hoangmaipi
Youtube Master Race
- 3/6/08
- 5
- 0
Tôi là phụ huynh 1 học sinh trường THCS Chuyên Trần Đăng Ninh - Tp Nam Định. Việc con gái tôi chơi game online được tôi và bx hoàn toàn đồng ý bởi vì chúng ta đang ở thời đại của công nghệ và Tin học đã trở thành một môn học cần thiết với mỗi học sinh. Khi con gái xin được mua máy tính, tôi đã không ngần ngại mua thêm một máy và đặt trên phòng cháu, nối mạng internet qua switch với máy của tôi. Lúc đó chỉ muốn cháu tiếp xúc dần với máy tính và có thể vừa học vừa giải trí.
Khi biết cháu có chơi một số game online, tôi đã nghĩ rằng đó cũng không hẳn là hại nếu cháu biết phân bổ thời gian và vẫn quên nhiệm vụ của mình là học. Và cháu cũng hiểu điều đó, học lực vẫn tốt và dường như vui vẻ, hoạt bát hơn. Cháu có nói rằng đã quen được rất nhiều bạn bè khi chơi và học hỏi ở mỗi người một tính cách, hiểu biết thêm nhiều vùng miền của đất nước với mỗi người bạn của mình. Tôi vui vì điều đó!
Nhưng hơn một năm nay, cháu đã không bận tâm đến bất cứ một game gì và chỉ chơi game Audition - một game khá phổ biến ở lứa tuổi của cháu. Mới đầu vì nghĩ đó cũng chỉ như bao game online khác và cháu vẫn thể hiện là một đứa con ngoan trò giỏi. Nhưng mới đây, khi cháu có hẹn với bạn bè đi liên hoan lớp và đã viết giấy xin phép để lại trên bàn làm việc của tôi vì lúc đó cả hai vợ chồng đều không có nhà. Khi đọc những dòng chữ của cháu tôi thật sự không hiểu con gái mình đang viết gì, chỉ hiểu là cháu xin đi chơi một ngày.
"Papa ju, choa coan gáj cưng cụa papa đy ljên hoan vơj nớp một ngày ná. Maj coan được nghj học òy mừ
. Tốj coan về papa ná, ju papa mama nà :-* "
Khi tôi hỏi cháu sau khi đi chơi về, câu trả lời cũng khiến tôi khá ngỡ ngàng "Sặc, con quên mất bố ạ". Ít khi cháu có những lời lẽ suồng sã như vậy với bố mẹ. Đến lúc nói chuyện vợ tôi mới cho biết là khi dọn dẹp phòng cháu, có nhiều giấy viết tay của cháu với bạn bè với những từ ngữ "ngọng ngiụ". Thậm chí khi đọc một số bài viết trên vở có thấy cháu thay i bằng j. Cậu cháu kể rằng khi nói chuyện qua điện thoại với cháu thì cháu hay "Sặc, cậu trêu cháu" rồi "Được òi, cháu nhớ mừ"...
Cháu xin mẹ 500 ngàn để đi làm đầu. Mới đầu hai vợ chồng không đồng ý vì làm đầu không cần mất nhiều tiền đến thế. Vả lại con gái còn đang học cấp 2 thì không nên cầu kì với mái tóc của mình, ép thẳng là được rồi. Nhưng đến tối về thì thấy mái tóc của cháu khá giống với kiểu tóc của... Trung Quốc. Mái xếp bồng, 2 bên búi xoăn và phần sau gáy đoạn thì hơi xoăn, đoạn cuối được tỉa nhọn hoắt về phía sống lưng. Màu tóc cũng được nhuộm màu đen than chì chứ không còn đen bóng. Nguyên phần đầu đã chiếm nửa diện tích con người. Hỏi thì cháu nói "ai cũng bảo con kute mà bố, hí hí(cười)".
Trong buổi họp phụ huynh cuối kì vừa rồi, khá nhiều phụ huynh khác khi tôi hỏi chuyện cũng nói rằng con cái của họ có những câu từ khá "ngộ nghĩnh" thậm chí có những từ "mới xuất hiện" trong đầu: cùi pắp, choáng ròi, kin kin, vê lờ quá... Tất cả các cháu đều có chơi game (theo lời kể của mọi người) và tìm hiểu thêm được biết, các cháu vẫn rủ nhau chơi Audition. Từ cô bé hiền nhất lớp từ khi vào lớp đến những cậu trai nghịch nhất lớp...
Thiết nghĩ, chơi game Audition gồm nghe nhạc và vận động ngón tay. Ngoài ra "kết hôn" và "ghép đôi" là hai điều khiến các cháu thích thú (con gái tôi tâm sự). Tôi đang tự hỏi là game đó cho các cháu nghe các bài hát quốc tế, mở rộng vốn ngôn ngữ? Các bài hát nhạc trẻ Việt Nam để các cháu biết thế nào là tình yêu? Trong khi đó, khi tôi bắt con gái mình viết lời bài hát Tiến Quân Ca (quốc ca Việt Nam) thì cháu viết sai lời tùm lum. Bài Đội ca và Đoàn ca cháu còn hỏi lại là "con đã nghe bao giờ mà bố bắt viết?"
Với bài viết này, tôi đã gửi tới tòa soạn báo điện tử để các bậc phụ huynh khác có cái nhìn nghiêm túc hơn về việc giải trí của con cái mình. Còn tại diễn đàn này, tôi muốn biết các bạn nghĩ sao về việc giải trí hiện nay của mình. Bạn đã học được gì khi chơi? Qua đó tôi có cái nhìn khác hơn về game online và có thể có lời khuyên cho con gái mình nên chơi thế nào và học hỏi ra sao. Trân thành cảm ơn!
Khi biết cháu có chơi một số game online, tôi đã nghĩ rằng đó cũng không hẳn là hại nếu cháu biết phân bổ thời gian và vẫn quên nhiệm vụ của mình là học. Và cháu cũng hiểu điều đó, học lực vẫn tốt và dường như vui vẻ, hoạt bát hơn. Cháu có nói rằng đã quen được rất nhiều bạn bè khi chơi và học hỏi ở mỗi người một tính cách, hiểu biết thêm nhiều vùng miền của đất nước với mỗi người bạn của mình. Tôi vui vì điều đó!
Nhưng hơn một năm nay, cháu đã không bận tâm đến bất cứ một game gì và chỉ chơi game Audition - một game khá phổ biến ở lứa tuổi của cháu. Mới đầu vì nghĩ đó cũng chỉ như bao game online khác và cháu vẫn thể hiện là một đứa con ngoan trò giỏi. Nhưng mới đây, khi cháu có hẹn với bạn bè đi liên hoan lớp và đã viết giấy xin phép để lại trên bàn làm việc của tôi vì lúc đó cả hai vợ chồng đều không có nhà. Khi đọc những dòng chữ của cháu tôi thật sự không hiểu con gái mình đang viết gì, chỉ hiểu là cháu xin đi chơi một ngày.
"Papa ju, choa coan gáj cưng cụa papa đy ljên hoan vơj nớp một ngày ná. Maj coan được nghj học òy mừ
. Tốj coan về papa ná, ju papa mama nà :-* "Khi tôi hỏi cháu sau khi đi chơi về, câu trả lời cũng khiến tôi khá ngỡ ngàng "Sặc, con quên mất bố ạ". Ít khi cháu có những lời lẽ suồng sã như vậy với bố mẹ. Đến lúc nói chuyện vợ tôi mới cho biết là khi dọn dẹp phòng cháu, có nhiều giấy viết tay của cháu với bạn bè với những từ ngữ "ngọng ngiụ". Thậm chí khi đọc một số bài viết trên vở có thấy cháu thay i bằng j. Cậu cháu kể rằng khi nói chuyện qua điện thoại với cháu thì cháu hay "Sặc, cậu trêu cháu" rồi "Được òi, cháu nhớ mừ"...
Cháu xin mẹ 500 ngàn để đi làm đầu. Mới đầu hai vợ chồng không đồng ý vì làm đầu không cần mất nhiều tiền đến thế. Vả lại con gái còn đang học cấp 2 thì không nên cầu kì với mái tóc của mình, ép thẳng là được rồi. Nhưng đến tối về thì thấy mái tóc của cháu khá giống với kiểu tóc của... Trung Quốc. Mái xếp bồng, 2 bên búi xoăn và phần sau gáy đoạn thì hơi xoăn, đoạn cuối được tỉa nhọn hoắt về phía sống lưng. Màu tóc cũng được nhuộm màu đen than chì chứ không còn đen bóng. Nguyên phần đầu đã chiếm nửa diện tích con người. Hỏi thì cháu nói "ai cũng bảo con kute mà bố, hí hí(cười)".
Trong buổi họp phụ huynh cuối kì vừa rồi, khá nhiều phụ huynh khác khi tôi hỏi chuyện cũng nói rằng con cái của họ có những câu từ khá "ngộ nghĩnh" thậm chí có những từ "mới xuất hiện" trong đầu: cùi pắp, choáng ròi, kin kin, vê lờ quá... Tất cả các cháu đều có chơi game (theo lời kể của mọi người) và tìm hiểu thêm được biết, các cháu vẫn rủ nhau chơi Audition. Từ cô bé hiền nhất lớp từ khi vào lớp đến những cậu trai nghịch nhất lớp...
Thiết nghĩ, chơi game Audition gồm nghe nhạc và vận động ngón tay. Ngoài ra "kết hôn" và "ghép đôi" là hai điều khiến các cháu thích thú (con gái tôi tâm sự). Tôi đang tự hỏi là game đó cho các cháu nghe các bài hát quốc tế, mở rộng vốn ngôn ngữ? Các bài hát nhạc trẻ Việt Nam để các cháu biết thế nào là tình yêu? Trong khi đó, khi tôi bắt con gái mình viết lời bài hát Tiến Quân Ca (quốc ca Việt Nam) thì cháu viết sai lời tùm lum. Bài Đội ca và Đoàn ca cháu còn hỏi lại là "con đã nghe bao giờ mà bố bắt viết?"
Với bài viết này, tôi đã gửi tới tòa soạn báo điện tử để các bậc phụ huynh khác có cái nhìn nghiêm túc hơn về việc giải trí của con cái mình. Còn tại diễn đàn này, tôi muốn biết các bạn nghĩ sao về việc giải trí hiện nay của mình. Bạn đã học được gì khi chơi? Qua đó tôi có cái nhìn khác hơn về game online và có thể có lời khuyên cho con gái mình nên chơi thế nào và học hỏi ra sao. Trân thành cảm ơn!
, đó chỉ là thú vui "nhất thời" 
Để kể thêm 1 ít nối tiếp cái chuyến ngôn ngữ alien với làm tóc nhé
.
Và vân vân vân vân .
. ngoài việc ăn nói có láo toét hơn nhưng ko có cái kiểu chat chữ alien với đú đởn thôi , nhưng cũng lo lắm , ai biết nó sẽ "tiến bộ" thêm bao nhiêu nữa :whew::whew::whew:
vậy thui cũng ca cẩm
.
,và độ họa bắt mắt,nhìn "Ku-te":devil:.




, rất nghiêm túc đấy , ko phải giỡn đâu .