uh tui cũng lâm vào cảnh này nè, hu hu, bị girl đá vì hay chơi game ko đến chỗ hẹn , chán đến cai game luôn, lúc bị girl đá, chơi game gì cũng chán, chẳng thiết gì cả, mãi mới kiếm được mấy game online chơi mới dần dần tỉnh lại, nói gì thì nói chứ chơi girl vẫn sướng hơn chơi game hì hì, chỉ có điều chơi game dễ hơn thôi ha ha, thằng bé 10 tuổi có thể chơi game chứ sao chơi gái được, nói chung game và gái thì có vài tính chất giống nhau, nhưng thực sự là 2 phạm trù khác nhau, chú gamer nào mà bị dịnh vào gái thì y như rằng khác ngay, đang băn HL sắp nhất mạng cũng phải bỏ về, chẳng bù thằng em ,đặt game lên số 1 cuối cùng bị girl đá mà game cũng chán luôn! nói chung cái gì cũng phải vừa phải các bác đừng ham hố quá mà trả giá đó !