█ Game of Thrones Saga █ A Knight of the Seven Kingdoms (18/01/2026) - HBO Max

Ý là nói chuyện thông tin chính thức đối với người trong vương quốc hiện tại ấy. Bran hiện tại được coi là đã chết.

Chuyện thừa tự nó liên quan đến truyền thống chứ không phải máu là được. Gendry với Jon đều là con hoang, không tính là người trong tộc, tập vừa rồi chính Jon nó cũng nói nó không phải Stark. Con hoang thì Robert có cả bầy chứ không chỉ có Gendry, nhưng mà không có ý nghĩa gì hết.

Riêng Jon giờ làm vua rồi thì có quyền đổi sang họ Stark hoặc thành lập hẳn một nhà mới cũng được. Hiện tại thì chưa, nên Stark trên giấy tờ đang là tuyệt dòng nam. Vấn đề là đổi sang họ Stark thì sẽ xung đột quyền lợi với Bran khi ông này mò về. Tui thì nghĩ là Jon sẽ nhường ngôi cho Bran nếu Bran về được tới Winterfell.
 
Tại mình nhớ ss1 trước khi chết Jon Arryn có đi tìm những đứa bastard của Robert sau khi biết Joffrey không phải là người nhà Baratheon, chứng tỏ nếu nhánh chính không có người kế tục thì họ có thể tìm đến nhánh phụ mà đưa lên được :-?
 
ta nhiều khi thắc mắc sao 1 gia tộc ngàn năm tuổi như Stalk lại chỉ còn mỗi gia đình của Ned , chắc hậu quả củ chế độ 1 vk ck, thế mới thấy lời các cụ nói "dòng họ đông con là dòng họ mạnh" đúng vờ lờ :2cool_sad:
Trong thế giới của GoT thì chỉ có true heir mới có quyền thừa kế tất tật, còn các anh em khác thì không có gì (ko có chuyện chia gia sản), thế nên nếu không phải true heir thì hiếm người lấy vợ đẻ con mà hướng làm knight, king guard, maester hoặc tham gia vào night watch dù ko có tội.
vd Lord Rickard Stark có 3 con trai thì Brandon được thừa kế winterfell và được sắp đặt hôn nhân chính trị với nhà Tully, Ned được gửi làm squire cho lord Jon ARRyn còn Bejen dù ko phạm tội gì nhưng do đứng quá thấp trong ưu tiên thừa kế nên tự nguyện join night watch. Brandon chết nên Ned mới được lĩnh trọn cả nhà cả vợ.

Nhà Karstark of Karhold chính là một nhánh không phải true heir của nhà Stark nhưng vẫn lấy vợ đẻ con và phải tự lập một nhà mới, khai khẩn và xây dựng thành trì mới và sau vẫn phải thề trung thành với nhà Stark
 
Again ???
vR2dkAO.jpg
 
Tại mình nhớ ss1 trước khi chết Jon Arryn có đi tìm những đứa bastard của Robert sau khi biết Joffrey không phải là người nhà Baratheon, chứng tỏ nếu nhánh chính không có người kế tục thì họ có thể tìm đến nhánh phụ mà đưa lên được :-?
Con hoang chỉ được thừa kế nếu được legitimate bởi một vua. Trong trường hợp trên thì nếu Jon Arryn chứng minh được 3 đứa con của Robert là con hoang thì Robert có quyền legitimate một trong những đứa con hoang hiện tại, cho nó làm người thừa kế.

Như Jon hiện tại là vua thì có quyền tự legitimate mình để bỏ thân phận con hoang.
 
King's Landing bùm trong giấc mơ của Bran
HQ5GLnC.gif
 
Dany sai mấy mụ phù thủy đỏ tháo trym to của Euron lắp vào cho Theon để thưởng cho lòng trung thành với nữ hoàng là xong. Một mini boss nữa lại ra đi nhanh gọn.
 
Con hoang chỉ được thừa kế nếu được legitimate bởi một vua. Trong trường hợp trên thì nếu Jon Arryn chứng minh được 3 đứa con của Robert là con hoang thì Robert có quyền legitimate một trong những đứa con hoang hiện tại, cho nó làm người thừa kế.

Như Jon hiện tại là vua thì có quyền tự legitimate mình để bỏ thân phận con hoang.
Theo sử thì Orys Baratheon rất có khả năng là con hoang, là anh em cùng cha của Aegon I Đại đế nên số phận nhà Baratheon đc trao cho 1 đứa con hoang cũng hợp lý. Trong truyện Edric Storm là con hoang duy nhất đc thừa nhận của Robert (để xỉ nhục Stannis tới nơi tới chốn là chính, Robert chiếm dụng phòng tân hôn của Stannis để phịch em vợ Stannis đẻ ra thằng cu này vẫn chưa đủ xỉ nhục), cho khả năng cu này sẽ là người nối dõi Baratheon.

Mà xét cho cùng Robert chết cũng vì xử tệ với quá nhiều người, từ Lyanna và Cersei cho đến Stannis, Renly cho đến Lancel.
 
Cho ông nào thắc mắc chuyện nhà Frey bị tuyệt diệt.


Lord Walder Frey có ít nhất 160 con cháu chắt trong giá thú nhé. Chính ổng cũng không biết ổng có bao nhiêu đứa chứ đừng nói Arya. =))
Với không ở Riverrun hết cho Arrya giết đâu, phải còn người cai quản Song Thành với toàn vùng Riverlands mà.

Tuyệt diệt thì chính thức có nhà Baratheon, nhà Bolton, nhà Martell. Stark cũng tịt đường nam rồi. Arryn còn mỗi Robin chắc cũng chết sớm. Greyjoy đường nam còn mỗi Euron. Targaryen còn mỗi Dany. Tyrell với Lannister thì nghe nói còn họ hàng ở Reach với Westernland thì phải.


Lo gì Long Cô Cô bảo thằng cháu Jon Quá đẻ vài đứa rồi bế 1 trong số đó về đặt theo họ Targ là xong.
 
Bran vẫn được xác nhận là chưa chết, trong lần loạn The Wall thì Jon đã gặp Bran, chưa kể Theon đã xác nhận 2 đứa trẻ là giả mạo. Nhà Stark vẫn chưa tuyệt diệt hẳn, chỉ sợ Bran là pháp sư không chơi nữ giới thôi.

Còn vụ Cersei thì trc sau gì cũng bị Arya hốt, kill list bh còn mỗi bả vs the mount. Kiểu gì cũng sẽ có trial combat giữa The Hound vs The Mount, 2 ng cùng chết, em Arya thịt Cersei ez.
 
Long cô vô sinh rồi còn đâu. :))

Thì đó bảo cháu Jon Quá ra ngoài nhân giống rồi bế mấy đứa về đưa Cô Cô đặt họ Targ, còn lại họ Stark. Ned còn chịch Cat tã tời từ Ngọc Trinh thành Ngói Trinh, đẻ nửa đội bóng mấy đứa trai gái đủ cả cơ mà.

Mà cái vụ vô sinh, thực ra phù thủy đỏ vẫn giải quyết dc mà, còn có cả Đại phù thủy first servant của ông Yolo support nữa. Muốn có gia đình riêng cũng đâu khó.
 
thì nổ rồi đấy thôi,mà không biết còn nữa không nhẩy

Ý mềnh là ngoài khả năng nhìn về quá khứ thằng này còn có thể thấy cả tương lai :6cool_beat_brick:

Long cô vô sinh rồi còn đâu. :))
Giờ thay vì gọi Long cô cô hay Mẹ Rồng, mỗ có ý kiến gọi Dany là Mợ Thìn đê, cho nó đậm đà bản sắc dân tộc :6cool_beat_brick:
 
Ờ cũng được đấy=)) nghe có vẻ quê đụt phết =))
 
Có bài nào viết về mấy cái xích của tụi học giả ko nhỉ ? Thấy thằng nào cũng mang một đống xích. Với cả vào khu thư viện cũng toàn xích là sao nhỉ :-?
 
Chắc là sợ ăn cắp sách :3cool_shame:
Đúng đất học giả có khác cũng thông minh phết, lắp cái bộ kính hội tụ ánh sáng giữa tòa, ai cần tra cứu gì mang sách ra đấy đọc đỡ hại mắt :9cool_sweet_kiss:
 
Có bài nào viết về mấy cái xích của tụi học giả ko nhỉ ? Thấy thằng nào cũng mang một đống xích. Với cả vào khu thư viện cũng toàn xích là sao nhỉ :-?
Xích trong thư viện là để chống trộm. Ở ngoài đời thật cũng vậy.

Còn xích trên cổ maester là một phần của đồng phục. Maester trong lúc học ở Citadel thì sẽ phải học nhiều lĩnh vực khác nhau, mỗi khi hoàn thành một lĩnh vực thì sẽ được đúc một mắt xích coi như là chứng nhận tốt nghiệp khóa học đó. Khi hoàn thành chương trình đào tạo thì xâu hết mắt xích lại thành một sợi. Mắt xích của mỗi lĩnh vực sẽ được làm từ một loại kim loại. Như học về thư tín bằng quạ thì sẽ được mắt xích bằng sắt đen, học về y học thì sẽ là bạc, về lịch sử thì là đồng, một số hiếm maester nghiên cứu ma thuật thì sẽ có mắt xích bằng valyrian steel.
 
cái này trích trong truyện, nói rõ hơn vê mắt xích


“Thầy ấy nói vói con rằng một sợi xích của học sĩ nhắc nhở ông ấy nhớ xem mình phải phục vụ những gì,” Jon nhớ lại và nói. “Con đã hỏi vì sao mỗi mắt xích lại làm hăng một thứ kim loại khác nhau. Con nói dây xích bạc sè họp với áo chùng xám của thày hơn. Maester Luvvin đã cười. Ông ấy bảo với con rằng học sĩ rèn nên sợi xích bằng trí tuệ. Mỗi kim loại khác nhau đại diện cho loại kiến thức khác nhau, vàng cho kiến thức về tiền tệ, bạc cho y thuật, sắt cho vũ khí chiến đấu. Và ông ấy nói sợi xích còn có những ý nghĩa khác. Nó nhắc học sĩ về vương quốc mà ông ấy phục vụ, đúng không thầy? Các lãnh chúa là vàng còn hiệp sĩ là thép, nhưng chỉ hai mắt xích không thể làm nên một sợi xích. Chúng ta còn cần bạc, sắt và chì, thiếc, dồng thau và đồng đỏ, cùng tất cả các loại khác, cũng như một vương quốc cần nông dân, thợ rèn và lái buôn vậy. Một sợi xích cần tất cả các loại kim loại, và một vương quốc cần đủ loại người.”[\SPOILER]
http://www.e-thuvienonline.com/2014/07/tro-choi-vuong-quyen-1b-chuong-2.html
 
Back
Top