Bài cũ:
http://forum.gamevn.com/threads/kho...-series-ongoing.721076/page-776#post-29025542
không ai phản bác gì.
Trên có ông viết về Sansa rất hay.
Vậy giờ tôi viết về Jaimie Lannister, người anh hùng trong lòng tôi.
Câu nói đầu tiên của Jaimie trong phim mà tới giờ vẫn còn văng vẳng trong đầu tôi
"All I do for love"
Jaimie luôn sống đúng với câu nói này, dù là khi là kiếm sĩ số một Westeros, hay khi chỉ là tên cụt với cánh tay vàng.
Xét về khía cạnh nào đó, Jaimie khá giống với người anh hùng Jon Snow: cũng loạn luân với người nhà, cũng làm tình với một cô dị hình dị tướng - Jon là cô tóc đỏ răng hô Ygritte, còn Jaimie là người khổng lồ Brienne.
Nhưng Jon từng chĩa kiếm vào mặt Ygritte và tương lai có thể sẽ xiên cho ai đó 1 nhát. Jon luôn mồm nói không cần đến ngai vàng nhưng lại phải nói ra sự thật là ta có huyết thống và chính danh kế thừa ngai vàng dù Danny đã cầu xin. Jon sống với chính nghĩa và đạo đức, thứ đó cao hơn Ygritte, cao hơn Danny.
Jaimie sống với tình yêu của mình, Jaimie không sợ chết, mà luôn làm hết sức bảo vệ người mình yêu thương.
Với Cersei là khi anh xiên kiếm qua ngực Mad King, để hắn không dùng Wild Fire cho tất cả tan xác. Là khi anh quay mặt đi và ẩn ngã thằng nhóc Bran từ trên cao xuống. Là khi trốn sang Dorne cùng Bronn, một mình để đón con gái về cho người yêu. Là khi một mình một ngựa cưỡi lên phương Bắc, vào đất kẻ thù để chiến đấu chống lại Night King, để bảo vệ sự sống loài người, có người mình yêu trong đó.
Với một tay nhưng Jaimie chiến đấu dũng mãnh còn hơn cả những chiến binh như Edd - Commander of the Night Watch thân Jon, Jorah Mormont quân Danny, Theon Greyjoy thân Sansa và Beric Dondanrion được thần phù hộ, những người kia đều chết sạch nhưng bọn quái hung hãn không làm xước nổi cái móng tay của Jaimie, nhờ anh chiến đấu dẹp quái mới có đường cho Arya Stark chạy tới đâm chết Night King, chứ không như Jon vô dụng đứng thi gào với rồng
All I do for love. Với Brienne là khi Jaimie ngăn cản cô bị làm nhục, chịu mất 1 tay, liều mình nhẩy xuống đấu trường với gấu, tí bị tát chết. Là khi anh cản tên Wildling lại, Brienne sẽ không có tương lai nếu đi theo tên du mục này về vùng băng tuyết phía bắc.
Jaimie đã quan sát, Brienne rất được Sansa tin tưởng, được làm những công việc phù hợp, cơm no áo ấm, không còn lo lắng gì nữa. Nhưng người yêu còn lại của anh - Cersei đang gặp nguy hiểm. Jaimie có thể vờ đạo đức giả như Jon và mặc kệ, ở lại phương Bắc và sống hạnh phúc tới trọn đời với Brienne. Nhưng Jaimie không ích kỷ. Anh đã, đang và sẽ luôn đem tính mạng mình ra để chiến đấu vì người mình yêu. Và Jaimie quay về bên Cersei, dù thắng thì Cersei và Euron sẽ lấy mạng Jaimie, thua thì Danny sẽ lấy mạng Cersei và Jaimie, đó là con đường chắc chắn chết. Nhưng All I do for love.
Jaimie hết lòng vì người mình yêu, từng là kiếm sĩ mạnh nhất, hiện vẫn là chiến binh mạnh nhất khi chỉ với một tay chấp hết bọn quái mà không xây xước hay bị thương.
Đương đầu với rồng của Danny, Jaimie không hề sợ, hỗ trợ chế ra Balista và sẵn sàng coi chết như về.
Jaimie có thể quá quân tử, tha mạng cho Ned Stark khi người mình đâm trộm, chứ không hèn như Ned Stark đâm chết luôn Arthur Dayne sau khi ông ta bị người của Ned Stark Howland Reed đâm trộm.
Jamie có thể không giỏi mưu kế điều binh, bị Robb Stark lừa bắt.
Nhưng thứ Jaimie có mà các nhân vật khác không có trong phim là tình yêu bất diệt, là sức mạnh của việc sẵn sàng hi sinh mọi thứ kể cả tính mạng vì người mình yêu. Nếu là trong bất kỳ phim ảnh hay truyện tranh nào khác, Jaimie sẽ luôn là nhân vật chính và sẽ chiến thắng, tiếc thay đạo diễn phá phim, cho con thò lò mũi xanh giết Night King để gây shock, ép Cersei ngủ với Euron dù diễn viên phản đối.
Tại sao con sư tử phải lắng nghe ý kiến của bầy cừu? Và vì thế, con sư tử kiêu hãnh Jaimie Lannister - người thừa kế Casterly Rock lại 1 lần nữa cưỡi ngựa phóng từ phương Bắc về King's Landing, sau khi từ King's Landing cưỡi ngựa lên phương Bắc, lần trước để đấu và chiến thắng Dạ Vương, bảo vệ loài người, lần này là để chết vì người mình yêu, anh không cần lắng nghe ý kiến của ai cả mà chỉ cần nghe theo con tim mình.