Game of Thrones Season III.

Giờ thấy tiếc vì trước Robb cãi nhau với nhà Karstark nên cũng mất 1 lượng lính đáng kể :-? Dù sao công nhận cái ending cũng shock thật, mình xem xong mà đờ người ra xem đoạn credits đc 10 phút
[spoil]Mà hình như Lord Bolton cũng phản bội? Đoạn cuối đâm Robb đúng ko nhỉ. Mà 2 nhà mình thích nhất là Baratheon (Stannis) và Stark thì đụng độ với Lannister đều thọt[/spoil]
 
Không phải sống trong thế giới GOT mà là cả trong đời thực, bao nhiêu vương triều muốn lập được đều phải có người lãnh đạo gian hùng. Chứ tính bốc đồng như Roob, vì tình yêu mà bỏ tất cả thì bị bọn khác hại cũng là điều dễ hiểu. Chỉ tiếc cho em bé Arya khi mà em ý là đứa duy nhất của nhà Stark phải chứng kiến tận mắt cái chết từ bố, mẹ cho đến anh hai. Quá đau đơn cho em khi mà tưởng như là sắp được gặp lại gia đình thế mà thành ra chứng kiến tận mắt mẹ và anh trai mình bị hãm hại :3cool_adore:
 
cái này đều do lỗi của Robb, không có Lady Cat nói chuyện với lão đó, thì sẽ ko bao giờ đc đi qua thành và ko đc quân hộ trợ từ lão ấy. Robb bỏ qua lời can ngăn của Cat vẫn lấy em kia----->mất số quân của lão.

cái thứ 2 nữa là chặt đầu tướng chủ chốt của mình, làm mất đi 1 số lượng quân lớn. Nói chung là Robb đi theo con đường của Ned, những kiểu người cương trực như thế này khó sống trong cái thế giới GoT này

ko phải tại bà lady cat thả thằng jaimes (jaimes giết con của lão tướng lúc trốn ) thì lão kia đâu có ức chế mà giết 2 thằng nhóc để rồi thằng rob buộc phải giết ( ko giết thì mất uy , đã mất 1 phần vì đám quân cảm thấy việc xử lý tội thả jaimes của lady cat ko thích đáng )
 
Mẹ kiếp tưởng Grey wind phải chiến đấu và ít nhất đưa theo tầm chục thằng chứ, đây lại bị nhốt trong chuồng chết nhảm. Chỉ mong 1 ngày thánh Bran warg 4 con sói còn lại cùng 1 lúc để bem nhau
 
Phải công nhận là tập này đẫm máu quá, xem xong sock gần chết :2cool_sad:
 
Lúc thấy mặt con gái lão Frey nhìn lại con vợ của Robb thì thôi chết éo tiếc nữa, tự nhiên nổi hứng ăn con đó xong rồi còn cưới với chả hỏi. Tóm lại hai mẹ con nhà Stark ngu như nhau tội nghiệp con chó thôi. Mà ko biết chú em họ thằng Robb cưới con xinh xinh đó ko biết có kịp bedding chưa hay bị cắt cổ luôn rồi :6cool_beat_brick:
 
Mặc dù Rob là nhân vật yêu thích của mình ở season 2 và biết trước a ấy sẽ chết, nhưng xem season 3 a ấy chết mình cũng k buồn lắm. Mà tất cả chỉ vì 2 mụ đàn bà =((.Mà theo truyện thì bà Catelyn phải hét "mercy" lúc cầu xin sao trong phìm chỉ có please nhỉ :-?
[SPOIL]Kết cục của Rob Stark vẫn chưa dừng lại ở đây đâu mà còn thảm hơn =((.
Sau quả này Arya đi đến Braavos theo lời Jaqen rồi.
Edmure Tully hình như không bedding mà cũng không chết.[/SPOIL]
 
Chỉnh sửa cuối:
phải công nhận nhà Stark số đen, bị tác giả đì cho liên tục, mãi về sau mới khá khẩm 1 tý
 
Truyện tới 7 cuốn, nhà Stark được tác giả cho tới 6 đứa con, thêm 2 vợ chồng nữa là 8 người. Xong 3 cuốn chết 3 người rồi. Nghi hết 7 cuốn truyện chết 7 người còn 1 đứa thống nhất thiên hạ quá.
 
Chỉnh sửa cuối:
Truyện tới 7 cuốn, nhà Stark được tác giả cho tới 6 đứa con, thêm 2 vợ chồng nữa là 8 người. Xong 3 cuốn chết 3 người rồi. Nghi hết 7 cuốn truyện chết 7 người còn 1 đứa thống nhất thiên hạ quá.

[Spoil] chết 2 thôi, về sau Cat đc hồi sinh[/Spoil]
 
Ông Edmure là chú họ của Robb mà, theo mình nghĩ Edmure và Blackfish vẫn còn sống
Còn thằng Jon Snow không chạy ở lại solo với Tormund win bằng niềm tin :D...
 
R.I.P King of the North :4cool_cold::4cool_cold::4cool_cold:

2fczJkX.jpg
 
Giờ thấy tiếc vì trước Robb cãi nhau với nhà Karstark nên cũng mất 1 lượng lính đáng kể :-? Dù sao công nhận cái ending cũng shock thật, mình xem xong mà đờ người ra xem đoạn credits đc 10 phút
[spoil]Mà hình như Lord Bolton cũng phản bội? Đoạn cuối đâm Robb đúng ko nhỉ. Mà 2 nhà mình thích nhất là Baratheon (Stannis) và Stark thì đụng độ với Lannister đều thọt[/spoil]
bolton chả phản rõ ràng khi thả jam ở ep 6 hay 7 còn gì
 
Đúng là mấy đứa con nhà ROb không bao giờ gặp lại nhau rồi .Gần đến vậy mà lại không gặp đc ==
 
Game Of Thrones Season 3: Episode #10 Preview

[video=youtube;qJ4paRnLmWI]http://www.youtube.com/watch?v=qJ4paRnLmWI[/video]

Nhà Stark bị tiêu diệt hoàn toàn rồi :8cool_cry:

Dany thả rồng vào tham chiến :6cool_sure:
 
nhà stark bị hành dữ quá:4cool_confuse:
dự là lúc em dany thả rồng cũng là lúc hết ss:5cool_big_smile:
 
có cảnh thằng lính mới của em dary lên giường với ai vậy nhỉ? dự là dary quá, tập 9 nhìn ẻm cười cười mỉm chi với thằng đó mà :">
 
cứ đà này thì 3 4 năm nữa mới hết phim hả ta :2cool_sad:
 
Xem đến đoạn có thằng đóng cửa với nhạc nổi lên là mình nghi nghi rồi, cơ mà vẫn không ngờ đoạn sau shock quá. Nhìn quả mặt của bà catelyn biểu cảm vãi. Mặc dù biết trước là Robb chết mà ko ngờ bị chết kiểu này.
 
Back
Top