█ Game of Thrones Saga █ A Knight of the Seven Kingdoms (18/01/2026) - HBO Max

Aegon "Jon" Targaryen, The Sixth of His Name, The Knower & Doer of Nothing, The Lover of His Aunt, The Undead. =))
 
Làm gì có chuyện con Danny cho rồng khạc đờm tìm lửa xanh. Nhìn mặt nó lúc nghe tiếng chuông với chuẩn bị đốt là biết, hận đời vô đối chứ toan tính gì nữa.
Đúng kịch bản anime thì tập sau Dany sau cơn cuồng sát thì tỉnh ra, nước mắt 2 hàng rơi lã chã. Hoá ra dòng họ Targaryen ẩn trong mình máu điên và bị hoá chaos sau khi nghe tiếng chuông.

Sau đó Dany mò tới quỳ xuống van xin lạy lục Jon Snow hãy kết liễu mình, cô k thể sống tiếp với ngần ấy day dứt. Jon Snow đắm đuối nhìn Dany, đưa miệng tới sát bờ môi nữ hoàng nút lưỡi từng cú, đầy ngọt ngào nhưng kỳ thực đó chỉ là động tác giả. Ở bên dưới, Jon khéo léo đưa thanh Long Claw từ từ chậm rãi làm một đường lút cán xuyên thấu tim Dany không khác gì đưa cu xỏ bím, anh đâm vào sâu chút nào thì Dany đờ đẫn đi chút ấy, mê man, co giật rồi lịm hẳn.

Jon Snow đéo biết gì hết cho nên anh cũng k biết được rằng thép Valaria huyền thoại thực ra được rèn từ chính Dragon glass (cho nên nó mới chém chết được bóng trắng). Việc đâm Dragon glass vào một quả tim băng giá (tim của người không bị lửa thiêu đốt) là công thức tạo ra Night King/Queen.

Dany sau khi trở thành Night Queen thì điên điên dại dại, bay một mạch về phương Bắc, sau bức tường mất dạng. Còn Jon Snow ân hận, gia nhập hội tuần đêm lần 2, thề sẽ bảo vệ thế giới loài người khỏi Night Queen

Vậy là từ sau đó, cứ 1 năm một lần, vào dịp mưa ngâu không dứt, hội tuần đêm lại sửa soạn phòng ốc, sắp xếp một phòng tân hôn để Ngưu Lang lại được gặp Chức Nữ, à quên, để Jon Snow lại được gặp Dany một lần, cứ mỗi dịp này Dany lại đòi thôn tính loài người, và chỉ có Jon chịu chịch thì Night Queen mới đổi ý. Hai người chịch chán chê mê mỏi rồi ai lại về nhà nấy, để lại thế giới bình yên với nền cộng hoà vững mạnh...
 
Chỉnh sửa cuối:
60105843_2704544352894183_1161977808222683136_n.jpg

BURN THEM ALL!!!
 
^: Jon buồn bã tự chọc mù hai mắt rồi bỏ đi lang thang khắp nơi.
Cảnh cuối cùng của phim Jon dừng chân sau nhiều năm lang thang, đưa tay sờ lên bức tường phương Bắc nơi ở đội Night Watch năm xưa.
 
Ngu như thằng Jon thì tập sau cũng nên chết luôn đi chứ thấy nó ngu còn hơn con Sansa hồi còn ở KL rồi.
 
Chết hết cmn đi cho thằng Grendy lên làm vua, đám MC giờ như đặc sản.
 
Thực ra họ đã cảnh báo chúng ta season này thế nào từ lâu rồi, mà k ai chịu nhìn thấy

giây 47 nhé X_X

 
Tội nghiệp các diễn viên đều bị 2 thằng khốn kia tra tấn đóng theo ý nó, cả dàn ai cũng thấy dc độ trash của season trừ 2 thằng kia ra.
 
Troll nhất cái clip vẫn là đoạn của Peter Dinklage "Bạn biết là thằng trùm cuối có thể triệu hồi người chết, và rồi bạn vẫn nhét hết phụ nữ & trẻ em vào 1 cái hầm có đầy người chết" =))
Đoạn lão Kit nữa. Xin cảm nghĩ về season cuối này... Disappointing =)). Xong con kia cười ha há, thanh niên mới chỉnh lại là epic :))
 
2 thằng d&d chắc lên núi trốn rồi, k có clip phỏng vấn mới như mấy ep trước nữa =)) tuần sau chiếu ep 6 xong chắc nhà cháy =))
60333967_2221256294658711_6042530536021295104_n.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Giờ đi các hội nhóm thì 1 là chửi 2 thằng D&D, còn ko là mấy con điên fan Dany với cả sơ xi, sansa chửi nhau. Rảnh vãi cả đái
 
Còn có tập cãi cho sướng chứ xong phim r mún cãi cũng ko đc nữa :))
 
Chào các bạn hâm mộ Game of Troll,

Fan Boy bênh phim quay lại với phần 3 :))

Dẹp Danny qua một bên, lần này tôi thấy có một nghi vấn lớn: đó là Jon Snow bị điên.

Nghi vấn thứ nhất là Jon thường có xu hướng tự nhiên tàn sát quân mình:

- Olly, Sir Thorne và một vài anh em ở Castle Black ức chế Jon, có đâm anh vài nhát nhưng không chí mạng, nếu thực muốn giết đã chém đầu, vứt xác cho chó ăn, Jon bất tỉnh một lát, khi tỉnh dậy bèn lôi tất cả ra treo cổ, kể cả bé Olly tội nghiệp, người từng bắn chết mụ man di Ygritte cứu mạng Jon.

- Người lính đánh King’s Landing đang vui vẻ với chiến lợi phẩm, hiếp dâm như bao người anh em thiện lành phương Bắc khác thì đột nhiên Jon lôi ra không cho làm, anh này ức chế vì riêng mình bị phân biệt thì Jon chém chết luôn.

Người phụ nữ tội nghiệp đó lẽ ra bị hiếp xong sẽ được đưa ra khỏi thành cùng người lính đó và toàn mạng, thay vào đó nghe lời Jon trốn đi có thể sẽ bị mẹ rồng nướng chả :(

Nghi vấn thứ hai là Jon bị đa nhân cách.

- Khi mới bập vào Danny thì ôm ấp hôn hít, giờ thì luôn miệng My queen, I love you nhưng Mẹ Rồng gợi ý dâng tấm thân ngọc ngà tới tận răng nhưng lại chê, tỏ vẻ khó chịu, không rõ do yếu sinh lý hay...?

- Khi quân ta lao vào chém hàng binh Lannister và phi vào cướp giết hiếp, Jon phản đối nhưng không kéo vài tướng chỉ huy ra yêu cầu dừng hoặc các người mất mạng để quân nhà nào điều khiển nhà đó,
chém vài tên lính thị uy, Jon lại vui vẻ xách kiếm vào thành, chém vài mạng Lannister, ngắm cảnh quân ta giết người, hiếp dân.

- Jon bảo giúp Danny đánh King’s Landing nhưng lại dẫn quân đi không mang đồ công thành, nếu rồng không may toi thì toàn quân chỉ đứng dưới chân thành mà than thở thôi.

Vậy có thể Jon Targeryan bị điên, đã làm hại xong King’s Landing, tập sau sẽ tiếp tục làm hại nhiều người vô tội nữa.

Thật tiếc, nếu Olly và Sir Thorne thực sự giết chết Jon đi thì Danny đã nhẩy vào vòng tay Sir Friend Zone cùng Dario, đã thống nhất thiên hạ mà không giết dân vô tội như cô từng làm ở Esos, còn đủ 3 rồng và được mọi người yêu mến. Còn Night King - chỉ cần con nguời hợp sức sẽ chiến thắng, không cần tới Jon điên.

Dany hoặc quỷ lùn làm vua thì bình thường . Anh thợ rèn làm vua thì ta cho 100/100 :))

Ngu như thằng Jon thì tập sau cũng nên chết luôn đi chứ thấy nó ngu còn hơn con Sansa hồi còn ở KL rồi.
Mấy đứa khù khờ chỉ sợ nó hay được chức to thôi =))
 
Chỉnh sửa cuối:
thằng jon cái kiểu nó thà nhận targaryen còn hơn làm stark , thì chắc nó cũng me sansa với arya rồi :2cool_sexy_girl:
 
đang 3 rồng , quân đông gấp mấy lần , nghe thằng lùn mất gần hết , giờ bị coi là điên , công nhận tội mẹ rồng , giá mà em nó lượm được 1 cuốn binh pháp của tôn tử thì nó đã nướng chín cái kings land rồi đem dân đen bên E sang cày cấy thì đã được tôn làm bà quan âm bồ tát cứu khổ cứu nạn rồi =))
 
Dự chú lùn là điệp viên 2 mang .
 
đang 3 rồng , quân đông gấp mấy lần , nghe thằng lùn mất gần hết , giờ bị coi là điên , công nhận tội mẹ rồng , giá mà em nó lượm được 1 cuốn binh pháp của tôn tử thì nó đã nướng chín cái kings land rồi đem dân đen bên E sang cày cấy thì đã được tôn làm bà quan âm bồ tát cứu khổ cứu nạn rồi =))

Giờ vẫn là bồ tát.

Ai coi Danny là điên?

Chắc chắn không phải quân phương Bắc đánh King’s Landing, họ vừa được cướp giết hiếp.

Chắc chắn không phải Dothraky, chưa cần quân Dario tới nơi cô đã cùng họ làm cỏ King’s Landing lẫn tiêu diệt Night King.

Chắc chắn không phải Dorne và High Garden hay kẻ thù nhà Lannister quanh đó, họ sẽ vui vẻ tới nghe lệnh và chia phần.

Chắc chắn không phải những nô lệ ở Esos được Danny giải phóng.


Vậy ai coi Danny điên?

1 là Tyrion lùn và bọn có máu Stark trong người, bọn này có máu chó điên, chuyên gây chuyện thị phi đánh nhau và đâm trộm đánh lén.

Từ việc bịa chuyện mẹ thằng Jon để làm phản, tới Ned Stark và Howland Reed đâm trộm Ảthur, tới bọn Starks bịa chuyện Lannister hại Jon Arryn. Những đứa thèm ngồi lên ngai sắt thì đều coi Danny là điên.


2 là những thằng fan boy cuồng của phim, đạo diễn có sản xuất ra chúng cũng bảo thơm lắm và cho vào mồm, nên đạo diễn bảo Danny điên là chúng không cần dùng não và mặc định là điên luôn.
 
Giờ vẫn là bồ tát.

Ai coi Danny là điên?

Chắc chắn không phải quân phương Bắc đánh King’s Landing, họ vừa được cướp giết hiếp.

Chắc chắn không phải Dothraky, chưa cần quân Dario tới nơi cô đã cùng họ làm cỏ King’s Landing lẫn tiêu diệt Night King.

Chắc chắn không phải Dorne và High Garden hay kẻ thù nhà Lannister quanh đó, họ sẽ vui vẻ tới nghe lệnh và chia phần.

Chắc chắn không phải những nô lệ ở Esos được Danny giải phóng.


Vậy ai coi Danny điên?

1 là Tyrion lùn và bọn có máu Stark trong người, bọn này có máu chó điên, chuyên gây chuyện thị phi đánh nhau và đâm trộm đánh lén.

Từ việc bịa chuyện mẹ thằng Jon để làm phản, tới Ned Stark và Howland Reed đâm trộm Ảthur, tới bọn Starks bịa chuyện Lannister hại Jon Arryn. Những đứa thèm ngồi lên ngai sắt thì đều coi Danny là điên.


2 là những thằng fan boy cuồng của phim, đạo diễn có sản xuất ra chúng cũng bảo thơm lắm và cho vào mồm, nên đạo diễn bảo Danny điên là chúng không cần dùng não và mặc định là điên luôn.
địp mọe bác này càng viết bài càng hài nhưng hay vcl =))
 
Giờ vẫn là bồ tát.

Ai coi Danny là điên?

Chắc chắn không phải quân phương Bắc đánh King’s Landing, họ vừa được cướp giết hiếp.

Chắc chắn không phải Dothraky, chưa cần quân Dario tới nơi cô đã cùng họ làm cỏ King’s Landing lẫn tiêu diệt Night King.

Chắc chắn không phải Dorne và High Garden hay kẻ thù nhà Lannister quanh đó, họ sẽ vui vẻ tới nghe lệnh và chia phần.

Chắc chắn không phải những nô lệ ở Esos được Danny giải phóng.


Vậy ai coi Danny điên?

1 là Tyrion lùn và bọn có máu Stark trong người, bọn này có máu chó điên, chuyên gây chuyện thị phi đánh nhau và đâm trộm đánh lén.

Từ việc bịa chuyện mẹ thằng Jon để làm phản, tới Ned Stark và Howland Reed đâm trộm Ảthur, tới bọn Starks bịa chuyện Lannister hại Jon Arryn. Những đứa thèm ngồi lên ngai sắt thì đều coi Danny là điên.


2 là những thằng fan boy cuồng của phim, đạo diễn có sản xuất ra chúng cũng bảo thơm lắm và cho vào mồm, nên đạo diễn bảo Danny điên là chúng không cần dùng não và mặc định là điên luôn.
thằng jaime Lannister bị tóm mà mẹ rồng chỉ nhốt nhỉ , sao không đem ra trước trận chém cho mẹ voi xem , kể gia vẫn nhân từ chán , thằng lùn chả thấy lập công lao gì lúc nào xung tha cho dân ở kingsland như đúng rồi , còn bọn nhà stark đúng là ăn cháo đá bát = ))
 
Back
Top