█ Game of Thrones Saga █ House of the Dragon (06/2026) - HBO Max

Lúc rồng phun nổ phía sau cổng xem đã thật, cứ tưởng là động đất ai dè là phía sau khè lửa.

Dothraki vẫn bá như xưa, tận dụng ưu thế cưỡi ngựa làm gỏi bọn đi bộ xem mà phê.

Rồng thì quá đã luôn đúng nghĩa con mạnh nhất trong 3 con, vừa coi mà vừa đau tim ko biết liệu còn 1 cái nỏ nó xiên lén, may mà ko có =))

Greyworm biểu lộ xuất sắc quá bao căm phẫn dồn nén giết luôn, thấy mẹ rồng tới là tới luônnnnnnnnnnn! Tiếc là lính đông quá ko có chỗ để biểu diễn vài pha solo kill nhỉ?

Quybyn chết đáng vl, tua lại coi cảnh đập đầu vào đá mấy lần, hay lắm.

Cercei chết rồi đó hả??? Nhẹ nhàng quá, lẽ ra phải bắt sống, tra tấn đến chết, độc ác như này thì ko còn gì để def nữa.
Dorth là light cav, cưỡi ngựa vào trong thành là phế luôn chứ không phải cưỡi ngựa làm gỏi đâu. Nó thể hiện đạo diễn + biên kịch đều ngu về thực tế quân sự chứ hay ho gì.

Mấy cái kia thì cá nhân, không comment.
Preview số dislike = 1/2 số like. VCL.
 
giơf kèo dự đoán vì sao Dany chết đê :v
 
lannister-army-fire-game-of-thrones-the-spoils-of-war-01-1280x720.png

Mà bọn lannister spearman đi bảo tiêu chết hết rồi hay sao mà thủ thành còn có swordman để kỵ nó càn ez vậy :2cool_sad:
 
một nhúm dothraki lao đầu vào bóng đêm chết lãng xẹt được thì tụi hoàng kim này chết ngay tui cũng chẳng sốc,lúc trước tôi có cmt dự đoán bọn hoàng kim bị rồng thổi chết trong 1 nốt nhạc,thế mà nó ra thật =))

để làm màu,lừa fan cersei thôi,nói chung vố này fan cersei bị lừa quá nặng nên hụt hẫng,nên chửi =)) tưởng đâu cân kèo với mẹ rồng rồi =)) chứ nhìn xa trông rộng thì rồng cũng là thứ gì đó không thể đem so sánh được,có cây nỏ để vin vào,bảo bây giờ bị nerf chứ nói thật lúc đầu cũng buff nó lừa fan vl ra còn gì,bình thường bắn trúng 1 phát đã khó nay bắn trúng hẳn 3 phát còn có phát ngay cổ nữa thì xạo hồ bách thảo không có gì vui rồi =)) trả lại đúng năng lực thật của nó thôi,có gì mà hụt hẫng,có gì mà phẫn nộ =))
Dothraki chết đâu mà chết, tập này với tập sau một đống kia kìa.
Thế ep trước với ep này không phải cùng một phim à, biên kịch mất trí nhớ chứ người xem có mất não đâu =))
Series từng chất từng câu nói, từng chi tiết thì bây giờ tuỳ hứng, biên kịch muốn gì làm nấy, chả cần logic đúng sai. Quân tập trước chết gần hết tập này lại đội mồ sống dậy như chưa hề có cuộc chia ly. Rồng hai ep trước phế, xịt vài nhát lửa, ăn quả tên lăn ra chết, ep này như máy bay rải bom. Nhà cửa lửa chưa chạm đến đã tự lăn ra đổ.
Có lẽ ep này sẽ không tệ nếu không có mấy tập trước đó với đủ thứ logic trời ơi nhét vào mồm người xem. Nhưng kể cả bỏ qua chuyện con rồng thì nó vẫn quá nhiều thứ wtf như Euron, Jon, Tyrion, Arya... Ai def được Jon với Euron thì bội phục =))
 
Dothraki chết đâu mà chết, tập này với tập sau một đống kia kìa.
Thế ep trước với ep này không phải cùng một phim à, biên kịch mất trí nhớ chứ người xem có mất não đâu =))
Series từng chất từng câu nói, từng chi tiết thì bây giờ tuỳ hứng, biên kịch muốn gì làm nấy, chả cần logic đúng sai. Quân tập trước chết gần hết tập này lại đội mồ sống dậy như chưa hề có cuộc chia ly. Rồng hai ep trước phế, xịt vài nhát lửa, ăn quả tên lăn ra chết, ep này như máy bay rải bom. Nhà cửa lửa chưa chạm đến đã tự lăn ra đổ.
Có lẽ ep này sẽ không tệ nếu không có mấy tập trước đó với đủ thứ logic trời ơi nhét vào mồm người xem. Nhưng kể cả bỏ qua chuyện con rồng thì nó vẫn quá nhiều thứ wtf như Euron, Jon, Tyrion, Arya... Ai def được Jon với Euron thì bội phục =))
Dothraki không chết hết ở trận trước đâu , Vì còn quân ở lại thủ thành ở đại bản doanh mà
 
Dothraki chết đâu mà chết, tập này với tập sau một đống kia kìa.
Thế ep trước với ep này không phải cùng một phim à, biên kịch mất trí nhớ chứ người xem có mất não đâu =))
Series từng chất từng câu nói, từng chi tiết thì bây giờ tuỳ hứng, biên kịch muốn gì làm nấy, chả cần logic đúng sai. Quân tập trước chết gần hết tập này lại đội mồ sống dậy như chưa hề có cuộc chia ly. Rồng hai ep trước phế, xịt vài nhát lửa, ăn quả tên lăn ra chết, ep này như máy bay rải bom. Nhà cửa lửa chưa chạm đến đã tự lăn ra đổ.
Có lẽ ep này sẽ không tệ nếu không có mấy tập trước đó với đủ thứ logic trời ơi nhét vào mồm người xem. Nhưng kể cả bỏ qua chuyện con rồng thì nó vẫn quá nhiều thứ wtf như Euron, Jon, Tyrion, Arya... Ai def được Jon với Euron thì bội phục =))
Euron tròn vai đấy chứ, Danny có rồng thi Cersei có Euro the Grey Wizzard, teleport Iron Fleet đi khắp nơi: đánh úp cháu, thồ quân qua biển, tàng hình giết rồng các kiểu. Mất fleet xong vẫn cố timing teleport về gặp thằng King Slayer chết cho toàn vẹn. OP vãi nhái.

Dorth chưa bao giờ chết. Chỉ là máy quay lia không tới thôi, hie hie.
 
Wild fire nổ đùng đoàng khắp King’s Landing đó ông, lửa xanh lá cây.

Danny không đốt thì toàn quân toi mạng khi đặt chân vào, nên Cersei mới đứng đó chờ tới phút cuối.

Các chi tiết khác nhất trí :)) Euron thay vì cắt xoẹt vào cổ Jaimie thì ngồi chơi chờ nó vác kiếm xiên mình =))
Cái wildfire giống như là con Drogon thổi dính cái hầm chứa wildfire ở dưới nên nó nổ thôi. Chẳng thấy con Cersei ra lệnh gì cả. Vả lại lúc đó loạn cào cào cũng chẳng đứa nào rảnh xuống hầm setup bom đâu.
 
dm xem cái này xong lại phải xem lại tam quốc để cho khỏi mất não :))
 
lannister-army-fire-game-of-thrones-the-spoils-of-war-01-1280x720.png

Mà bọn lannister spearman đi bảo tiêu chết hết rồi hay sao mà thủ thành còn có swordman để kỵ nó càn ez vậy :2cool_sad:
Dorthaky mà gặp bộ binh thật sự ngoài đời thì đéo cần spear, cầm sword thôi cũng đập lũ chúng nó ra bã rồi =))
 
Dothraki chết đâu mà chết, tập này với tập sau một đống kia kìa.
Thế ep trước với ep này không phải cùng một phim à, biên kịch mất trí nhớ chứ người xem có mất não đâu =))
Series từng chất từng câu nói, từng chi tiết thì bây giờ tuỳ hứng, biên kịch muốn gì làm nấy, chả cần logic đúng sai. Quân tập trước chết gần hết tập này lại đội mồ sống dậy như chưa hề có cuộc chia ly. Rồng hai ep trước phế, xịt vài nhát lửa, ăn quả tên lăn ra chết, ep này như máy bay rải bom. Nhà cửa lửa chưa chạm đến đã tự lăn ra đổ.
Có lẽ ep này sẽ không tệ nếu không có mấy tập trước đó với đủ thứ logic trời ơi nhét vào mồm người xem. Nhưng kể cả bỏ qua chuyện con rồng thì nó vẫn quá nhiều thứ wtf như Euron, Jon, Tyrion, Arya... Ai def được Jon với Euron thì bội phục =))

thì dothraki có chết đâu,vẫn loanh quanh trong KL đó =))

tụi lính hoàng kim cũng chắc gì chết hết,thấy rồng sợ chạy trối chết một đống rồi đánh đấm gì,ai cho đánh mà đánh =))
 
Đạo diễn sản xuất vào mặt khán giả mà vẫn có đứa cầm lên hít hà à :5cool_ops:
 
Đôi khi xem Season này phải để não sang 1 bên thì mới thấy hay dc các bạn ạ =))
 
Đôi khi xem Season này phải để não sang 1 bên thì mới thấy hay dc các bạn ạ =))
hay kiểu đấy thì chả cần :))

Còn bảo phải bỏ não ra thì cũng ko cần phải xem phim nữa.

Vì từ đầu xem GoT là vì những giá trị khác.
 
Thế tính ra trận với Night King easy vô cùng. Tưởng chết nhiều hoá ra không chết mấy. Chắc do Jon vô dụng không bảo được quân nên thay vì đánh nhau chúng nó lao vào rừng trốn chờ ngày lên Kings Landing hiếp dân lành :))

Mà thật ra cần gì quân. Một con rồng cân tất mà bọn quân sư mất mấy season bàn mưu tính kế, bày bản đồ làm màu mua vui.
 
Thấy toàn ngồi chửi đọc riết chán quá chẳng ai bình luận về trận công thành à? Hay vl.

1 từ thôi "Nát" =))
Phim càng ngày càng thối ngửi K nổi , cả dòng phim nó hay về mọi thứ mà về cuối như này quả là bức xúc =))

công mẹ gì đâu , rồng nó bay vòng vòng , game này ez vl =)) . Bựa nhất là thằng mặt lol Snow , miệng hô dừng lại tay thì chém lính như đúng rồi =))

Chửi thằng Tuyết cũng tội , nhưng phim 3 xu thì thôi chửi cmnl đê =))
 
Thế tính ra trận với Night King easy vô cùng. Tưởng chết nhiều hoá ra không chết mấy. Chắc do Jon vô dụng không bảo được quân nên thay vì đánh nhau chúng nó lao vào rừng trốn chờ ngày lên Kings Landing hiếp dân lành :))

Mà thật ra cần gì quân. Một con rồng cân tất mà bọn quân sư mất mấy season bàn mưu tính kế, bày bản đồ làm màu mua vui.
do phim xàm lolz thôi chứ lần trước 1 mình Bronn, 1 cái nỏ xém đánh trọng thương con Drogon rồi.

nếu phim được biên kịch, đạo diễn tài năng thì đã rất cân kèo, rất hấp dẫn rồi.
 
công thành ez vl một con rồng làm gỏi hết, golden company thì như loz, có gì mà phải bàn



bọn lính lannister lao tới nó mà, khúc đó bỏ qua đc, mà king of the north cc gì mà lời nói ko có tí trọng lượng, bọn lính thái giám với dothraki ko nói, cả lính phương bắc cũng vậy, mém nữa còn bị cái thằng lính muốn hiếp dâm con nhỏ kia xiên

vượt cả biển khơi chỉ để đóng vai.... quần chúng......... nhìn cảnh thằng tướng golden chạy tóe khói nhưng vẫn bị xiên, muốn cười lại không cười nổi, tập đoàn đánh thuê mạnh nhất là đây á, đến xếp đội ngũ còn ngó láo ngó liên :cuteonion28:

còn Joh: no..... stop........ ối đm giết =))

nếu sách viết tiếp chắc sẽ không bao giờ có đoạn Dany bỏ lên bắc, mà là kéo thẳng 3 con rồng tới dẹp liền cái King landing, Cercei vác vếu mà chạy, Dany lên ngôi lập tức, trận Night King mới đúng là trận chiến cuối cùng
chứ lậm ngôn tình kiểu này ói chết được :-q
 
Back
Top