█ Game of Thrones Saga █ A Knight of the Seven Kingdoms (18/01/2026) - HBO Max

Thì đấy, mình thấy cơ bản cả những ông thuộc diện huyền thoại 1 thời trong lịch sử GOT như Aegon the Conqueror, Rob Béo,..v...v... đều không hoàn hảo tuyệt đối như Aragorn của LOTR mà đều có 1 điểm chung rất loser đó là ăn phải skill pussy whipped. Cái ông Aegon sau khi đứa em gái chết trong trận với Dorne còn đau khổ chán đời tự cô lập mình, bà chị vợ cả cũng chả màng, bảo lấy thêm vợ nữa ko lấy, cuối cùng còn hạ lệnh bắt bà đó phải ở lại 1 mình điều hành xây cái Red Keep, còn lão quay về cái chuồng Dragonstone khóc thương bà vợ bé đến lúc chết :)) Rob béo thì bà Lyanna chạy theo trai từ tám kiếp nào rồi mà có thể nói cả đời lão vẫn luôn luôn ám ảnh với mối tình đầu :-?? Thà thánh Martin cứ viết truyện tình cảm thẳng tưng như kiểu Tolkien A lấy B, C lấy D + vài cảnh rồ man tích kiểu tình yêu Disney còn đỡ, đằng này nó lại sến sẩm dai dẳng, nhân vật nam giỏi cỡ mấy ko bị friendzone thì cũng bị pussy whipped phải khóc thương cho những mối tình ko đáng giá :-?? Jon với Tyrion từ giờ đến lúc end game mà cũng thế nữa thì chắc là... %-(%-(%-(
Nhưng mình thấy nó hợp lý và thực tế hơn kiểu LOTR. Aegon và Rob béo đều thương tiếc cho cái họ không có được, do họ là những người muốn gì có đấy nên với một người đàn bà lại không chiếm được thì rất khó chịu. Aegon lấy được cô em gái nhưng em này lại lăng nhăng, chứ nếu chung thuỷ, yêu ông trọn vẹn như cô chị thì ông lại vứt xó. Rob béo cũng thế, không biết coi trọng cái mình có, lúc mới cưới Cersei cũng từng ngưỡng mộ ông nhưng bị đối xử không ra gì nên cay cú cặp bồ đẻ con hoang rồi giết luôn chồng. Lyanna cũng từng dự đoán Robert lúc cưa thì thế thôi chứ sau này cũng rượu chè gái gú như cũ. Mẫu đàn ông mà Martin miêu tả qua hai ông này cũng khá phổ biến, giống mấy ông đại gia ngoài đời hắt hủi vợ con để đuổi theo mấy em chân dài, như tay gì buôn kim cương cặp với Hà Hồ ấy. Còn mẫu hoàn hảo như Rhaegar thì chết ngắc cùng tình yêu cổ tích của mình, đến thằng con cũng ngu ngu ngơ ngơ.
 
Con người mà đòi hoàn hảo,người ta khắc họa nhân vật đa chiều mà toàn đánh giá họ theo hướng 1 chiều,thôi coi 5 anh em siêu nhưn cho khỏe các bạn ơi:))
 
chuẩn mẹ nó rồi, xem hết season 6 thì anh ấy éo thể hiện được mẹ gì, thêm qua yolo epic ngu học ep9 nữa, kị binh không theo kịp là anh ấy thành tương con mẹ nó rồi, vậy mà cuối cùng cũng thành vua, nhà stark này may là còn có con sansa đẹp + khôn

thêm đám lính nhà tuly cũng éo kém, đi theo cha blackfish chiếm lâu đài, xong thằng lord quay lại kêu bỏ vũ khí đầu hàng là nghe theo luôn, thế từ đầu tụi nó đi theo blackfish chiếm lâu đài làm cc gì vậy nhỉ ???
Jon nó khẳng định từ đầu mục đích ra trận là để cứu Rickon chứ không phải để chiếm Winterfell. Đối với Jon thì mạng của Rickon là ưu tiên hàng đầu, yolo tất cả vì thằng nhỏ cũng được. Mà dù thế nào thì Jon không được đứng nhìn Rickon chết, tại vì thằng nhóc là heir của Winterfell, còn Jon là con hoang nhà Stark. Jon mà đứng yên nhìn nó bị bắn chết thì sau này có thắng cũng không ai theo, vì cho rằng thằng này mồm thì nói là cứu em nhưng lại cố tình cho Stark chết để chiếm Winterfell cho riêng mình. Westeros là xã hội trọng chivalry, thằng nào thể hiện bản thân dũng cảm, danh dự, trọng nghĩa mới được coi trọng, thành phần trí thức luôn bị xếp dưới. Việc Jon được tôn lên làm King in The North hoàn toàn không có gì bất hợp lí.

Riverrun là của Edmure chứ không phải của Blackfish. Lính của Riverrun đã thề là sẽ phục vụ nhà Tully thì bắt buộc phải nghe lệnh của lãnh chúa Tully. Lúc Edmure không có mặt thì Blackfish nắm quyền chứ lúc Edmure về thì nó nói gì cũng phải nghe. Thời phong kiến mà, tư tưởng khác bây giờ chứ.
 
Jon nó khẳng định từ đầu mục đích ra trận là để cứu Rickon chứ không phải để chiếm Winterfell. Đối với Jon thì mạng của Rickon là ưu tiên hàng đầu, yolo tất cả vì thằng nhỏ cũng được. Mà dù thế nào thì Jon không được đứng nhìn Rickon chết, tại vì thằng nhóc là heir của Winterfell, còn Jon là con hoang nhà Stark. Jon mà đứng yên nhìn nó bị bắn chết thì sau này có thắng cũng không ai theo, vì cho rằng thằng này mồm thì nói là cứu em nhưng lại cố tình để Stark chết để chiếm Winterfell cho riêng mình. Westeros là xã hội trọng chivalry, thằng nào thể hiện bản thân dũng cảm, danh dự, trọng nghĩa mới được coi trọng, thành phần trí thức luôn bị xếp dưới. Việc Jon được tôn lên làm King in The North hoàn toàn không có gì bất hợp lí.

Riverrun là của Edmure chứ không phải của Blackfish. Lính của Riverrun đã thề là sẽ phục vụ nhà Tully thì bắt buộc phải nghe lệnh của lãnh chúa Tully. Lúc Edmure không có mặt thì Blackfish nắm quyền chứ lúc Edmure về thì nó nói gì cũng phải nghe. Thời phong kiến mà, tư tưởng khác bây giờ chứ.

Thôi đừng bênh vụ Edmure nữa thím.
Mẹ tập trước 2 thằng nhà Frey dọa cắt cổ ko thằng nào hé răng, tập sau đã phản ngay đc, bó tay !!!
 
Thôi đừng bênh vụ Edmure nữa thím.
Mẹ tập trước 2 thằng nhà Frey dọa cắt cổ ko thằng nào hé răng, tập sau đã phản ngay đc, bó tay !!!
lúc bị dí dao vào cổ nó khác với lúc anh trở về chứ =))
và cũng chả phải tạo phản, tụi nó làm theo lời lord thôi, còn lão cá éo phải lord =))
 
Jon nó khẳng định từ đầu mục đích ra trận là để cứu Rickon chứ không phải để chiếm Winterfell. Đối với Jon thì mạng của Rickon là ưu tiên hàng đầu, yolo tất cả vì thằng nhỏ cũng được. Mà dù thế nào thì Jon không được đứng nhìn Rickon chết, tại vì thằng nhóc là heir của Winterfell, còn Jon là con hoang nhà Stark. Jon mà đứng yên nhìn nó bị bắn chết thì sau này có thắng cũng không ai theo, vì cho rằng thằng này mồm thì nói là cứu em nhưng lại cố tình cho Stark chết để chiếm Winterfell cho riêng mình. Westeros là xã hội trọng chivalry, thằng nào thể hiện bản thân dũng cảm, danh dự, trọng nghĩa mới được coi trọng, thành phần trí thức luôn bị xếp dưới. Việc Jon được tôn lên làm King in The North hoàn toàn không có gì bất hợp lí.

Riverrun là của Edmure chứ không phải của Blackfish. Lính của Riverrun đã thề là sẽ phục vụ nhà Tully thì bắt buộc phải nghe lệnh của lãnh chúa Tully. Lúc Edmure không có mặt thì Blackfish nắm quyền chứ lúc Edmure về thì nó nói gì cũng phải nghe. Thời phong kiến mà, tư tưởng khác bây giờ chứ.
Mình thấy cái in đậm chỉ đúng với phương Bắc thôi, các vùng khác vẫn trọng tính chính danh, minh chứng cụ thể chính là vụ Blackfish và Edmure ở ngay hàng xóm. Có lẽ chính bậc thầy chính trị như Baelish cũng k0 lường đc sự khác biệt này.
Chính trị ở Iron Islands cũng khác, các liege lord/king đc bầu thông qua kingsmoot chú k0 phải gia truyền.
 
lúc bị dí dao vào cổ nó khác với lúc anh trở về chứ =))
và cũng chả phải tạo phản, tụi nó làm theo lời lord thôi, còn lão cá éo phải lord =))
thì khúc đấy mình chửi cả ngày, dcm cái nhà stark và tully toàn bị bệnh lỳ giai đoạn cuối

lúc đầu lão cá đòi trả 2 đứa cháu gái, mà thằng cụt tay đào éo đâu ra mà trả, sau con nhỏ hiệp sĩ tới mở đường cho đi cứu sansa thì éo chịu đi, cuối cùng tới đường cùng thì cũng éo chịu chạy, ở lại chết vô nghĩa.

ông nội snow thì khỏi nói, nguyên season 6 éo làm được mẹ gì ra hồn, đến cả đi mời chư hầu mà cũng éo ai theo, không nhờ con sansa thì ramsay nó thông cả 2 chị em rồi, làm vua được cũng nhờ con bé con nó nói hộ chứ lúc ấy anh snow đúng nghĩa đực mặt ra chả biết nói gì, ai bảo snow tình cảm không biết chứ kiểu snow lãnh đạo như cc, mới làm được lord vài ngày đã bị lính nó đâm cho lòi phèo, hồi sinh xong éo sợ chết nên chơi yolo 1 chọi mấy ngàn kị binh + cung thủ, chỉ tội cho đám lính đi theo éo được max luck như anh ấy
 
Mở đường đi cứu sansa thì còn gì cái riverrun của lão mà đi :))
Ông snow thì nói đi nói lại ko bik bao nhiu lần mà nhìu ông cmt hãm thật, nó là con hoang thì chiêu quân cái củ cải gì =)), con sansa có nói cho nó bik quân chi viện từ vale ah=)), và cuối cùng anh dẫn binh đi đập ramsay là vì rickon chứ đéo phải cái king in the north đếu gì :))
 
thì khúc đấy mình chửi cả ngày, dcm cái nhà stark và tully toàn bị bệnh lỳ giai đoạn cuối

lúc đầu lão cá đòi trả 2 đứa cháu gái, mà thằng cụt tay đào éo đâu ra mà trả, sau con nhỏ hiệp sĩ tới mở đường cho đi cứu sansa thì éo chịu đi, cuối cùng tới đường cùng thì cũng éo chịu chạy, ở lại chết vô nghĩa.

ông nội snow thì khỏi nói, nguyên season 6 éo làm được mẹ gì ra hồn, đến cả đi mời chư hầu mà cũng éo ai theo, không nhờ con sansa thì ramsay nó thông cả 2 chị em rồi, làm vua được cũng nhờ con bé con nó nói hộ chứ lúc ấy anh snow đúng nghĩa đực mặt ra chả biết nói gì, ai bảo snow tình cảm không biết chứ kiểu snow lãnh đạo như cc, mới làm được lord vài ngày đã bị lính nó đâm cho lòi phèo, hồi sinh xong éo sợ chết nên chơi yolo 1 chọi mấy ngàn kị binh + cung thủ, chỉ tội cho đám lính đi theo éo được max luck như anh ấy

Thắng nhờ Bé Gấu với "62 good men" nhé :cuteonion46:.

Tình ra nhà Mormont cũng quá trời người tài nào là Tổng chỉ Huy Áo Đen, Jorah Mormont, rồi giờ lại có Bé Gấu.
 
^
^
^
Thực ra 1 phần cũng ko thể trách Aegon the Conqueror dc, vì Rhaenys là 1 phiên bản khác của Margaery Tyrell nhưng dâm đãng hơn, xinh đẹp hơn, còn cầm quân ra trận dc (dù ko giỏi bằng 2 đứa kia). Ông Aegon ko nhảy lầu như Tommen vì Super Hot Wife chết là may rồi.

Thực ra bản thân nhà Targaryen ko có chế độ đa thê, chỉ là Aegon bị pussy whipped + có rồng bự nên bật lại được bọn Faith of Seven cưới Rhaenys bằng dc. Ngoài ra còn 1 ông nữa cũng đa thê là Maegor the Cruel con của Visenya, theo như trong truyện nói thì ông này ko phải người mà là do bà Visenya vô sinh nên đã cầu các phù thủy của Yolo dùng ma thuật đen tạo ra 1 bào thai trong tử cung, ông Maegor sinh ra thì khỏe mạnh nhưng đẻ con lại toàn quái thai dù cưới đến 5 bà, còn cưỡng hiếp cháu gái. Sau đó thì chế độ đa thê hoàn toàn bị bỏ, incest cũng bớt dần, trung thành theo đám 7 Faith. Dĩ nhiên là cũng có lão vua gian díu bên ngoài đẻ con với những phụ nữ quý tộc Westeros hoặc thậm chí Essos và cả điếm nhưng hầu hết đều tuyệt đối chỉ 1 vợ về mặt pháp luật, dù con hoang trai hay gái có đẻ ra cũng ko cưới. Chỉ ngu nhất có lão Aegon IV mà béo béo như Rob mập ý trc khi chết lại đi công nhận hết đám con hoang là con mình (nhưng vẫn bị triều đình định danh là Great Bastard, ko dc theo họ Targ) thế là dẫn đến nội chiến phe phái =__="
 
Nói đến Cá Đen thì nên thông cảm cho ông.
Ông bị cái mặc cảm gần như cả đời quay lưng lại với gia tộc rồi, đến lúc có chiến tranh mới quay lại để chiến đấu cho gia tộc, nhưng lại ko giữ được nhà, ko bảo vệ được gia đình mình. Nên ông mới quyết tâm chiếm lại thành và ăn thua đủ với kẻ thù như thế.
Nếu kéo quân lên với Sansa thì coi như mất nhà. Mà cũng ko đảm bảo là giao thành thì đối phương sẽ ko bội ước. Frey khỏi nói. Jaime chỉ có Brenne hiểu rõ chứ trong mắt Cá Đen thì Jaime có tiền sử giết vua, lúc bị bắt sẵn sàng giết cả em họ/cháu họ để trốn thì ông ko tin tưởng cũng hợp lý.
Đến lúc binh lính phản ứng lại "You are not my lord" và cách Edmure lạnh lùng nhìn Cá Đen thì Cá Đen trở thành người thừa lạc lõng, sau bao nhiêu nỗ lực vẫn bị gia tộc chối bỏ. Nợ máu chưa đòi được. Nhìn thái độ của Cá Đen cũng ko còn động lực sống Nên ông mới lựa chọn phương án tiêu cực là chết trong chiến đấu để bảo vệ danh dự của mình và của gia tộc.
 
thì khúc đấy mình chửi cả ngày, dcm cái nhà stark và tully toàn bị bệnh lỳ giai đoạn cuối

lúc đầu lão cá đòi trả 2 đứa cháu gái, mà thằng cụt tay đào éo đâu ra mà trả, sau con nhỏ hiệp sĩ tới mở đường cho đi cứu sansa thì éo chịu đi, cuối cùng tới đường cùng thì cũng éo chịu chạy, ở lại chết vô nghĩa.

ông nội snow thì khỏi nói, nguyên season 6 éo làm được mẹ gì ra hồn, đến cả đi mời chư hầu mà cũng éo ai theo, không nhờ con sansa thì ramsay nó thông cả 2 chị em rồi, làm vua được cũng nhờ con bé con nó nói hộ chứ lúc ấy anh snow đúng nghĩa đực mặt ra chả biết nói gì, ai bảo snow tình cảm không biết chứ kiểu snow lãnh đạo như cc, mới làm được lord vài ngày đã bị lính nó đâm cho lòi phèo, hồi sinh xong éo sợ chết nên chơi yolo 1 chọi mấy ngàn kị binh + cung thủ, chỉ tội cho đám lính đi theo éo được max luck như anh ấy
Coi phim kiểu gì thế nhỉ,nhà gấu và các nhà khác hợp thành 3000 quân mà bảo đíu ai theo??
Còn ai bảo dẫn quân đi đánh vì muốn cứu Rickon lại càng hài hơn,đầu hàng ramsay thì lính và rickon mới được sống,thằng ramsay đã nói vậy rồi,Jon muốn nắm Winterfell ko phải vì quyền lực ,địa vị mà muốn dựa vào ní để kêu gọi mọi người chống ww,đây là mục đích của anh từ trước tới giờ
 
Chỉnh sửa cuối:
thì khúc đấy mình chửi cả ngày, dcm cái nhà stark và tully toàn bị bệnh lỳ giai đoạn cuối

lúc đầu lão cá đòi trả 2 đứa cháu gái, mà thằng cụt tay đào éo đâu ra mà trả, sau con nhỏ hiệp sĩ tới mở đường cho đi cứu sansa thì éo chịu đi, cuối cùng tới đường cùng thì cũng éo chịu chạy, ở lại chết vô nghĩa.

ông nội snow thì khỏi nói, nguyên season 6 éo làm được mẹ gì ra hồn, đến cả đi mời chư hầu mà cũng éo ai theo, không nhờ con sansa thì ramsay nó thông cả 2 chị em rồi, làm vua được cũng nhờ con bé con nó nói hộ chứ lúc ấy anh snow đúng nghĩa đực mặt ra chả biết nói gì, ai bảo snow tình cảm không biết chứ kiểu snow lãnh đạo như cc, mới làm được lord vài ngày đã bị lính nó đâm cho lòi phèo, hồi sinh xong éo sợ chết nên chơi yolo 1 chọi mấy ngàn kị binh + cung thủ, chỉ tội cho đám lính đi theo éo được max luck như anh ấy

Phải quân tử tàu yolo + làm chính trị ngu thì mới đúng là con cháu chính tông theo gen gia truyền của Stark chứ lại làm chính trị giỏi thì 1 là nặng gen nhà ngoại 2 con của ông hàng xóm rồi. Từ cái thời Torrhen Stark tập hợp quân đội tính yolo rồi cuối cùng... quỳ dưới chân Aegon, tới Cregan Stark support cuộc nội chiến Dance of Dragons vì nhà Targ hứa gả ...1 cô công chúa tóc bạch kim cho Stark =))=))=)) mà đến tận thời Mad King bóng của công chúa mấy thằng thanh niên nhà Stark còn ko dc thấy =))=))=)) thì nói tóm lại là đừng nên bàn chuyện chính trị với Stark làm gì. Mình thấy đám Stark như kiểu Dothraki của Westeros, võ điền là chính thôi đầu óc suy nghĩ đơn giản lắm.
 
Phải quân tử tàu yolo + làm chính trị ngu thì mới đúng là con cháu chính tông theo gen gia truyền của Stark chứ lại làm chính trị giỏi thì 1 là nặng gen nhà ngoại 2 con của ông hàng xóm rồi. Từ cái thời Torrhen Stark tập hợp quân đội tính yolo rồi cuối cùng... quỳ dưới chân Aegon, tới Cregan Stark support cuộc nội chiến Dance of Dragons vì nhà Targ hứa gả ...1 cô công chúa tóc bạch kim cho Stark =))=))=)) mà đến tận thời Mad King bóng của công chúa mấy thằng thanh niên nhà Stark còn ko dc thấy =))=))=)) thì nói tóm lại là đừng nên bàn chuyện chính trị với Stark làm gì. Mình thấy đám Stark như kiểu Dothraki của Westeros, võ điền là chính thôi đầu óc suy nghĩ đơn giản lắm.
Mình thì thấy Torrhen Stark quá khôn, cương lên thì chết cả nút như nhà Gardener, Hoare ... tập hợp quân hết 1 lại là 1 cái khôn khác, để tự do dễ sinh bạo loạn.

Còn Cregan Stark đúng kiểu đem quân dọn tàn cuộc, về cơ bản dọn sạch tất cả các thế lực cát cứ ở phương Nam của cả 2 phe, cài đc biết bao nhiêu thuộc hạ ở lại. Mặc dù k0 lấy đc công chúa nhà Targ nhưng cái lợi của cuộc Nam tiến này rất lớn, ông này mà bảo chính trị ngu thì rất ít chính trị gia Westeros có thể coi là khôn.
 
Coi phim kiểu gì thế nhỉ,nhà gấu và các nhà khác hợp thành 3000 quân mà bảo đíu ai theo??
Còn ai bảo dẫn quân đi đánh vì muốn cứu Rickon lại càng hài hơn,đầu hàng ramsay thì lính và rickon mới được sống,thằng ramsay đã nói vậy rồi,Jon muốn nắm Winterfell ko phải vì quyền lực ,địa vị mà muốn dựa vào ní để kêu gọi mọi người chống ww,đây là mục đích của anh từ trước tới giờ
Nha gau la do lao gia quan su noi moi chiu theo, chu luc dau 2 chi em snow bi con be no van veo cung ca hong
Dam wilding va night watch dung nghia khong co lua chon nen buoc phai theo
Wilding khong theo thi chet voi ramsay
Nightwatch khong theo thi chet voi tui wilding
 
Sansa giau co quan vale tiep vien la cuc ki khon day, quan snow phai it hon thi ramsay no moi chiu ra ngoai de snow yolo, chu biet co tui vale thi co cc ay ma ramsay chiu ra ngoai cho snow yolo
 
Nha gau la do lao gia quan su noi moi chiu theo, chu luc dau 2 chi em snow bi con be no van veo cung ca hong
Dam wilding va night watch dung nghia khong co lua chon nen buoc phai theo
Wilding khong theo thi chet voi ramsay
Nightwatch khong theo thi chet voi tui wilding


Kể ra cả đống đấy sao bảo ko ai theo:))
 
Co phai theo vi men mo tai nang cua snow dau
 
Thì vẫn là theo mà sao lúc đầu chém gió ko ai theo=)).Tranh cãi với trẻ con mệt thiệt:))
 
Có ghét thì cũng đừng phủ nhận hoàn toàn vai trò của jon vậy chứ, ko nhờ jon thì đừng hòng đám wildling nó theo, ko coi đoạn Jon đi triệu tập wildling à
 
Back
Top