█ Game of Thrones Saga █ House of the Dragon (06/2026) - HBO Max

Hầy thành phần đó trong này cả tấn.

Riêng ta thì bọn nó lại là những đứa hạnh phúc nhất vì phim thế nào cũng hoành tránh trong mắt. Mình coi ep 4 đã hạ mức kì vọng , quả nhiên thấy phim sáng hơn hẳn. Sáng hơn ep 3 luôn. Chắc vì thế nên rồng bị chói mắt.
Mẹ cái ep 4 hôm qua mới coi xong. Tôi thì coi 1 mạch nên ep nào cũng hóng như ep nào, có biết sự tình ra ngô ra khoai sao như anh em trong này bàn đâu. Coi xong ep4 ngậm ngùi delete khỏi máy và chửi thầm ngu gì mà ngu quá đáng. Phim chả có 1 chi tiết nào cuốn hút từ đầu đến cuối, có lẽ trong mấy chục tập phim thì tập này là nó như thế :)).
Anh em có fan của Sansa ko? Mình thì thấy ghét nó vãi ra từ đầu đến cuối ko ưa nổi, mà mọi người bảo nó là thông minh nhất nhà Stark.
 
Chời đou má tập sau :9onion70:


Episode 5 is really brutal, the most brutal episode of the entire series, Dany is in an emotionally unstable stage after the death of Missandei and Rhaegal. She let her army and Drogon do whatever the fuck they want, Greyworm goes on a rampage to avenge the death of his girl and let the Unsullied slaughter everyone, even women, children, Drogon burns king landing, the Dothraki starts raping and pillaging. Cleganebowl happens, the hound and the mountain die. Varys dies, Qyburn dies, Jaime and Cersei die together. I have no fucking idea what the actual fuck was D&D thinking when they wrote ep 5. D&D probably will be thrown out of the industry and pretty much blacklisted because basically, every media outlet in America will decry e5 as racist.
 
Chời đou má tập sau :9onion70:


Episode 5 is really brutal, the most brutal episode of the entire series, Dany is in an emotionally unstable stage after the death of Missandei and Rhaegal. She let her army and Drogon do whatever the fuck they want, Greyworm goes on a rampage to avenge the death of his girl and let the Unsullied slaughter everyone, even women, children, Drogon burns king landing, the Dothraki starts raping and pillaging. Cleganebowl happens, the hound and the mountain die. Varys dies, Qyburn dies, Jaime and Cersei die together. I have no fucking idea what the actual fuck was D&D thinking when they wrote ep 5. D&D probably will be thrown out of the industry and pretty much blacklisted because basically, every media outlet in America will decry e5 as racist.


Đm nếu thật thì quá đỉnh rồi:2onion16:
Phải xem phải xem
 
Chời đou má tập sau :9onion70:


Episode 5 is really brutal, the most brutal episode of the entire series, Dany is in an emotionally unstable stage after the death of Missandei and Rhaegal. She let her army and Drogon do whatever the fuck they want, Greyworm goes on a rampage to avenge the death of his girl and let the Unsullied slaughter everyone, even women, children, Drogon burns king landing, the Dothraki starts raping and pillaging. Cleganebowl happens, the hound and the mountain die. Varys dies, Qyburn dies, Jaime and Cersei die together. I have no fucking idea what the actual fuck was D&D thinking when they wrote ep 5. D&D probably will be thrown out of the industry and pretty much blacklisted because basically, every media outlet in America will decry e5 as racist.
tại sao như vậy thì lại racist :<
 
Mẹ cái ep 4 hôm qua mới coi xong. Tôi thì coi 1 mạch nên ep nào cũng hóng như ep nào, có biết sự tình ra ngô ra khoai sao như anh em trong này bàn đâu. Coi xong ep4 ngậm ngùi delete khỏi máy và chửi thầm ngu gì mà ngu quá đáng. Phim chả có 1 chi tiết nào cuốn hút từ đầu đến cuối, có lẽ trong mấy chục tập phim thì tập này là nó như thế :)).
Anh em có fan của Sansa ko? Mình thì thấy ghét nó vãi ra từ đầu đến cuối ko ưa nổi, mà mọi người bảo nó là thông minh nhất nhà Stark.
Nó còn sống là 1 minh chứng đó thôi :-"
 
Chời đou má tập sau :9onion70:


Episode 5 is really brutal, the most brutal episode of the entire series, Dany is in an emotionally unstable stage after the death of Missandei and Rhaegal. She let her army and Drogon do whatever the fuck they want, Greyworm goes on a rampage to avenge the death of his girl and let the Unsullied slaughter everyone, even women, children, Drogon burns king landing, the Dothraki starts raping and pillaging. Cleganebowl happens, the hound and the mountain die. Varys dies, Qyburn dies, Jaime and Cersei die together. I have no fucking idea what the actual fuck was D&D thinking when they wrote ep 5. D&D probably will be thrown out of the industry and pretty much blacklisted because basically, every media outlet in America will decry e5 as racist.
burn them all
 
Đm 2 bộ mình thích là got và himym đều có nhưng kết thúc nhẩm loz -_-
HIMYM chỉ nhảm mấy phút của tập cuối thôi còn thằng GOT này nó nát cả season cuối luôn.
 
Mẹ cái ep 4 hôm qua mới coi xong. Tôi thì coi 1 mạch nên ep nào cũng hóng như ep nào, có biết sự tình ra ngô ra khoai sao như anh em trong này bàn đâu. Coi xong ep4 ngậm ngùi delete khỏi máy và chửi thầm ngu gì mà ngu quá đáng. Phim chả có 1 chi tiết nào cuốn hút từ đầu đến cuối, có lẽ trong mấy chục tập phim thì tập này là nó như thế :)).
Anh em có fan của Sansa ko? Mình thì thấy ghét nó vãi ra từ đầu đến cuối ko ưa nổi, mà mọi người bảo nó là thông minh nhất nhà Stark.

Nhân vật Sansa hay mà. Ban đầu đã xây dựng nó là 1 hình mẫu lady rồi, muốn làm vợ hiền chăm sóc cho chồng. Hồi đó nó còn nhỏ nên mê hòang tử, muốn cuộc sống xa hoa ở KL cũng chẳng có gì đáng trách. Dần dần trải qua biến cố thì trưởng thành hơn, trưởng thành ở đây ko phải mưu lược hay đầu óc thông minh vl, mà sự trưởng thành ở chỗ biết cái gì quý giá, cái gì quan trọng mình cần ra sức bảo vệ, đó là gia đình người thân của mình. Cách phát triển nhân vật của sansa rất tốt, rất người, rất phụ nữ. Ayra thì từ đầu tính cách và đường lối của nó đến giờ vẫn vậy, nhưng mà hơi 1 chiều, chỉ tiến hoá skill tấn công thôi nên ko sâu được như sansa. Nhìn chung mình thấy phát triển nhân vật thì sansa làm tốt nhất, thằng jaime đang tốt thì tập vừa rồi phá tất cả
 
tại sao như vậy thì lại racist :<

Bôi nhọ hình ảnh người da màu đó, tập vừa rồi báo Mỹ cũng chửi vì chặt đầu Missandei =_= bọn Mỹ giờ nhạy cảm vấn đề sắc tộc
 
Nhân vật Sansa hay mà. Ban đầu đã xây dựng nó là 1 hình mẫu lady rồi, muốn làm vợ hiền chăm sóc cho chồng. Hồi đó nó còn nhỏ nên mê hòang tử, muốn cuộc sống xa hoa ở KL cũng chẳng có gì đáng trách. Dần dần trải qua biến cố thì trưởng thành hơn, trưởng thành ở đây ko phải mưu lược hay đầu óc thông minh vl, mà sự trưởng thành ở chỗ biết cái gì quý giá, cái gì quan trọng mình cần ra sức bảo vệ, đó là gia đình người thân của mình. Cách phát triển nhân vật của sansa rất tốt, rất người, rất phụ nữ. Ayra thì từ đầu tính cách và đường lối của nó đến giờ vẫn vậy, nhưng mà hơi 1 chiều, chỉ tiến hoá skill tấn công thôi nên ko sâu được như sansa. Nhìn chung mình thấy phát triển nhân vật thì sansa làm tốt nhất, thằng jaime đang tốt thì tập vừa rồi phá tất cả
Chắc kiểu nv đó không hợp mình, ban đầu ngu ngu dần về sau khôn được tí đang có thiện cảm dần thì đùng một phát qua ss8 bày đặt làm trò khích mẹ Rồng. Cuối cùng vẫn là ác cảm với Sansa ạ :/.
 
Jaime & Brienne các phần trước xây dựng tốt thế nào thì đến ep này phá sạch bách. Quá tiếc cho cảnh phong hiệp sĩ trong ep2, có lẽ cái ss này kết thúc trong 2 tập đầu còn tốt hơn.
 
Rating tập vừa rồi được có 7.5 mà, thấp nhất lịch sử series. Thấp nhất các tập trước cũng phải 8 hoặc 8.5
 
Chắc kiểu nv đó không hợp mình, ban đầu ngu ngu dần về sau khôn được tí đang có thiện cảm dần thì đùng một phát qua ss8 bày đặt làm trò khích mẹ Rồng. Cuối cùng vẫn là ác cảm với Sansa ạ :/.

Nó khích Daen vì cơ bản nó ko tin tưởng Daen thôi, giờ nó đâu tin tưởng ai ngoài gia đình. Daen đưa quân tới miền Bắc giúp nó thì nó cũng để quân miền Bắc xuống KL đánh cùng để đền ơn, cái việc xin để quân nghỉ ngơi dưỡng thương thêm là đúng quá còn gì nữa, mới đánh xong NK giờ lại kéo quân xuống phía nam đánh tiếp thì quá thiệt thòi, John với Daen đòi đi luôn thì nó cũng đành chấp nhận chứ đâu có lật lọng lại. Sansa đâu có tranh với Daen về việc ai làm vua của 7 kingdoms, Sansa chỉ muốn miền Bắc được tự do, ko phải nằm dưới trướng của bất kì ai, kể cả Daen. Nên nó mới bực mình khi anh nó là John - king of the north, chịu quy phục dưới Daen. Cái chi tiết nó kể cho Tyrion thân thế thật của John, cũng vì nó muốn John lên làm vua thay vì Daen, thì miền Bắc sẽ được tự do. Nói chung tất cả các hành động của Sansa đều rất hợp lý, có mục đích rõ ràng.
 
quân thanh tịnh có cu đâu mà rape ta
Bọn Dothraki rape.
Bôi nhọ hình ảnh người da màu đó, tập vừa rồi báo Mỹ cũng chửi vì chặt đầu Missandei =_= bọn Mỹ giờ nhạy cảm vấn đề sắc tộc
Bọn này ngày càng tào lao. Hỏi sao mấy phim bú đen quyền, nữ quyền toàn nát. Làm kiểu mẹ gì cũng ăn c*t.
Tập này mà nó làm bạo lực vào. Máu me, hiếp chóc, giết trẻ em thì coi như chuộc tội phần nào cái season củ chuối này.
 
Nhân vật Sansa hay mà. Ban đầu đã xây dựng nó là 1 hình mẫu lady rồi, muốn làm vợ hiền chăm sóc cho chồng. Hồi đó nó còn nhỏ nên mê hòang tử, muốn cuộc sống xa hoa ở KL cũng chẳng có gì đáng trách. Dần dần trải qua biến cố thì trưởng thành hơn, trưởng thành ở đây ko phải mưu lược hay đầu óc thông minh vl, mà sự trưởng thành ở chỗ biết cái gì quý giá, cái gì quan trọng mình cần ra sức bảo vệ, đó là gia đình người thân của mình. Cách phát triển nhân vật của sansa rất tốt, rất người, rất phụ nữ. Ayra thì từ đầu tính cách và đường lối của nó đến giờ vẫn vậy, nhưng mà hơi 1 chiều, chỉ tiến hoá skill tấn công thôi nên ko sâu được như sansa. Nhìn chung mình thấy phát triển nhân vật thì sansa làm tốt nhất, thằng jaime đang tốt thì tập vừa rồi phá tất cả

Nếu vậy ông ủng hộ chuyện:

- Sansa vô ơn với Dany, khăng khăng bảo vệ "gia đình" một cách mù quáng;
- Sansa công nhận Jon là người trị vì hợp lý trong khi Jon ra sao thì ông biết rồi đấy;
- Sansa tiết lộ bí mật mà Jon đã bắt thề là ko hó hé một lời.

Trưởng thành thật đó :)
 
Rating tập vừa rồi được có 7.5 mà, thấp nhất lịch sử series. Thấp nhất các tập trước cũng phải 8 hoặc 8.5
Nó xuống dưới 7 luôn rồi sếp. Nát vl luôn.
Nó khích Daen vì cơ bản nó ko tin tưởng Daen thôi, giờ nó đâu tin tưởng ai ngoài gia đình. Daen đưa quân tới miền Bắc giúp nó thì nó cũng để quân miền Bắc xuống KL đánh cùng để đền ơn, cái việc xin để quân nghỉ ngơi dưỡng thương thêm là đúng quá còn gì nữa, mới đánh xong NK giờ lại kéo quân xuống phía nam đánh tiếp thì quá thiệt thòi, John với Daen đòi đi luôn thì nó cũng đành chấp nhận chứ đâu có lật lọng lại. Sansa đâu có tranh với Daen về việc ai làm vua của 7 kingdoms, Sansa chỉ muốn miền Bắc được tự do, ko phải nằm dưới trướng của bất kì ai, kể cả Daen. Nên nó mới bực mình khi anh nó là John - king of the north, chịu quy phục dưới Daen. Cái chi tiết nó kể cho Tyrion thân thế thật của John, cũng vì nó muốn John lên làm vua thay vì Daen, thì miền Bắc sẽ được tự do. Nói chung tất cả các hành động của Sansa đều rất hợp lý, có mục đích rõ ràng.
Chắc ý hắn là ep 1 ấy. Con Dany đem 1 đống lính xuống để phụ phương Bắc chống Night King. Con Sansa cương với con Dany trong khi phe nó thiếu quân, cần giúp đỡ. Con kia lúc đó không biết kết cục sẽ ra sao mà rinh gần như toàn bộ quân qua giúp thì cũng phải tỏ ra biết ơn, hòa hảo tí. Chưa gì mới vô là táp rồi. Ep 4 thì con Sansa đúng, không bàn.
 
Imdb tụt còn 6.8 mẹ nó rồi. Nguyên cả cái series từ năm 2011 đến giờ chưa có tập nào dưới 8 cả.
:7cool_feel_good:
 
Chời đou má tập sau :9onion70:


Episode 5 is really brutal, the most brutal episode of the entire series, Dany is in an emotionally unstable stage after the death of Missandei and Rhaegal. She let her army and Drogon do whatever the fuck they want, Greyworm goes on a rampage to avenge the death of his girl and let the Unsullied slaughter everyone, even women, children, Drogon burns king landing, the Dothraki starts raping and pillaging. Cleganebowl happens, the hound and the mountain die. Varys dies, Qyburn dies, Jaime and Cersei die together. I have no fucking idea what the actual fuck was D&D thinking when they wrote ep 5. D&D probably will be thrown out of the industry and pretty much blacklisted because basically, every media outlet in America will decry e5 as racist.
đm nghe ngon vậy :)) hóng ~^o^~
 
Back
Top