█ Game of Thrones Saga █ A Knight of the Seven Kingdoms (18/01/2026) - HBO Max

Nó có giải thích tại sao ko nên quây đấy. Nếu bị quây thì quân địch sẽ chống trả hết sức để phá thế, còn nếu chừa 1 đường rút thì khi yếu thế tâm lý quân sẽ kiếm đường chạy, lúc này thì cho kỵ binh theo lùa sẽ dễ hơn.

Vấn đề là nó có quây quái đâu. Quân thằng Ramsay lập ra hình chữ U, dồn quân của Jon vào hướng đống xác bắt phải leo lên đấy mà chạy. Xem phim xong rồi còn mô tả lại phim làm gì nữa thế.

Còn chống trả hết sức bằng niềm tin và phim đã minh chứng. Quân thằng Ramsay dùng trò turtle cổ điển hàng trước chỉ bê khiên + cầm kiếm ngắn phòng có thằng vào gần, còn cầm giáo là hàng đằng sau chỉ có chọc. Đấy là còn chưa tính đến hàng thứ 3.

Nói rồi chú Ramsay chết không phải vì chiến thuật ngu, mà do chú ấy không phải nhân vật chính. Chứ mẫu hình thằng Ramsay từ trước tới giờ nó cực kì khôn, chưa mắc sai lầm một lần nào.

Lịch sử cái series này chứng minh rồi, càng khôn càng giỏi thì càng chết sớm và càng chết thảm.
 
Ep này Sansa cool ngầu thế mà mọi người vẫn chê là sao :)) Đoạn bàn bạc trước trận đánh nó hiểu rõ thằng Ramsay nên đánh giá đúng tình hình là éo có cửa cứu thằng e đâu thì lại bảo nó vô tình vô nghĩa. Mẹ cứ tưởng tài thao binh của anh Jôn vs Ser củ hành như nào. Bát nháo hết cả lên. Éo nhờ e Sansa kéo quân của LF đến thì đúng là nằm xuống dạng chân ra cho thằng Ram nó thông :2cool_sexy_girl:

Có ai chửi gì đâu nhể, tại có ông bàn vụ LF sẽ làm gì với Jon (vì preview tập sau show rõ cảnh LF tán tỉnh Sansa chắc chắn là muốn trả công bằng cách cưới luôn để có cái họ "Stark", làm Warden of the North rồi, nên nếu gai mắt thì chắc sẽ tìm cách xử lý Jon) nên mọi người mới bảo Rickon - con chính trực hệ không là gì với Sansa thì Jon - con hoang cũng chả là gì hết, chỉ đơn giản như 1 công cụ dễ thao túng để giúp ẻm dành lại Winterfell hoặc chí ít là chạy trốn khỏi Ramsay thôi. Mà đã không có ý nghĩa gì lớn với Sansa nói riêng + Stark nói chung thì LF lại càng không phải sợ gì Jon.

uh, nhiệm vụ của nhà stark trong got là làm "warden of the north" giữ gìn và bảo vệ phương bắc chống lại cuộc xâm lăng bọn ở ngoài bức tường thôi, như thời bấy giờ có jon snow là người trực tiếp lãnh đạo con người chống lại tụi alien WW, và bran stark cũng tham gia gián tiếp chống lại WW cùng với benjen stark. Cuộc chiến tranh ngai vàng chủ yếu diễn ra giữa những nhóm có độ mưu mô thâm hiểm cao như lannister, tyrell, baratheon, targaryen, hội chim sẻ, ( có cả nhà baelish nữa nếu thằng petyr đang có tham vọng muốn làm vua), thực sự nhà stark chỉ giỏi chiến đấu trên chiến trường thôi chứ ko có cửa làm chính trị.

Bác quên tính Euron Trump vào à :D giờ Dany là của Yara rồi thì Euron chắc phải theo phe khác, có khi là Lannister.
 
Đang bàn show, không phải book.
thằng robb dc ba mẹ cho đào tạo chính quy nên đa tài hơn jon con hoang là chuyện dĩ nhiên, jon snow xác định chỉ tập luyện võ nghệ rồiỉ lên the wall làm nhiệm vụ của một chiến binh cùg ng chú chiến đấu bảo vệ ng trong tường thành thôi, éo ngờ có ngày đc bầu làm lãnh đạo nên jon lãnh đạo quân theo bản năng học đc từ Ned. Thích cái ý tưởng jon giỏi hơn thg robb khoảng đánh đấm vì phải giỏi võ hơn người thì thg jon mới sống sót nổi ở cái chỗ chỉ thượng võ như the wall.
 
Sansa chắc ký giấy bán thân rồi, Jon thì may có Wun Wun vớt cho nhé, quả đó ko phải Wun Wun đập thành cho phe Jon vào trước mà bọn Vale vây thành thì Jon nhục từ đầu tới đít.

Ramsay chết rồi, tự nhiên mất hứng tập cuối,
 
Ep này Sansa cool ngầu thế mà mọi người vẫn chê là sao :)) Đoạn bàn bạc trước trận đánh nó hiểu rõ thằng Ramsay nên đánh giá đúng tình hình là éo có cửa cứu thằng e đâu thì lại bảo nó vô tình vô nghĩa. Mẹ cứ tưởng tài thao binh của anh Jôn vs Ser củ hành như nào. Bát nháo hết cả lên. Éo nhờ e Sansa kéo quân của LF đến thì đúng là nằm xuống dạng chân ra cho thằng Ram nó thông :2cool_sexy_girl:

À thực ra có ông bức xúc vì thằng Ramsay đá đểu đã đành nhưng bản thân con Sansa hết tập trước mô kích gato ông Ser Davos thì tập này lại vặn vẹo xoáy vào nỗi đau "anh chỉ là con hoang" của Jon. Kiểu ức chế với kiểu sống vô ơn của em nó ý mà :))
Với cả đoạn cãi nhau trong lều đã thể hiện rõ nhất mục đích chí hướng khác biệt của 2 nhân vật, Jon chỉ muốn cứu người thân (Rickon), Sansa tham lam muốn chờ đủ quân để dành lại Winterfell + trả thù Ramsay, còn Rickon hay Rick Grimes em trai em gái lord Stark gì cũng kệ mie nó :))
 
:6cool_smile:
ijObrnk.jpg



9MMcbSS.png
 
À thực ra có ông bức xúc vì thằng Ramsay đá đểu đã đành nhưng bản thân con Sansa hết tập trước mô kích gato ông Ser Davos thì tập này lại vặn vẹo xoáy vào nỗi đau "anh chỉ là con hoang" của Jon. Kiểu ức chế với kiểu sống vô ơn của em nó ý mà :))
Với cả đoạn cãi nhau trong lều đã thể hiện rõ nhất mục đích chí hướng khác biệt của 2 nhân vật, Jon chỉ muốn cứu người thân (Rickon), Sansa tham lam muốn chờ đủ quân để dành lại Winterfell + trả thù Ramsay, còn Rickon hay Rick Grimes em trai em gái lord Stark gì cũng kệ mie nó :))

Nó sống với thằng Ramsay đủ lâu để biết không còn cơ hội cứu Rickon ngoài việc phải đánh thắng Ramsay, mà cách đánh thắng Ramsay là phải mạnh hơn nó. Vì thằng Rickon là người kế thừa hợp lệ của nhà Stark nên Ramsay để cho nó sống chẳng qua là 1 con bài để đánh Jon thôi.
 
Nó sống với thằng Ramsay đủ lâu để biết không còn cơ hội cứu Rickon ngoài việc phải đánh thắng Ramsay, mà cách đánh thắng Ramsay là phải mạnh hơn nó. Vì thằng Rickon là người kế thừa hợp lệ của nhà Stark nên Ramsay để cho nó sống chẳng qua là 1 con bài để đánh Jon thôi.


Lúc đó em Sansa đã nói thẳng Jon là con hoang còn Rickon là con trai chính, là "rightful lord of winterfell" quyền kế thừa cao hơn Sansa chỉ là gái nên chắc chắc phải chết kiểu gì cũng bị Ramsay giết nên Jon liều mạng cứu nó là vô nghĩa, nên chờ đủ quân mạnh hơn Ramsay thì đi chiếm lại Winterfell thôi nhưng Jon thì chỉ cần Rickon thôi ko quan tâm cái gì nữa.
 
Có ai chửi gì đâu nhể, tại có ông bàn vụ LF sẽ làm gì với Jon (vì preview tập sau show rõ cảnh LF tán tỉnh Sansa chắc chắn là muốn trả công bằng cách cưới luôn để có cái họ "Stark", làm Warden of the North rồi, nên nếu gai mắt thì chắc sẽ tìm cách xử lý Jon) nên mọi người mới bảo Rickon - con chính trực hệ không là gì với Sansa thì Jon - con hoang cũng chả là gì hết, chỉ đơn giản như 1 công cụ dễ thao túng để giúp ẻm dành lại Winterfell hoặc chí ít là chạy trốn khỏi Ramsay thôi. Mà đã không có ý nghĩa gì lớn với Sansa nói riêng + Stark nói chung thì LF lại càng không phải sợ gì Jon.



Bác quên tính Euron Trump vào à :D giờ Dany là của Yara rồi thì Euron chắc phải theo phe khác, có khi là Lannister.
um, chưa có ấn tượng gì nhiều về thg euron cả, thg này thuoc tip chien binh ngong cuong, có kĩ năng làm tướng lĩnh hơn là làm vua, thấy vẫn chưa có khả năng ảnh hưởng gì to tát đến đại cuộc ngoài việc chờ thời và nắm trong tay lực lượng hải quân mạnh có khả năng đánh xuất thần bất kỳ chỗ nào trên bản đồ
 
Vấn đề là nó có quây quái đâu. Quân thằng Ramsay lập ra hình chữ U, dồn quân của Jon vào hướng đống xác bắt phải leo lên đấy mà chạy. Xem phim xong rồi còn mô tả lại phim làm gì nữa thế.

Còn chống trả hết sức bằng niềm tin và phim đã minh chứng. Quân thằng Ramsay dùng trò turtle cổ điển hàng trước chỉ bê khiên + cầm kiếm ngắn phòng có thằng vào gần, còn cầm giáo là hàng đằng sau chỉ có chọc. Đấy là còn chưa tính đến hàng thứ 3.

Nói rồi chú Ramsay chết không phải vì chiến thuật ngu, mà do chú ấy không phải nhân vật chính. Chứ mẫu hình thằng Ramsay từ trước tới giờ nó cực kì khôn, chưa mắc sai lầm một lần nào.

Lịch sử cái series này chứng minh rồi, càng khôn càng giỏi thì càng chết sớm và càng chết thảm.

Thôi rảnh thì xem lại đi. Lúc sau Râmsay chẳng phải bảo quân Umber vào hướng đó bao vây luôn đám leo lên ? Vậy nên Smalljon mới chết đó. Dồn Tormund đến đường cùng nên thanh niên Wildlings lao ra kiếm lối thoát. Càng chứng minh cho cái bài wiki kia.
Vấn đề là 1 khi đã tự tin bao vây thì kiểu gì cũng thắng nhưng khả năng sẽ tổn thất quân số nhiều hơn mức cần thiết, nên người ta mới bảo cái đội hình gọng kiềm (pincer) chính là bản nâng cấp của bao vây (encirclement) đấy.
Mà cũng thể giải thích là thằng Ramsay chắc cũng kiểu "no fuck given" nên mới làm vậy.

Cái này là Tôn Tử 101 rồi, bàn nhiều ở topic chẳng liên quan gì nó loãng cả ra.
 
Tập này xem đúng chất,em Sansa cuối cùng đã có cơ hội lập công chuộc tội rồi
Sansa có tội gì ,sao mình ko nhớ ta?
 
Mình thấy kết thúc HE hợp lý là Sansa cưới LF, sau đó bị LF giết, Arya trở về giết LF rồi thành Lady of Winterfell - Warden of the North giống bé Mormont, Bran tiếp tục đi leo cây làm quạ ba mắt, Jon về ở ẩn có cuộc sống bình yên mà lão mong muốn. Về sau end game thì em Dany làm Queen ở King Landing, Margaery về làm Lady Tyrell sau khi Loras bị xử (kiểu j cũng bị đám Sẻ xử chết hoặc tước bỏ danh hiệu quý tộc) + Lannister bị thịt, Yara về lấy lại Đảo Sắt.
Thực ra bây giờ player nổi trội ở các map không còn nhiều nữa, hầu hết là nữ thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Người tình thọt hắn còn quăng cho chó ăn, nướng vài trăm quân coi tụi nó xé xác nhau cho vui có gì lạ... Truyện với game of thrones của telltale nó còn lột da thằng nó gặp ven đường... cho đỡ buồn mà
 
Sansa có tội gì ,sao mình ko nhớ ta?

Nó chim lợn kế hoạch của Ned với Cercei, gây ra vụ thảm sát toàn bộ gia đinh của Ned Stark.
Nó thuyết phục Ned Stark nhận tội phản động, chết ko nhắm mắt
Cũng ko trách đc vì lúc đấy mới 12 tuổi
 
Thôi rảnh thì xem lại đi. Lúc sau Râmsay chẳng phải bảo quân Umber vào hướng đó bao vây luôn đám leo lên ? Vậy nên Smalljon mới chết đó. Dồn Tormund đến đường cùng nên thanh niên Wildlings lao ra kiếm lối thoát. Càng chứng minh cho cái bài wiki kia.
Vấn đề là 1 khi đã tự tin bao vây thì kiểu gì cũng thắng nhưng khả năng sẽ tổn thất quân số nhiều hơn mức cần thiết, nên người ta mới bảo cái đội hình gọng kiềm (pincer) chính là bản nâng cấp của bao vây (encirclement) đấy.
Mà cũng thể giải thích là thằng Ramsay chắc cũng kiểu "no fuck given" nên mới làm vậy.

Cái này là Tôn Tử 101 rồi, bàn nhiều ở topic chẳng liên quan gì nó loãng cả ra.
quân chặn hậu là quân nhà Umber thì chứng tỏ là thằng Ramsay nó nham hiểm chứ chả ngu đâu
 
Nó chim lợn kế hoạch của Ned với Cercei, gây ra vụ thảm sát toàn bộ gia đinh của Ned Stark.
Nó thuyết phục Ned Stark nhận tội phản động, chết ko nhắm mắt
Cũng ko trách đc vì lúc đấy mới 12 tuổi
Topic phim bố ơi.
 
Back
Top