần phải đoán nữa

- Phần 3 đứa con chết đầu tiên đã bắt đầu linh ứng.

- Tiếp đến là kẻ sẽ giết Cersei "Valonqar" (dịch ra từ tiếng Valyrian là Little Brother) thì Jaime hoặc Tyrion. Nhưng Jaime chắc sẽ kịch tính lâm li như phim Hàn vì Jaime là cũng là người tình của Cersei luôn. Nhưng Cersei từ nhỏ đã luôn khinh bỉ Tyrion, sau này còn muốn hãm hại ám sát, nếu để kẻ mình ghét như chó giết thì cũng drama ko kém.

- Cuối cùng sau khi Cersei chết là đến nhân vật "Younger and more beautiful queen", trong truyện thì có thể khó đoán hơn nhưng phim thì chỉ còn 2 ứng cử viên là Margaery với Dany thôi. Cả 2 đều ở xa và đang gặp biến cố, giờ chỉ xem bản lĩnh ai lớn hơn thôi.

Vậy chốt lại sẽ có 2 cặp "Jaime + Margaery" hoặc "Tyrion + Dany"

Ý là k0 để Myrcella lên Nữ hoàng thì lời tiên tri k0 thực sự trọn vẹn, do trong lời tiên tri có "Gold be their crown" (tức cả 3 sẽ lên ngôi), còn việc cả 3 chết là k0 thể tránh khỏi rồi. Nếu Tommen chết trước thì Myrcella có thể một lúc hoàn thành 2 phần của lời nguyền luôn.

K0 hiểu sao mà mình lại cực kỳ thích Myrcella, có thể do ấn tượng về so sánh của Tyrion hoặc Tywin về 3 đứa đầu vàng vô dụng đời sau với 3 đứa đầu vàng đời trước.
 
Cho bần tăng hỏi phát cái tên ngố ngồi chỗ ngôi báu sắt là ai vợi,cứ nửa lạ nửa quen nhưng sao nhớ mãi không ra:-??
 
Cho bần tăng hỏi phát cái tên ngố ngồi chỗ ngôi báu sắt là ai vợi,cứ nửa lạ nửa quen nhưng sao nhớ mãi không ra:-??

Hình như là Jaqen H'ghar =))
 
Cho bần tăng hỏi phát cái tên ngố ngồi chỗ ngôi báu sắt là ai vợi,cứ nửa lạ nửa quen nhưng sao nhớ mãi không ra:-??

thằng sát thủ đó 3
 
nói tóm lại là chết sạch không còn mống nào đúng không,cô long với Tyrion mà tèo nữa thì thôi bỏ mịa nó phim :6cool_sure:

11429967_713299402133003_8204311805972093408_n.jpg


Thật sự bây h Tyrion là nguy hiểm nhất rồi còn gì, có mỗi Grey Worm bảo kê mà ở cái thành đang loạn, có n lý do để chết :v :v
 
He’s not just on the list because he’s the only main character we’ve witnessed kill a White Walker other than Jon. Sam’s moving far away from the Wall right now, yes, but he’s moving to Oldtown to become a Maester. Know who lives near Oldtown? Sam’s dad, Randyll Tarly. Know who owns a Valyrian sword? Randyll Tarly. It’s called Heartsbane, and it’s destined to fall into Sam’s hands. Sam, swipe that thing, go back to the Wall, and do your duty.
 
Back
Top