█ Game of Thrones Saga █ House of the Dragon (06/2026) - HBO Max

Đang thắc mắc là dẫn link ngu xong nửa ngày sau có nhoi lên thủ dâm là cãi thắng không =))
 
Cãi nhau đéo chán sao? :-s
RFjdiUF.jpg

Source: reddit
 
Chỉnh sửa cuối:
Giải trí vcl ra, ông nào ở trên còn chê gì nữa =))
Cháu nhỏ tìm thấy đoạn nào trong trận thành Wien 1683 nói như này chưa? =))
Bởi vì mày quá ngu, đại bác mà bắn vỡ thành thì quân Thổ đào đường hầm xuống chân thành đặt thuốc nổ làm gì hả mậy, sao chúng mày ngu và đông quá vậy? tao phải giải thích cho từng thằng à? tao đéo rãnh nhé, thằng nào đéo được gõ vào cái não chó lại ẳng ẳng lên như chó thèm xương, cứ từ từ tao gõ hết.
 
công thành thì phe công phải xem thành địch thế nào. quân số bao nhiu, có thể huy động dân phu thủ thành bao nhiêu (dân số trong thành), lương thực có thể ăn trong bao lâu..... và đặc biệt là viên bịnh có hay không nếu có thì khi nào? sốlượng có thể bao nhiêu?
từ đó mà phe công sẽ đề ra các sách lược công thành như bao vây cho hết lương, cho phá thành = binh lính, ly gián, dụ hàng, đào hầm.... từ đó tiến hành những cái nào tốt nhất
đéo có cái việc chờ tre bắn thủng ào vào là xong.
thế cuối cùng có thằ ng ngu lol nào bắn vỡ thành rồi phải đào đường hầm để tấn công như mày nói không? Mày tìm được thì tao xin thua, còn không thì ngậm và cút giùm tao cái.
 
giờ mới xem, cuối cùng cái vũ khí arya đặt hàng thằng gendry để làm gì, nếu để dành cho cersei thì khá tồ lô, vì chắc gì qua đc trận này mà order trc thế? Đoạn cuối nếu 1 hit, nhưng theo kiểu từ đầu đến cuối phim ko thấy mặt con arya đâu, cuối cùng lúc bran đứng lên xiên nightking xong lột mặt nạ ra chính là con arya chắc phê hơn :))
 
Chú lấy dẫn chứng thành Jerusalem ngay giữa sa mạc và đòi đào hầm... "Khôn" thế khi nào chết.
Sa mạc? Thằng ngu cùng cực, Jerusalem mà mày bảo đất sa mạc? Nó cằn cỗi thôi nhưng nó đéo phải là sa mạc mày hiểu không? Tại sao những thằng ngu như mày lại quá ngu và quá đông?
damascus-gate-jerusalem-1890.jpg
 
Cái link wiki mày dẫn chứng là có trebuchet

The Battle of Sandwich, also called the Battle of Dover[1] took place on 24 August 1217 as part of the First Barons' War.
...
Peace was signed on 12 September at Kingston upon Thames. Prince Louis formally renounced his claims to the English crown in return for being allowed an unmolested departure from England. A few of Henry's supporters held out for unconditional surrender, but the Earl of Pembroke successfully argued for the more moderate terms. In return for Henry III's pardon, the barons who had joined Louis were made to pay the French prince 10,000 marks to expedite his withdrawal. Prince Louis left Dover before the end of the month.

Từ cuối tháng 8 đến hết tháng 9 là mấy tháng =)) Mà để ý là nó diễn ra năm 1217 chứ đéo phải 1216-1217 như cái link trên mày dẫn đâu =))
Cái trận 10 tháng của mày đây này thằng ngu ạ =))
http://blog.english-heritage.org.uk/the-great-siege-of-dover-castle-1216/
Tao chứng minh quân Pháp có đem Trebuchet qua và bắn vào Dover là được rồi, link tao dẫn là 1 trận thủy chiến khi quân Pháp đem Trebuchet qua bị quân Anh cản đường nhưng tàu vận chuyển chạy được.
 
Tao chứng minh quân Pháp có đem Trebuchet qua và bắn vào Dover là được rồi, link tao dẫn là 1 trận thủy chiến khi quân Pháp đem Trebuchet qua.
Dẫn qua lúc 1 tháng cuối trận và tạch mẹ luôn ngoài khơi mà là chứng minh hả thằng óc chó
 
Có trebuchet nhưng đéo biết có từ bao giờ nhưng vẫn bảo đấy là chứng minh bắn 10 tháng không thủng. Best óc chó =))
 
thế cuối cùng có thằ ng ngu lol nào bắn vỡ thành rồi phải đào đường hầm để tấn công như mày nói không? Mày tìm được thì tao xin thua, còn không thì ngậm và cút giùm tao cái.
thời nội chiến mỹ. trong trận vây hãm Petersberg trong tình trạng giàng co 1 thời gian khá dài. quân đoàn của Ambrose Burnside đã đào hầm và chôn 3.6 tấn thuốc nổ nhầm phá hủy, đột nhập phòng tuyến + xóa sổ quân phòng thủ miền nam. sau khi kích hoạt gần 350 lính "về với chúa.
 
Ngu tiếng Anh thì thể hiện ít thôi. Vài ngàn quân cái cc. Còn mấy chục hiệp sĩ, và 1 ít dân quân tự vệ.
Cái mấy ngàn đó là dân thường theo đạo Thiên Chúa. Saladin đòi 100,000 đồng dinars thì tha hết. Đóng lẻ thì nam 10 đồng dinars, nữ 5 đồng, con nít 2 đồng.
ĐỌC ÉO HIỂU THÌ ĐỪNG QUOTE TIẾNG ANH =))
Dân thường mà gọi là Crusader hả mày? Mày dốt hay tao dốt, Crusader tao dịch là thập tự quân, còn mày dịch là gì?
Balian told him that there were 20,000 in the city who could never pay that amount. Saladin proposed a total of 100,000 dinars to free all the 20,000 Crusaders who were unable to pay.
He proposed that 7,000 of them would be freed for a sum of 30,000 dinars, and Saladin agreed
...
Saladin then assigned some of his officers the job of ensuring the safe arrival of the Crusaders in Christian lands. 15,000 of those who could not pay the ransom were ransomed into slavery. According to Imad ad-Din al-Isfahani, 7,000 of them were men and 8,000 were women and children.
Balian bảo có 20 000 người còn trong thành phố mà không thể trả tiền, Saladin yêu cầu 100k dinar để phóng thích 20 000 thập tự quân không thể trả tiền. Balian bảo chính quyền éo có tiền trả như vậy, ông đề nghị trả 30 000 dinars để cứu 7000 người,Saladin đồng ý.
Đoạn tiếp theo.
rất nhiều phụ nữ quí tộc được tha bổng mà không phải trả tiền. Người già được tha bổng.
Số người bị bỏ lại là 7000 đàn ông và 8000 phụ nữ và trẻ em.
Tính ra trong thành còn rất nhiều người,quí tộc thì tự trả tiền, Balian trả 30k dinars và cứu được 7000 người, phụ nữ quí tộc được tha, người già được tha,còn 7000 đàn ông và 8000 phụ nữ và trẻ em bị bắt làm nô lệ.
Cứ cho rằng 7000 người được cứu là binh lính và gia đình của họ, 1 vợ 1 chồng 1 con,tức là 7000 người này có khoảng 2000 lính 2000 phụ nữ và 2000 trẻ em. Tức Balian còn lại khoảng 2000 lính.
Như vậy tính số người có thể chiến đấu ngay trước khi Balian đầu hàng là 2000 lính và 7000 đàn ông. Tức còn 9000 người có thể chiến đấu chống lại 20 000 quân Saladin đã bị thiệt hại nhưng họ quyết định đầu hàng vì thành đã vỡ.
Mày thấy tao phân tích logic và ok không?
 
ư ư, Sansa lấy chồng rồi :(
HẬU BBMAs 2019, JOE JONAS VÀ SOPHIE TURNER CHÍNH THỨC VỀ CHUNG MỘT NHÀ

Không khí buổi tiệc âm nhạc BBMAs vẫn chưa kịp hạ nhiệt thì cặp đôi Joe Jonas và Sophie Turner đã chính thức “rủ nhau” về chung một nhà sau thời gian úp mở với người hâm mộ. Theo bật mí từ gia đình cả hai thì buổi lễ chỉ tiêu tốn hết vỏn vẹn 600 USD (xấp xỉ khoảng 14 triệu VNĐ). Đơn giản là thế nhưng chẳng kém phần ngọt ngào, gửi một lời chúc đến cặp vợ chồng son nhà Joe Jonas nhé các bạn ơi!

58870304_325114784853826_995441984623607808_n.jpg
 
Dân thường mà gọi là Crusader hả mày? Mày dốt hay tao dốt, Crusader tao dịch là thập tự quân, còn mày dịch là gì?

Balian bảo có 20 000 người còn trong thành phố mà không thể trả tiền, Saladin yêu cầu 100k dinar để phóng thích 20 000 thập tự quân không thể trả tiền. Balian bảo chính quyền éo có tiền trả như vậy, ông đề nghị trả 30 000 dinars để cứu 7000 người,Saladin đồng ý.
Đoạn tiếp theo.
rất nhiều phụ nữ quí tộc được tha bổng mà không phải trả tiền. Người già được tha bổng.
Số người bị bỏ lại là 7000 đàn ông và 8000 phụ nữ và trẻ em.
Tính ra trong thành còn rất nhiều người,quí tộc thì tự trả tiền, Balian trả 30k dinars và cứu được 7000 người, phụ nữ quí tộc được tha, người già được tha,còn 7000 đàn ông và 8000 phụ nữ và trẻ em bị bắt làm nô lệ.
Cứ cho rằng 7000 người được cứu là binh lính và gia đình của họ, 1 vợ 1 chồng 1 con,tức là 7000 người này có khoảng 2000 lính 2000 phụ nữ và 2000 trẻ em. Tức Balian còn lại khoảng 2000 lính.
Như vậy tính số người có thể chiến đấu ngay trước khi Balian đầu hàng là 2000 lính và 7000 đàn ông. Tức còn 9000 người có thể chiến đấu chống lại 20 000 quân Saladin đã bị thiệt hại nhưng họ quyết định đầu hàng vì thành đã vỡ.
Mày thấy tao phân tích logic và ok không?
Thập tự quân mà có đàn bà và trẻ em? Óc chó vl. Đọc lại những dòng anh tô đen em nhé. NGU. ÓC CHÓ.
Crusaders là từ dùng chỉ tất cả những người đi trong cuộc Thập Tự Chinh từ Châu Âu tới Holy Land - Jerusalem.
Crusader : a person who participated in any of the military expeditions undertaken by Christian powers in the 11th, 12th, and 13th centuries to win the Holy Land from the Muslims
A person, not a soldier. Lính lẫn dân đều gọi chung là Crusaders. Không phải dân theo Đạo và không biết sử thì đừng sủa em nhé. Crusaders quân thập tự lmao. Mẹ Gú Gồ dịch rồi ra vẻ hả mậy?? ÓC CHÓ.
Sau khi chiếm được Jerusalem, Saladin cho những người theo Thiên Chúa Giáo nhưng là dân bản địa thì được ở lại. Tất cả dân Thiên Chúa Giáo nguồn gốc là đi theo những cuộc Thập Tự Chinh thì buộc phải bỏ đi.
The Native Christians were allowed to remain in the city while those of Crusader origin were allowed to leave Jerusalem for other lands along with their goods through a safe passage via Akkoby paying a ransom of 10 dinars.

Soon there were only a few dozen knights and a handful of remaining men-at-arms defending the wall
20.000 quân mà sao chỉ còn few dozens (vài chục) hiệp sĩ, a handful (1 số nhỏ) dân quân thủ thành? ÓC CHÓ.

Bởi vì mày quá ngu, đại bác mà bắn vỡ thành thì quân Thổ đào đường hầm xuống chân thành đặt thuốc nổ làm gì hả mậy, sao chúng mày ngu và đông quá vậy? tao phải giải thích cho từng thằng à? tao đéo rãnh nhé, thằng nào đéo được gõ vào cái não chó lại ẳng ẳng lên như chó thèm xương, cứ từ từ tao gõ hết.
Em đọc lại mô tả trận đó nha em.
The Ottomans had 130 field guns and 19 medium-caliber cannon, insufficient in the face of the defenders' 370
Trận đấy phe Ottoman thử công thành và thua dẫn đến việc đào hầm để bom. Trích sử mà không thèm đọc. Hay thấy stats nguyên cuộc chiến nó vác 150 khẩu canons nên tưởng nó công thành = 150 khẩu và tường éo bể? NGU. ÓC CHÓ.

Tao chứng minh quân Pháp có đem Trebuchet qua và bắn vào Dover là được rồi, link tao dẫn là 1 trận thủy chiến khi quân Pháp đem Trebuchet qua bị quân Anh cản đường nhưng tàu vận chuyển chạy được.
Thằng Pháp đem đúng 1 cái Trebuchet bự dính liền trên tàu chiến, và éo hề tham gia công thành vì tàu bị vây trước khi cập cảng cmnr. Và cái cảng không gần thành Dover, cách 1 khoảng xa. 2 Trận đó khác nhau.

NGU, ÓC CHÓ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Sau post này không ghẹo nó nữa. Mằc công ăn ban :6cool_smile:.
 
cái lnồ què gì vậy =))
 
Tao chứng minh quân Pháp có đem Trebuchet qua và bắn vào Dover là được rồi, link tao dẫn là 1 trận thủy chiến khi quân Pháp đem Trebuchet qua bị quân Anh cản đường nhưng tàu vận chuyển chạy được.

Giờ mới để ý mày edit =)) và edit theo chiều hướng óc chó =))

Về cái trebuchet

All eleven troopships were overloaded, particularly the flagship which carried a large trebuchet and horses destined for Prince Louis.[8]
Nếu mày đéo ngu tiếng Anh cho lắm thì mày đọc hiểu được là cái tàu nào chở cái trebuchet đúng không ;))

Kéo tiếp xuống diễn biến phía dưới

With their flagship taken, the French fleet headed back to Calais. Encouraged, the English attacked, using ramming, grappling, and rigging-cutting to disable the enemy vessels.

Kết quả trận chiến:
Tóm tắt ngay đầu bài viết luôn:
The English captured the French flagship and most of the supply vessels, forcing the rest of the French fleet to return to Calais.
Cuối bài viết thì đây:
A large part of the loot passed to the English sailors while some was used to set up the Hospital of Saint Bartholomew at Sandwich. Historian Thomas B. Costain calls the English victory decisive.[17]

Như vậy tức là cái tàu chở trebuchet của pháp bị anh chiếm mẹ mất và pháp phải quay về Calais =)) Thế đéo nào cái óc chó của mày đọc thành tàu vận chuyển chạy được hả thằng ngu =))

Bản chất của mày không những ngu mà còn thích ngụy biện. Từ đầu đến đít chỉ có mấy cái trò là lấy một vài đặc điểm để lấp liếm bản chất vấn đề. Ví dụ người ta bảo kỵ dothraki charge trong trường hợp đó là ngu thì mày sẽ lái sang cái hướng kỵ dothraki có thể charge được để thể hiện mình đúng. Tất cả những lý luận nào mày đéo cãi được thì mày sẽ lủi như chó và rình có ai sơ hở để cắn. Hoặc không thì sẽ lấp liếm bằng một vài phép ngụy biện khác mà đơn cử là nói cái đấy đéo quan trọng =))

Ban đầu tao đéo quan tâm đi sâu vào tranh luận kiến thức quân sự với mày đâu mà chỉ dựa vào những cái xàm lờ từ mồm mày phát ra để yêu cầu mày trả lời và mày trốn chui trốn nhủi đéo dám trả lời câu nào =)) Để hợp thức hóa cái sự hèn hạ của mày, mày vớ lấy một cái cuộc tranh luận với ai đó rồi gán là tranh luận với tao và bắt tao phải nhận thua cái cuộc tranh luận tưởng tượng ấy =)) Và tất nhiên là đéo có chuyện ấy. Tao yêu cầu mày đưa ra dẫn chứng về những gì mày nói thì mày lại lẩn như chó tiếp =))

Về độ ngu dốt của mày thì không dưới 2 lần mày trích nguồn ngu nhưng vẫn gân cổ lên cãi. Khi nói về trận siege of dover thì mày dẫn mẹ nguồn là battle of dover tuốt ngoài biển. Bị chỉ ra sự ngu thì bảo chỉ cần chứng minh pháp có đưa trebuchet sang anh là đủ khẳng định cái trebuchet ném thành dover 10 tháng không thủng =)) thực sự người nào có não cũng thấy cái lập luận của mày nó ngu đần một cách tội nghiệp ;))

Mấy hôm mày thò mặt vào đây tao thường xuyên thấy là mỗi khi có câu hỏi nào khó trả lời thì mày sẽ coi như đéo thấy nhưng ai mà sơ hở gì thì mày lại bay vào cắn xé rất nhanh. Có thể thấy rằng mày là một thằng tiểu nhân cơ hội không hơn không kém.

Khi bị chửi nhiều quá thì mày lặn mất hút đợi êm êm thì lại mò lên. Cụ thể là bị chửi bên box 50 như một con chó xong trốn chui trốn nhủi cả ngày để đêm chạy sang đây vứt link cái thớt GOT bên đấy kèm câu thằng nào thích chửi thì sang đấy mà cãi nhau với tao =)) mày trốn mẹ rồi thì sang đấy cãi với ai =)) cộng với những lần vỗ ngực "quay chúng mày như quay dế", "bọn mày tao thịt lúc đéo nào cũng được" thì tao khẳng định mày là cái thằng dốt nát nhưng mặt dày vô liêm sỉ và đéo biết mình là ai =))

Tổng kết lại: Mày vừa ngu, vừa hèn, vừa tiểu nhân, vừa mặt dày. Một sự kết hợp tuyệt với tạo nên một thằng rẻ rách thất bại vô dụng =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top