Nói chung nếu từ đầu họp bàn đã xác định kế hoạch là thí Bran để úp sọt Night King thì thiếu éo gì cách, dẫn đến cái việc nướng quân ở ngoài thành nó vô nghĩa vl. Tập này cảm giác chỉ làm kiểu cố đầu tư làm combat hoành tráng sau thành công của trận Battle of bastards. Cũng có mấy cảnh hype hype như Red Woman tỏa sáng thắp lửa cho tụi Dotharaki, đoạn bọn kỵ binh xông vào sau đó xong tắt ngóm cũng đái ra máu phết
Nói chung film này về cuối thấy mùi hơi hướng LOTR kiểu viết lại câu truyện sử thi, mọi thứ an bài rồi nên ko bất ngờ khi chả có cái major deaths nào đáng chú ý, nhóm friends phần lớn sẽ sống thôi. Mà kể cả chiến thuật có ngu học nhưng combat hay, hoành tráng thì đáng ra vẫn gỡ lại đc phần nhiều, cái sai lớn nhất là kéo dài những phân đoạn đánh bọn creep đến gần hết mẹ tập, để rồi one shot night king. Thằng night king từ đầu nó đc build up kiểu cool ngầu, đa mưu túc trí, pháp lực vô biên phi cái lao chết con rồng, nên nó cũng lắm fan cứng, giết nó kiểu đấy fan nó chả nhảy dựng lên. Nếu kéo dài quả combat của Arya + thêm Jon hay mấy đứa nữa trầy da chóc vẩy với Night king rồi kết liễu nó thì vẫn cứ là ok thôi. Chấm 7/10 điểm
Nói chung film này về cuối thấy mùi hơi hướng LOTR kiểu viết lại câu truyện sử thi, mọi thứ an bài rồi nên ko bất ngờ khi chả có cái major deaths nào đáng chú ý, nhóm friends phần lớn sẽ sống thôi. Mà kể cả chiến thuật có ngu học nhưng combat hay, hoành tráng thì đáng ra vẫn gỡ lại đc phần nhiều, cái sai lớn nhất là kéo dài những phân đoạn đánh bọn creep đến gần hết mẹ tập, để rồi one shot night king. Thằng night king từ đầu nó đc build up kiểu cool ngầu, đa mưu túc trí, pháp lực vô biên phi cái lao chết con rồng, nên nó cũng lắm fan cứng, giết nó kiểu đấy fan nó chả nhảy dựng lên. Nếu kéo dài quả combat của Arya + thêm Jon hay mấy đứa nữa trầy da chóc vẩy với Night king rồi kết liễu nó thì vẫn cứ là ok thôi. Chấm 7/10 điểm

FB là nơi tạo điều kiện để bày tỏ cái ngu và số lượng đứa ngu thì ... 