Đường mòn....HNM...Hồ..Ninh..Minh..hay là...

! Bó chi y học !
Còn cảm giác cầm súng shot vào người VN ư ? Bé Xuân Mai không biết à ( Hi vọng đây không phải sếp NNK ) ? Giá mà Bé gần nhà tớ..Ui trời ! Sướng...Tại sao ư ?
Hồi trước có chơi cái Shelllock gì gì đoá..Mình là một thằng Tây - mắt xanh mũi lõ và cầm khẩu M16 . Mấy cô du kích áo bà ba , cầm súng trường nấp...rồi nhổm lên bắn . Mình shooting vô thủ họ ..Họ lăn đùng và chết ! Tiến tới và cầm súng làm thêm vài nhát cho chết hẳn ...Đó..Tại sao sướng ? Sướng vì con mẹ đoá na ná con chủ hàng game..vừa gầy , vừa đểu , chuyên chém nợ mình..Ai da..Nghĩ mà cáy !
Sau cái sướng đó là cái nhục...Cái thương ! Bỏ game đó sau 2h chơi ..Mình thấy nhục , cũng chẳng có cái gì đáng để nhục nhưng thấy mùi lòng...Giá mà VN mình có game ..Để nói rõ hơn , chân thật hơn về VN War . Còn để tụi nó , biến người VN như lũ man rợ...Bọn khốn nạn ! Tức lắm...Cái nữa là thương cho người VN , bị chúng nó trèn ép ...Niềm tự tôn dân tộc lại trỗi dậy , rồi nhìn mấy đứa trẻ con thấy game bắn súng là lại chơi..Mà chúng nó có biết cái game đấy nó bẩn tiện đến thế nào đâu...Ôi..Người Việt Nam !