Game trên DOS | Kỷ niệm một thời ...

  • Thread starter Thread starter [Max]
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Mario và Contra là khó quên nhất !

Ko post bài ngắn
 
nhớ lại mà còn thấy tiếc cho Ninja Rùa, doom. 1 kỉ niệm đã qua
 
Tui vẫn còn 1 số game chơi trên nền DOS đây. Hầu hết đều là game Hay :'>
 
Vào trường nó dạy máy tính toàn chơi mấy trò Mario, DOOM, Dave... không
 
DOS trước có chơi Doom đến hoa cả mắt chóng cả mặt @__@,sau lần đó ko hề chạm vào Doom nữa :))
Mario thì cứ học tin ở trường là chơi :))
Thik nhất Boomberman :x
 
Ngày xưa tớ hay chơi Lion King , với cái trò thằng bé nó đi ăn kim cương , sau thì chơi Dune 2 ( khó ghê , hồi bé chơi chả bít gì thế mà cũng wa đc mấy bàn ) , tiếp đến là Doom !~! =))
 
Ngày xưa tớ hay chơi Lion King , với cái trò thằng bé nó đi ăn kim cương , sau thì chơi Dune 2 ( khó ghê , hồi bé chơi chả bít gì thế mà cũng wa đc mấy bàn ) , tiếp đến là Doom !~! =))

LionKing Kin ko biết chơi, còn thằng bé đi ăn kim cương là Dave.
Ngoài ra Kin hay chơi trò đặt bom ( điện tử băng cũng có), Tây Du Ký.
 
game đầu tiên tớ chơi là POP ( chả nhớ bản nào ) , rồi đến DOOM2. Nhớ hồi đi copy DOOM ở cơ quan papa , mang đến 17 cái đĩa mềm đi mất cả buổi sáng mới xong (@_@''
 
Một loạt game "adult only" nằm trong máy tớ chạy trên dos này, mỗi game khoảng 2-3 đĩa mềm. Game lớn nhất 15MB :| Mỗi tội ko chạy đc trên Xp, phải cài win 9x vào mới chơi được :-<. Nhiều game có nội dung hay phết. Mà nghĩ cũng kinh mấy chú Nhật Bủn sáng tạo, từ thời đấy đã có thể loại text game date SIM rồi ... =)
 
- Vậy ra không ai nhớ trò Ken trên dos à ::) .... Một dạng tìm đường , nhảy "cà kheo" rồi bắn quái ngoài vũ trụ í ..... Rồi trò Dế Mèn Phiêu Lưu Kí - tên Zoo thì phải :-/ ...... Rồi trò 2 thằng Mập Ốm mặc đồ xanh đeo kính đen , quăng mấy cái đĩa nhạc í ^.^ ......... Tam Quốc Chí song đấu nổi tiếng một thời , hình như gồm 4 đĩa 1m4 thì phải :-/ , hồi đó 1 cái đĩa mềm hơn 10k , mấy thằng chơi được game đó là nhà giàu ;;) ....... Rồi trò gì đi cảnh đánh mấy thằng cỡi khủng long , kì nhông ấy , gồm 3 người : con trai , con gái , ông pháp sư .....

- Rồi Dave , Hoàng tử ba tư , Mario , Doom , boom man , Super Fighter , La Mã , Bumby .v.v.v.... Một thời huy hoàng của game trên DOS :x ......
 
Game trên DOS mình nhớ nhất là trò Dave ăn kim cương với trò Tam quốc đánh đối kháng, trò này toàn tiếng trung mà hồi đó mình cũng chơi đi chơi lại ko chán, cả trò bắn gạch nữa, ko nhớ tên game này chỉ nhớ là có 1 cái thanh với 1 quả bóng, điều khiển thanh đỡ bóng để đập gạch. Cả PoP bản cổ điển cũng hay, chơi mãi ko qua màn cuối.
 
Mọi người có ai từng chơi game mà có 1 thằng nhân vật chính đi đánh nhau với mấy thằng mình người đầu ngựa, có đoạn phải ăn cái chày để đánh con khỉ không :D
Hồi bé chơi nên nhớ mỗi vậy =.=, giờ muốn tìm lại chắc cũng kho :)
 
Mình thì hay chơi theme hospital,đá banh đường phố (thể loại đi cảnh nhưng thằng nhóc nó dùng banh để đá),tây du kí.... hầu hết cho đến bây giờ vẫn chưa về nước :">
 
Mấy TRò Trên DOS HẢ Nhiều Vô Kể máy Thàng Jem Con Lưu hehehe
Hôm Nào Ranh up lên Cho Anh Jem :-P
 
Doom :'> 1 thời nôn ọe :'>
 
có ai chơi phá đảo trò Dave chưa nhỉ ;)) ! best of best Dos game ;))
 
có ai chơi phá đảo trò Dave chưa nhỉ ;)) ! best of best Dos game ;))
Game này hồi trước chơi đến cửa 9, mất tầm 3,4 tiếng. Hồi đó ko có kiểu save game nên chơi cực lắm :D Mỗi lần chơi là đi lại từ đầu :whew:
Đến màn 9 khó quá đành bỏ :'>
 
Mình nhớ mãi lần đầu tiên chơi game trên DOS là trò MotoGP của Acclaim, rồi sau đó là F1GP, nhạc cứ ò í e qua cái loa PC speaker mà cũng chỉ chọn được 3 đội đua là William, Mc Laren và Ferrrari. À, còn cái trò gì nữa cũng đua ô tô mà 1 chú chở 1 em trên mui trần nữa mà lên số bằng phím spacebar (mà cũng chỉ có 2 số high/low) nữa.

Sau đó thì Prince of Persia. Một thời điên loạn vì ko qua được bài 12 là bài cuối. Đi nhiều đến mức gặp cái thằng hoàng tử là bóng ma của mình chỉ vài đường kiếm là nó đứt. Đau thế. À, còn có cái trò cheat "prince megahit" nữa. Lười gõ phải làm 1 cái file .bat. :D

Chưa thấy bạn nào nói chơi qua game "Castle of Wolfeinsten" nhỉ? Ngày xưa gọi là trò bắn phát xít. Trò này mới là 1 trong những hit sớm nhất của các bạn bên ID. Bản trên 1 đĩa 1,44mb là Episode 1. Chơi toét ra mới biết có 6 episode. Vật vã 1 tháng trời mới nhờ 1 anh lớp trên copy cho 5 phần còn lại. Mẹ kiếp, tí tởn, hớn hở copy vào máy thì nó nén bằng ARC, đ'o hiểu gì, lại phải chờ 1 tuần sau mới có tiết tin học để hỏi. Cứ tưởng ảnh biết, nào ngờ cũng thảm như mình. Cứ giải nén là nó báo "files skipped". Hô hô, hồi đó mông muội tưởng là hỏng file. Ảnh nóng mặt vì mất thể diện bèn bốc máy gọi cho chú bẹn, cũng thuộc loại phong lưu trong giới chơi game, biết chơi game từ hồi màn hình XGA xanh lét như màn matrix. Chú bẹn hôm sau phi từ Hà Nội tới trên quả xe cuốc trắng nhởn, hò nhau ra hàng dạy tin học bằng B "giúp các chiến hữu giải quyết vấn đề". Té ra là con giời nén bằng NC bản 4 chấm, mà lại để mẹ nó default là có password, mà hồi "học" được cách đặt pass trong NC 4 thì lâu mẹ nó rồi, cũng quên mất. :devil: Cuối cùng phải huy động mấy cái đĩa mềm (mẹ kiếp, hồi đấy bán 25k 1 cái đĩa 1,44mb, bằng tiền ăn sáng 10 ngày của mình) để chú về copy lại. Chờ thêm 3 ngày nữa là cuối tuần mới đi xe đạp sang nhà chú để lấy đĩa. Mang về giải nén ra cái ổ cứng 40gb mà hồi hộp đến mức đ'o dám nhìn, vào WC đi đ'i mấy phát. Đúng là "Castle of WC" có khác! :devil: Năm 2001 bọn ID làm tiếp phần "Return to Castle of Wolfeinsten". Mình háo hức mua về nhưng chỉ là để chơi cho xong. Cảm giác như lần đầu ấy (*) bạn gái không còn nữa! :cool:

Về sau chơi Doom2 còn vào được 1 secret map i xì đúc cái Castle of W ở trên. Vừa chơi vừa sướng, lại tưởng là Doom 2 nó bao gồm cả cái trò trên. Hế hế.

Chính vì 3 cái game trên mà giờ mình vẫn thích series PoP, các trò của các bạn ID và thích xem đua xe F1. :D

Ôi, ước gì trở lại ngày xưa!



(*) ấy = nắm ... chân
 
Mario,WC 2,Wolfstein3D (ko nhớ rõ,của ID)...
 
1 game nữa là theme hospital , 1 trong những game xây dựng+giả lập đầu tiên
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top