█ Game of Thrones Saga █ A Knight of the Seven Kingdoms (18/01/2026) - HBO Max

Nó khôn vãi cả đái ra, độ khôn + tàn độc phải ngang vẹo với ông già Tywin Lannister. Lúc John rủ solo nó biết ko bật lại nó ignore chuyển chủ đề ngay, nhưng đoạn cuối khi thua sặc gạch rồi, nó lập tức đồng ý với solo với John, để hy vọng thắng mà sống sót.

Ramsay tuổi gì so với Tywin, lão Tywin phải nói là cực kì bá đạo, game này phần thắng chắc chắn thuộc về lão, chỉ có duy nhất 1 điều là lão đối xử quá bất công với Lùn nên mới phải chết khi đi ị thôi :))
Còn đoạn thách đầu thì thể hiện độ khôn gì ở đây, lúc quân hơn thì rõ là không muốn đánh rồi, ai chẳng vậy. Còn khúc cuối nó biết kiểu gì cũng chết rồi nên nói cho sướng miệng thôi chứ có gì mà đề cao vậy :))
 
Trường hợp Sansa hiện giờ như kiểu ông Phan Bội Châu bên mình, mời Nhật (Little Finger) đánh Pháp (Ramsay). Gọi là bí quá hóa liều thôi vì gửi cả thư cầu Black Fish mà cũng ko có hồi âm giúp đỡ và rước Nhật Pháp Vale Bolton thì cũng đều là rước hổ vào nhà, hổ đang nhăm nhe xé xác đến nơi rồi mà đã vui mừng sớm quá. Còn máu lạnh ra oai, ừ thì có cả đám hàng nghìn người liều mạng đánh hộ rồi, Ramsay thì bị Jon đấm cho ra bã rồi trói nhốt lại, em chỉ việc đứng nhìn trân trối sau song sắt thì chả oai như cóc.

Mình vẫn tán thành ý kiến trong chuyện này chẳng ai ngu hơn ai, chỉ là quan niệm mục tiêu mỗi nhân vật một khác. Jon đã từng rất trung thành với Đội gác đêm sống vì số đông nhưng cuối cùng phải chết nên giờ chỉ liều mạng vì em trai cũng là bình thường. Còn Sansa chỉ cần Winterfell only thì dù có Robb hay Catelyn bị bắt ở đó thay vì Rickon cũng thế thôi, ở đây ko phải lý trí khôn ngoan hay máu lạnh ngu dốt gì mà là sự chấp nhân và quan niệm của mỗi nhân vật.
Các bác cứ thử xem lại tập này và tập lúc nó xin Jon đánh với Ramsay sẽ thấy. Ban đầu Sansa nói đi cứu Rickon, save our brother. Chiêu mộ quân đội rồi đã bước lên thuyền rơi vào thế ko thể quay đầu thì nó lật lọng bảo với Jon ko cứu nữa kiểu gì Rickon cũng bị giết thì lão chả tức lên chửi. Chưa thấy khôn lanh mưu trí ở đâu, khôn nhà dại chợ thì có thừa rồi, mời kẻ thù vào nhà, lợi dụng người thân đi báo tư thù. Thực ra những nhân vật như Jon, Arya thì cần quái gì Winterfell rẻ rách, giờ Sansa với LF tự mà thông nhau thôi, đừng bắt người khác ra làm bia đỡ đạn nữa là dc.
cái gì mà bí quá hoá liều, ban đầu nó đã từ chối vì ko tin tưởng LF, sau lại lựa chọn LF trợ giúp vì... éo có LF giúp thì về làm toy cho Ramsay nhé, đừng có nghĩ tới rướt hổ về nhà - chết là kết thúc

đoạn thuyết phục Jon cũng ko có gì quá, Jon sau khi sống lại thì hết là đàn ông rồi, đang muốn ở ẩn, ko lấy Rickon để dụ nó thì ngồi chờ Ramsay tới lột da từng đứa à? Sau màn chào hỏi thì rõ ràng đã xác định thằng em chết rồi còn lạ gì nữa, Sansa nó sống với Ramsay cũng 1 thời gian đấy
 
Vụ thằng ku Rickon chạy về phía Jon Snow nhiều bạn thắc mắc là tại sao Rickon ngu quá không biết chạy zig zag mà cứ cắm đầu chạy thẳng. Coi để ý khúc đầu Ramsay nó bắn tên xem là sẽ biết, phát tên đầu hụt lệch qua bên trái của Rickon đó, không phải nó bắn dở hay bắn ngu, nếu trường hợp Rickon chạy Zigzag thì liệu có né được loạt tên đó không ? Nói chung là khúc đó thì cỡ nào anh Rickon cũng chết, đừng quên Ramsay bản thân là một tay cung thủ rất giỏi đó nha.
 
mấy nhân vật đấy đã chết thì chỉ có chết luôn thôi, hồi sinh lại thì thật lố bịch, trừ khi hồi sinh theo trường phái của anh NK thì có thể :5cool_big_smile:

Res Ramsey xong cho chó ăn lần nữa, rồi lại res, rồi lại cho chó ăn , đến khi chán thì thôi ~^o^~

Thím nói đúng ý mình vl.

Không ai bàn xem ai lên làm Super Villain của 2 season cuối à :6cool_surrender::6cool_surrender::6cool_surrender::6cool_surrender:

Dany :1cool_look_down:

Dự đoán thứ nhất cuối phim nhà Stark chết hết, để tiêu diệt Night's King họ đã hi sinh tới những người cuối cùng.
Dự đoán thứ hai Dany và mấy con rồng của ẻm sẽ ko bao giờ tới phương Bắc.
Dự đoán thứ ba là mấy mẹ ở Dorne sắp giở trò.
Cuối cùng là Brienne chèo thuyền sắp gặp Gendry :6cool_beat_brick:

À mà có ai thắc mắc sao Wun không nhổ cây thì mình nghĩ là trận này quân đông, hỗn loạn, cầm cây to mà quơ thì dễ đi cả bồ nhà lắm. Đưa cho anh ấy cái khiên hoặc cái chày đâm tiêu thì hay hơn =))

Thực ra phim muốn nói mọi người hãy chú ý bảo vệ 1 môi trường sống xanh sạch đẹp, tất cả vì tương lai con em chúng ta. Vậy nên dù có chết cũng ko đc bẻ cây làm vũ khí. Còn cái cây ở tập Hardhome thực ra là xà nhà, cây đã bị chặt rồi nên dùng thoải mái. Chứ cây đang sống tự nhiên khỏe mạnh là cấm tiệt ko đc đụng đến nhóe :1cool_byebye:
 
cái gì mà bí quá hoá liều, ban đầu nó đã từ chối vì ko tin tưởng LF, sau lại lựa chọn LF trợ giúp vì... éo có LF giúp thì về làm toy cho Ramsay nhé, đừng có nghĩ tới rướt hổ về nhà - chết là kết thúc

đoạn thuyết phục Jon cũng ko có gì quá, Jon sau khi sống lại thì hết là đàn ông rồi, đang muốn ở ẩn, ko lấy Rickon để dụ nó thì ngồi chờ Ramsay tới lột da từng đứa à? Sau màn chào hỏi thì rõ ràng đã xác định thằng em chết rồi còn lạ gì nữa, Sansa nó sống với Ramsay cũng 1 thời gian đấy

Uả trường hợp của Sansa ko bí quá hoá liều thì gọi là gì nhỉ? Ban đầu Sansa đuổi LF đi vì dỗi, sau đó lê lết khắp các gia tộc nhưng gom ko đủ quân rơi vào thế kẹt, Blackfish ko đến nên viết thư thoả thuận đàm phán vào phút chót cầu LF đến giúp. So sánh vậy là đúng rồi mà Phan Bội Châu cũng mời Nhật đánh Pháp vì rơi vào thế cùng kẹt thôi, mà LF + Vale không là hổ thì là con gì? =)) LF cả đời nhăm nhe muốn làm quý tộc Warden of the North, giờ Sansa hứa gì thỏa thuận gì thì phải làm cho lão là đúng rồi.

Ban đầu trước khi nhận được thư đe dọa là Ramsay đang bắt Rickon thì Jon có nói giờ anh em ta đã gặp lại nhau thì em hãy theo anh đi ở ẩn đi, anh sẽ bảo vệ em, nhưng Sansa vùng vằng ko đi đòi chiếm lại Winterfell nhưng Jon ko đồng ý, sau đó Ramsay gửi thư đến mô kích thì Sansa mới nói "giờ thằng đó không những chiếm Winterfell mà còn bắt được cả Rickon em của chúng ta rồi anh buộc phải đi cứu nó" thì Jon mới chịu đi. Bác bật lại tập 2 đứa gặp nhau mà xem nhé. Thực ra chả ai bảo Sansa quá đáng hay sai gì cả vì mục tiêu mỗi nhân vật khác nhau không chung chí hướng thôi. Sansa chỉ cần Winterfell, không cần Rickon, còn Jon chỉ cần Rickon, Winterfell hay mạng sống của đám đệ không quan trọng bằng em trai. Quan điểm của 2 nhân vật rất rõ ràng đến mức 2 đứa phải cãi nhau đấy chứ, có giống nhau đâu mà so được ai ngu hơn ai.
 
Chỉnh sửa cuối:
Uả trường hợp của Sansa ko bí quá hoá liều thì gọi là gì nhỉ? Ban đầu Sansa đuổi LF đi vì dỗi, sau đó lê lết khắp các gia tộc nhưng gom ko đủ quân rơi vào thế kẹt, Blackfish ko đến nên viết thư thoả thuận đàm phán cầu LF đến giúp. So sánh vậy là đúng rồi mà Phan Bội Châu cũng mời Nhật đánh Pháp vì rơi vào thế cùng kẹt thôi, mà LF + Vale không là hổ thì là con gì? =)) LF cả đời nhăm nhe muốn làm quý tộc Warden of the North, giờ Sansa hứa gì thỏa thuận gì thì phải làm cho lão là đúng rồi.

Ban đầu trước khi nhận được thư đe dọa là Ramsay đang bắt Rickon thì Jon có nói giờ anh em ta đã gặp lại nhau thì em hãy theo anh đi ở ẩn đi, anh sẽ bảo vệ em, nhưng Sansa vùng vằng ko đi đòi chiếm lại Winterfell, sau đó Ramsay gửi thư đến mô kích thì Sansa mới nói "giờ thằng đó không những chiếm Winterfell mà còn bắt được cả Rickon em của chúng ta rồi anh buộc phải đi cứu nó" thì Jon mới chịu đi. Bác bật lại tập 2 đứa gặp nhau mà xem nhé. Thực ra chả ai bảo Sansa quá đáng hay sai gì cả vì mục tiêu mỗi nhân vật khác nhau không chung chí hướng thôi. Sansa chỉ cần Winterfell, không cần Rickon, còn Jon chỉ cần Rickon, Winterfell hay mạng sống của đám đệ không quan trọng bằng em trai. Quan điểm của 2 nhân vật rất rõ ràng đến mức phải cãi nhau đấy chứ, có giống nhau đâu mà so được ai ngu hơn ai.

vậy theo ý trên có 2 trường hợp:
- ko nhờ hổ trợ giúp: bị đem ra làm "toy" và cuối cùng là lột da (bạn chọn cách này?)
- nhờ hổ giúp: vẫn còn tự chủ, tuy bị áp chế nhưng vẫn còn cơ hội (nếu bạn chọn cách này thì đừng gọi là rước hổ về nhà, nghe chói tai lắm)

việc đánh Ramsay là bắt buộc, ko đánh nó thì nó cũng đánh, Jon nhục chí rồi ko làm ăn gì được, ko khích thì... quay trở lại cái ý ko gọi hổ nhé, nó tới nó lột da sạch :1onion33:
 
Sansa thực ra chính là sao quả tạ gánh nặng cho Jon, nếu Sansa ko xuất hiện thì Jon đi ở ẩn rồi, chính Sansa là người rước Ramsay đến cho Jon, rồi sau đó chính Sansa cũng là người rước LF đến cho Jon tiếp. Jon có aura main char thì bảo đảm là ko thể bị xiên chết được rồi. Chỉ là nếu ở lại bên Sansa thì cứ xác định bị ăn hành è cổ ra gánh tội gánh nợ cho nó tiếp thôi vì có thể bây giờ Jon đang nghĩ Sansa là đứa em cuối cùng. Nhưng khi Arya và Bran quay về thì mọi chuyện sẽ khác đi nhiều. LF thì ko ác theo kiểu thần kinh phân liệt thích SM như Ramsay nhưng cũng là kẻ mưu mô xảo quyêt ko nên dây dưa. Mà Jon thì rất hiền lành đần đụt, chỉ có LF tính kế đẩy Jon ra khỏi map đuổi đi rồi cưới Sansa xong thành Warden of the North thôi chứ Jon cũng không phải mối đe dọa đáng sợ gì cho cam vì Jon không phải con chính thức, không có quyền thừa kế, chỉ là bastard. Sansa thì càng không có cửa đấu trí với LF. Mà Sansa cũng đã có Winterfell như mong muốn rồi, giờ tự mà đối phó với LF thôi.
Giờ mọi người chủ yếu muốn Jon hướng đến những nhiệm vụ cao hơn như đấu với Night King, hội ngộ Arya, Bran, những nhân vật quan trọng hơn. Chẳng ai muốn thấy Jon tiếp tục làm bia đỡ đạn ô sin dọn tàn tích của Sansa nữa nhìn cảnh đấy ngán lắm.
 
Chỉnh sửa cuối:
1 thằng mất ý chí, chỉ muốn trốn chui trốn nhủi mà mong lên làm lãnh đạo chống night king à? :soldier_baby19:
 
cái gì mà bí quá hoá liều, ban đầu nó đã từ chối vì ko tin tưởng LF, sau lại lựa chọn LF trợ giúp vì... éo có LF giúp thì về làm toy cho Ramsay nhé, đừng có nghĩ tới rướt hổ về nhà - chết là kết thúc

đoạn thuyết phục Jon cũng ko có gì quá, Jon sau khi sống lại thì hết là đàn ông rồi, đang muốn ở ẩn, ko lấy Rickon để dụ nó thì ngồi chờ Ramsay tới lột da từng đứa à? Sau màn chào hỏi thì rõ ràng đã xác định thằng em chết rồi còn lạ gì nữa, Sansa nó sống với Ramsay cũng 1 thời gian đấy

ây con hàng, còn nhớ ta kô :(

từ hồi ko gặp nhau ở bõx CF nữa, giờ mi thế nào :(
 
tumblr_o91x1lHpDU1v91qjio1_400.gif
 
Hình như không phải Ramsey nó bắn tên trúng Rickon đâu, có lão cung thủ khác bắn chứ nhỉ.
 
ây con hàng, còn nhớ ta kô :(

từ hồi ko gặp nhau ở bõx CF nữa, giờ mi thế nào :(

từ đợt đó có vào GVN nữa đâu, mới vào lại thôi, giờ nhảy qua chơi FF14 rồi :4cool_beauty:, còn mi thì sao? dạo này khoẻ ko?
 
Nhớ hồi coi phần 1 thì Jon thuơng Arya lắm, sau này gặp lại Arya, thêm Theon cho biết Bran còn sống chắc nó sẽ có thêm ý chí thôi. Sam mập sau khi lấy cây kiếm thì biến mất luôn, sau thế nào cùng cũng quay lại tìm Jon.

Đội Westeros đánh với đội Zombie thì vai trò của Jon thế nào cũng trong ban lãnh đạo. Đội ăn chơi Westeros thấy đội Zombie tới thế nào cũng đái ra máu, anh Jon với main char aura lao lên solo thế là lên thành anh hùng, thu phục lòng dân. Sau chiến tranh thì Jon về làm vườn thôi, Arya phiêu bạt giang hồ, Bran thì tu tiên, nếu Sansa ko bị xiên ở season 7 thì sẽ làm chủ miền bắc, Sam trở thành học giả như mớ ước, mẹ rồng thống lĩnh toàn dân tiến tới XHCN, Tyrion sẽ thành cánh tay phải.

Một thanh niên mơ ước cho hay.
 
đưa cây kiếm cho Jon, Jon 2 tay cầm 2 cây Valyrian Steel :5cool_still_dreamin
 
từ đợt đó có vào GVN nữa đâu, mới vào lại thôi, giờ nhảy qua chơi FF14 rồi :4cool_beauty:, còn mi thì sao? dạo này khoẻ ko?

nhwng mi có thật nhớ ta là ai koo :( myCFaccount =))
 
Sansa thực ra chính là sao quả tạ gánh nặng cho Jon, nếu Sansa ko xuất hiện thì Jon đi ở ẩn rồi, chính Sansa là người rước Ramsay đến cho Jon, rồi sau đó chính Sansa cũng là người rước LF đến cho Jon tiếp. Jon có aura main char thì bảo đảm là ko thể bị xiên chết được rồi. Chỉ là nếu ở lại bên Sansa thì cứ xác định bị ăn hành è cổ ra gánh tội gánh nợ cho nó tiếp thôi vì có thể bây giờ Jon đang nghĩ Sansa là đứa em cuối cùng. Nhưng khi Arya và Bran quay về thì mọi chuyện sẽ khác đi nhiều. LF thì ko ác theo kiểu thần kinh phân liệt thích SM như Ramsay nhưng cũng là kẻ mưu mô xảo quyêt ko nên dây dưa. Mà Jon thì rất hiền lành đần đụt, chỉ có LF tính kế đẩy Jon ra khỏi map đuổi đi rồi cưới Sansa xong thành Warden of the North thôi chứ Jon cũng không phải mối đe dọa đáng sợ gì cho cam vì Jon không phải con chính thức, không có quyền thừa kế, chỉ là bastard. Sansa thì càng không có cửa đấu trí với LF. Mà Sansa cũng đã có Winterfell như mong muốn rồi, giờ tự mà đối phó với LF thôi.
Giờ mọi người chủ yếu muốn Jon hướng đến những nhiệm vụ cao hơn như đấu với Night King, hội ngộ Arya, Bran, những nhân vật quan trọng hơn. Chẳng ai muốn thấy Jon tiếp tục làm bia đỡ đạn ô sin dọn tàn tích của Sansa nữa nhìn cảnh đấy ngán lắm.
Cá nhân thấy tập này Sansa ok nhất, thích nhất lúc đang nói chuyện với Ram " Mai mày sẽ chết" quay ngựa đi như đúng rồi, còn cái danh Warden of the North sau cứ mãi tranh giành làm gì không biết, mùa đông thì sắp đến.
 
Vụ thằng ku Rickon chạy về phía Jon Snow nhiều bạn thắc mắc là tại sao Rickon ngu quá không biết chạy zig zag mà cứ cắm đầu chạy thẳng. Coi để ý khúc đầu Ramsay nó bắn tên xem là sẽ biết, phát tên đầu hụt lệch qua bên trái của Rickon đó, không phải nó bắn dở hay bắn ngu, nếu trường hợp Rickon chạy Zigzag thì liệu có né được loạt tên đó không ? Nói chung là khúc đó thì cỡ nào anh Rickon cũng chết, đừng quên Ramsay bản thân là một tay cung thủ rất giỏi đó nha.

Nó cũng chả quan tâm bắn trúng hay không đâu, mục đích nó là để dụ Jon xông lên rồi bắn chết cả 2 thôi. Vừa tầm tên thì cả dàn cung thủ volley thế nào cả 2 cũng chết, nhất cữ lưỡng tiện. Thằng Ramsay nó cũng đã đánh dấu tầm tên bằng mấy cái xác bị lột da rồi, nó đốt thêm lửa nữa là để biết hướng gió. Nó cũng tính thâm sâu dữ lắm rồi.
 
1 thằng mất ý chí, chỉ muốn trốn chui trốn nhủi mà mong lên làm lãnh đạo chống night king à? :soldier_baby19:

Jon thì lãnh đạo ai :@) Nhiệm vụ của anh chỉ có cầm kiếm + bật aura main char lao vào xiên Night King thôi :@) còn má rồng + 3 thằng con + đám quân sẽ xử lý tụi đệ tử :@) a song of ice and fire mà :@) 2 anh chị phải bắt tay nhau hợp tác rồi mới ai về nhà nấy chứ :@)
 
Back
Top