█ Game of Thrones Saga █ A Knight of the Seven Kingdoms (18/01/2026) - HBO Max

riết thấy 3 đứa kia đứa nào cũng có mục đích sống, riêng em sansa ngoài cảnh bị đóc gi thì éo có gì nổi bật :4cool_doubt:
 
^ dù hơi khắm nhưng mà con Sansa nó cũng gánh trận con hoang nhé :3cool_shame:
 
Hồi nhỏ cute vãi.
giphy.gif


Chả hiểu sao lúc xem cảnh đó này tui lại nghĩ ngay đến cái meme này của lão Drogo =)) =)) =))
200.gif
 
Cái nỏ Scorpion đó xuất hiện mấy trăm năm trước từ cái thời cụ bà của Dany xâm chiếm cả lục địa rùi, mấy trăm năm sau vẫn chưa chịu upgrade vẫn là cái nỏ đó y xì luôn :-(||>. Mà cái tập bữa trước lão Qyburn nói muốn chế cần những blacksmith giỏi nhất làm ngày đêm, từ lúc nghe tin em Dany và rồng có thể bị giáo làm bị thương thì bắt đầu gọi thợ làm, từ đó tới giờ mới làm xong trong mấy tháng lận 1 cái duy nhất kéo đi kéo lại mỗi lần hành quân :-(||>:-(||>:-(||> Cái vụ này chắc chỉ có thể lý giải là biên kịch thích thế nên cho thế thôi :-(||>:-(||>:-(||> có thể chế 1000 thuyền nhưng mất gần như gấp 2 thời gian đó chỉ chế dc đúng 1 cái nỏ :-(||> và lại còn tự tin sẽ bắn thủng xuyên cả da cả xương nó luôn :-(||>:-(||>:-(||>
Hay có khi nào mấy ông biên kịch cũng giống mấy lão làm phim bên Marvel, đọc bàn luận trên mạng xh xem dân tình đang bàn cái gì xong đưa vào thử, xong triệt tiêu luôn khả năng đấy cho cả đám vỡ mộng :-(||> vì cái vụ cái nỏ bắn dc rồng này cũng phải tồn tại 1 thời gian dài rồi ấy, cả cái vụ tù và yểm bùa Valyrian thổi 1 phát là phê đến thối phổi chết luôn của thằng Euron nữa :-(||>
 
Hình như có gì đó không phải. Qyburn nói là đã chuẩn bị phương án, và các blacksmith làm việc ngày đêm: suy ra lúc ổng nói điều này là đã chế được cả chục cái thủ ở KL rồi. Chứ đâu phải chỉ có 1 cái duy nhất đó? Theo mình xem film logic thì thấy là vậy. Jaime đem theo để phòng ngừa thôi. Còn khả năng lấy cái nỏ cũ từ thời cụ tổ của Dany lại càng không. Mình đoán tập sau sẽ có đoạn nói là: "Hey Bronn, mặc dù ông ko giết dc nó nhưng chúng ta cũng xác nhận là rồng vẫn có thể bị thương (vulnerable)".

Nếu mà bắn trúng ngay miệng thì rồng auto lose nhé, chứ không phải khè lửa cháy cả tên đâu. Tốc độ cung nhanh hơn nhiều.
 
Hôm trước tui có đọc cái theory nói về Bran chính là NK hay lắm, được 9k vote bên reddit đó, đại để nó phân tích thằng Bran thực ra cũng chính là NK, khi nó tìm cách chơi kiểu Barry Allen quay lại quá khứ f@ck timeline nhằm ngăn chặn việc tạo ra NK ngay từ đầu, lúc đám Con của Rừng tạo ra Bóng Trắng, nó tìm cách nhập vào cái thằng chuẩn bị làm lễ biến đổi đầu tiên để cố nói với Con của Rừng đây là hành động sai lầm, nhưng bị kẹt không làm gì được do lúc đó Con của Rừng tụi nó yểm bùa sẵn rồi, thế là NK ra đời cũng chính là Bran bị kẹt ở timeline đó, vừa sở hữu khả năng warg của quạ 3 mắt Bran + phép thuật được Con của Rừng yểm vào cơ thể, dẫn đến việc Night King có thể warg vào đám người chết và "hồi sinh" chúng trong chớp mắt. :-(||>
Cái thằng nhắc đến vụ này còn nói là từ lúc biết vụ Hodor vì sao thành như thế nó đã sợ thằng Bran sẽ làm điều gì đó rất điên mà ko thể tự kiểm soát được rồi, sau nó đăng cái theory đấy lên mới không ngờ là có rất nhiều người cũng cùng chung quan điểm với nó :-(||>

Híc cứ nói đến 3 cái vụ f@ck timeline với vòng lặp thời gian là lại thấy rối tung mù :-(||>
Cái vụ thằng Bran là NK để ý mặt thằng NK với Bran khá giống nhau, ta nghi vụ này cũng phải 80%.
 
0
Lão có nói chỉ làm 1 cái đâu. Chỉ là từ khi nghe tin con rồng bị thương bởi giáo ở Mereen, lão đã cho toàn bộ tụi blacksmiths ở KL làm ngày đêm thôi. Blacksmith = thợ rèn nên chắc ý lão là bắt tụi nó rèn ra hợp kim gì đủ cứng + cái scorpion chắc + dây đủ mạnh để bắn phát thủng thịt, nát xương rồng thôi.

Chứ cái scorpion có từ thời Targ vs Dorne mà mất mấy tháng đóng đc 1 cái thì vl quá :6cool_surrender:.
 
Các bác có vẻ lo vụ Ironbank giúp Cersei nhỉ, để mình phân tích ra thế này xong các bác góp ý xem sao nhé

- Mấy tập gần đây lão Ironbank có nói rõ là
1_ Ironbank chuyên đi đòi nợ và tìm nguồn đầu tư có lợi. Tụi nó ko đầu tư cho người đang ngồi trên ngai vị mà sẽ đầu tư cho mối nào tụi nó cảm thấy có tiềm năng thắng cuộc chiến cao hơn, sau trận này thì ai có tiềm năng là rõ nhất rồi, còn chưa kể em Dany đã đốt sạch lương thực đưa vô King Landing, về lý mà nói Cersei có vàng để trả món nợ cá nhân với Ironbank, và thừa 1 số ít để nhờ người dẫn mối thuê thêm lũ lính đánh thuê Golden Company bằng tiền của Cerse, có vay thêm của IB thì sẽ chỉ vay tiền cho vũ khí đạn dược thui (tức là giờ muốn có tiền làm cung nỏ thì phải vay IB đó), đấy là xong vụ đòi nợ rồi nhé, :5cool_big_smile: nhưng về lâu dài thì dân chúng sẽ chết đói, bạo loạn sẽ xảy ra ngay giữa mùa đông, mà mùa đông ở Westeros đâu kéo dài có mấy tháng như thế giới thực đâu, là mấy năm ko thức ăn lương thực ko thể trồng trọt. Có nghĩa là về lâu dài nền kinh tế sẽ bị phá hủy, và nếu lựa chọn đầu tư tiếp cho Cersei thì coi như mất trắng, vì lần này Cersei sẽ ko có khả năng trả nữa. Trường hợp của Cersei sẽ giống như Tây Ban Nha hồi 1600, dồn hết tiền vô quân đội để đánh nhau với Hà Lan, tiền thì phải đi vay của ngân hàng nước ngoài, nhưng vì chơi ngu cạn máu vậy dẫn đến kinh tế trì trệ, bạo loạn dân đen, thế là chính thằng ngân hàng nước ngoài thấy mọi thứ bế tắc quá tự chuyển qua đầu tư cho Hà Lan luôn mà không cần Hà Lan bắt ép.

2_Lão Ironbank có nhiều lần réo tên Tywin, còn nói Tywin không bao giờ trả hết nợ, chỉ có mình Cersei làm được, thực ra ko phải là do Tywin nghèo hay ngu :1cool_look_down: mà là do lão quá thông minh để hiểu nếu trả hết nợ thì mối liên hệ giữa Lannister và IB sẽ chấm dứt, nếu Lannister vẫn còn nợ thì IB sẽ phải nghĩ đến việc làm sao để duy trì cho con nợ của mình sống để đủ khả năng chi trả nốt (và dĩ nhiên dưới thời Tywin thì điều đó là ko phải lo, đầu tư cho Tywin thì không phải sợ), còn đã trả hết, nhất là lúc chiến tranh, khi đã rảnh tay với Lannister rồi thì bọn IB sẽ thẳng thừng lựa chọn phe nào có khả năng thắng cao hơn, chứ không cần phải lo đến Lannister nữa. Vì thế nên đám kinh doanh mới có câu "bạn nợ ngân hàng 1 triệu thì đấy là chuyện của bạn, còn bạn nợ ngân hàng 1 tỷ thì đấy là việc của ngân hàng"

3_Cersei lại ngu hơn nữa khi nói thẳng với lão IB là tui hết quân rồi, giờ muốn duy trì lục địa này sẽ cần thêm rất rất rất nhiều tiền để đầu tư vào bộ binh thủy quân bla bla bla. Ờ kẻ thù hùng mạnh đã sát đến đít rồi, chỉ còn thừa vài đồng để thuê lính đánh thuê ở xứ khác, lương thực cũng mất sạch sành sanh ko còn gì cho mùa đông, giờ lại đòi đầu tư quân đội, ai sẽ thua là rõ nhất rồi, đầu từ vào bà này rõ ràng ko có lợi :1onion33:, đó là còn chưa kể giữa IB và Lannister đã ko còn gì vương vấn để mà bắt buộc phải duy trì nữa, nên bye bye từ đây là tất yếu.

Viễn cảnh dễ hình dung nhất mà mình nghĩ ra được là giờ Cersei sẽ thuê được Golden Company và ôm wildfire tử thủ, y như Madking ngày xưa nghĩ mình có Lannister và wildfire, sau đó bọn GC sẽ phản bội Cersei như Lannister phản bội Mad king năm xưa. Còn ai sẽ giết Cersei như giết Madking thì chắc là Jaime? Tyrion? hay Arya giả dạng đứa nào đó?
 
Ary a ở tận phương bắc chắc khó bay đến giết cersei được,chắc để cho Jaime hay tyrion thôi....bần nghiêng về Jaime hơn khi cersei bị dồn đến chân tường sẽ chịu tuân theo ý euron,Jaime sẽ thịt luôn cả 2
 
Meera mùa này nhìn tã quá :4cool_confuse:
chở 1 thằng tàn tật k có việc gì khác ngoài coi sex live và fuck timeline, lo ăn lo ở vệ sinh cho nó từ a tới z thì k tàn cũng khó =))
 
Thằng Bran vô ơn vc,đáng lẽ nó phải bảo em Meera dẫn gia đình đến ở cho an toàn chứ đằng này lại phủi tay đuổi đi như xong cục nợ vậy:-w
 
Thôi tha cho ẻm đi lấy chồng, chứ cứ bệnh như thằng Bran trong truyện cũng sợ, bị liệt nửa người rồi ko làm gì dc nhưng cũng thích em Meera nên nó từng nghĩ sẽ warg vào Hodor để dùng Hodor ôm em ý cơ, nếu lâu dài chắc cũng sẽ warg vào Hodor để chịch em ý luôn 8-x8-x8-x8-x8-x
 
Thôi tha cho ẻm đi lấy chồng, chứ cứ bệnh như thằng Bran trong truyện cũng sợ, bị liệt nửa người rồi ko làm gì dc nhưng cũng thích em Meera nên nó từng nghĩ sẽ warg vào Hodor để dùng Hodor ôm em ý cơ, nếu lâu dài chắc cũng sẽ warg vào Hodor để chịch em ý luôn 8-x8-x8-x8-x8-x
Sao ko warg vào con khổng lồ =))
 
Xem lại ss1 thấy càng cú con Sansa, đúng hình ảnh một con dẩm. Tốt nhất cuối phim làm việc j đó có ích rồi die luôn là hợp lý
 
Xem lại ss1 thấy càng cú con Sansa, đúng hình ảnh một con dẩm. Tốt nhất cuối phim làm việc j đó có ích rồi die luôn là hợp lý
Mấy đứa như vậy lại sống dai như gián vậy :-"
 
Thôi tha cho ẻm đi lấy chồng, chứ cứ bệnh như thằng Bran trong truyện cũng sợ, bị liệt nửa người rồi ko làm gì dc nhưng cũng thích em Meera nên nó từng nghĩ sẽ warg vào Hodor để dùng Hodor ôm em ý cơ, nếu lâu dài chắc cũng sẽ warg vào Hodor để chịch em ý luôn 8-x8-x8-x8-x8-x
Có ai bảo Bran lấy em Meera đâu,cơ mà cả gia đình em ấy lang thang ngoài thành vậy nguy hiểm chết mợ,thằng Bran nên cho gia đình em Meera ở trong thành cho an toàn chứ
 
Có ai bảo Bran lấy em Meera đâu,cơ mà cả gia đình em ấy lang thang ngoài thành vậy nguy hiểm chết mợ,thằng Bran nên cho gia đình em Meera ở trong thành cho an toàn chứ
Nhà Reed cũng có lâu đài mà chứ có phải sống lang thang bên ngoài đâu
 
Back
Top