Games và Girl cái nào hơn?

Status
Không mở trả lời sau này.
theo ông dauchanlangtu thì phá băng girl nó như thế nào vậy??? =))
nói thiệt nha, game thì càng về già càng chán, còn girl thì không =)) có khi còn ngược lại nữa chứ =))
 
trời già rồi mà vẫn còn quyến rũ hả cha ??? tui thấy game ngày càng tiến bộ còn girl thì ngày càng chảnh , chẳng có đừa nào khác nhau cả !!!
 
Ai nói game càng ngày càng chán , nói girl như vậy thì đúng nhưng tôi thấy game càng ngày càng hay chứ đâu có tệ vậy.
 
Nhưng mà chơi game cũng được ngắm Girl đó
Sự thực đáng buồn là girl ta ko được như girl game
 
he ~ Thi'a mấy bác không thấy cái sướng của "viễn cảnh " được ngồi chơi game với bồ ah !
Vi' dụ nhá ! Chơi WE : minh` sút vào một cái ! Mừng quá ! ngã qua ! Gác ! =))
 
longakka nói:
theo ông dauchanlangtu thì phá băng girl nó như thế nào vậy??? =))
nói thiệt nha, game thì càng về già càng chán, còn girl thì không =)) có khi còn ngược lại nữa chứ =))
Hey ai nhắc gì đến tui đó. Girl có nhiều cách phá băng lắm, mỗi người mỗi vẻ chẳng biết được đâu. Thí dụ nha, có người nghĩ chỉ cần rủ được cưng nói tiếng iu đã là ok rồi nhưng có người còn muốn cao hơn đến....... :devil: nữa cơ. Tùy từng người thôi. nhưng gì thì gì Girl vẫn là số một. có gì về già còn có người để truyền bí kíp chơi Games nữa chứ( con cháu mình ý mà) miễn đừng truyền Bí kíp phá băng girl là được :cool:
 
hahaha pác dauchanlangtu nói hay nhỉ, bí kíp fá băng girl à? khà khà khà........nếu đem so sánh thì bí kíp fá băng game dễ hơn nhìu dzì nếu có "bí kíp" pác dễ dàng fá băng game lắm chính xác là game ko biết suy nghĩ, ko biết ứng phó tuỳ hoàn cảnh khà khà khà....
còn về girl ,nếu là "dễ chơi" như game nấm (hehe dễ bị dụ đấy :> ) thì 1 vài "em" ít ỏi ở gamevn bẻo đẻm "tặng" tui số phone + khuyến mãi balô ngược đẹp như mơ "090822225.....3 đứa" #>:) #>:) #>:)
pác đồng ý ko "bí kíp" ko thể áp dụng rập khuôn ở mọi đối tượng ,pác thử gặp con girl khó xơi + khôn lõi (bi giờ Từ Dũ or HVương "hết chỗ nằm" nên bắt đầu biết sợ .... [-O< mừng thầm) thì đừng hòng nhé, 1001 chuyện bịa( nhưng kỳ thực lại có lý mới hay chứ) bắt đầu xuất hiện ,đâu chỉ các boy chúng ta là biết cách sử dụng đâu....
^:)^ Lạy chúa amen hichichic sao hôm nay con giống "yêu râu xanh" wé nè trời ^:)^ .......hehe chủ yếu là tán chuyện với các pác, vui là chính =)) =)) =))
hahaha nói nhảm nhí+ lạc đề mà cũng được + 3mp
 
Girl em chán đến tận cổ .... chỉ có lover là chưa biết thôi ... T_T !!!!!!!! Còn bây giờ đang tuổi thanh xuân nên phải chơi game nhiều mai này đi làm suốt ngày thì giờ đâu mà chơi nữa
 
Cả game & girl đều hay cả , ko bỏ được cái nào :)) . 1 game chơi 1 lần chưa chán , chơi 2 , 3 lần chưa chán thì lần thứ 4 sẽ chán . Còn đi chơi với girl thì từ lần 1 cho đến lần 5,6 chưa thấy chán đâu , kekeekkk
 
giữa girl & game bạn chỉ được chọn 1 thì tui sẽ chọn ai,đố các bạn biết đó hehe.
 
_Nói chơi game thì còn nghe được. Nói chơi girl ở đây nghe coi bộ hơi bị sượng đấy. :'>
_Sống ở đời, trời đã cho ta 2 thú vui là games và girls thì cứ vui thú mà tận hưởng. Việc quái gì phải vắt óc ngồi suy nghĩ nên chọn cái nào. Chừng nào GF của các bác nói là "chọn em hay chọn game" ;;) thì mới suy nghĩ ...1 giây và nói "thế chọn anh hay chọn shopping, trang điểm ...? " ;;)
 
Má ơi ,1 cau xám hồn :D nhất là câu cuối ^^
Giữa game và em , anh chọn 1 trong 2. Trả lời : thế giữa chia tay anh và shopping ,và mỹ phẩm , và tiền làm móng tay móng chân , tiên xăng cho em , em lữa cái nào :D
 
á á á sock wá nghe mấy câu trên làm tui sock nặng wé
Nhưng tui noi thiệt nghe tui mê gái hơn mê game
Nhưng nếu phãi chọn giữa 2 thứ thì chọn game vẫn còn hơn là chọn gái
Thứ nhứt game ko thễ bõ ta cho dù ta có chơi dỡ hay là thế nào đi nữa thì phạm bất cứ sai lầm nào trong game cũng có thễ sữa chữa
Còn đối dzới gái thì nói thiệt nghe phạm chút lỗi lầm cũng xù nói ko giữ lời cũng xù ko đúng hẹn cũng xù ko galăng là xù .... nói chung rất nhìu và lăng xăng hơn nữa lại lu xu bu nữa nói chung lại game vẫn là trên hết
Yeah yeah :D
 
Ôi trời, đơn giản vậy mà sao các bác tranh cãi lâu thế. Nếu GF của tui đang cầm trên tay 1 cái cd game và nói "Anh chọn đi" thì rõ là phải chọn cô ta ròi vì bỏ game này thì ra hàng mua game khác là xong chứ bỏ girl thì ra đâu mua lại :D . Mà 2 cái G này có thể dung hoà được mà, lúc ko có girl thì ta chơi game, còn lúc ko có game thì ta chơi :D ... quên, đi chơi với girl! Topic này kết thúc được ròi đấy :D
 
Tui chọn GF rùi vì Game thì chơi cái lúc cóc nào chẳng được còn đi chơi với GF thì phải tranh thủ chứ,đúng kô?
 
_Cái này hay đó,nếu là tớ thì tớ chọn cả 2,cả game lẫn Girl :'>.
 
Đầu tư một con PC chiến khoảng 1000$--đây mới là chiến so với việt nam thôi,còn đầu tư cho một cô gái thì như thế nào nhỉ,chưa tính đến việc thất bại,lại phải đầu tư cho cô khác thì ối giời ơi :((
Hai cái này giống nhau ở chỗ,đều làm chúng ta tốn bao thời gian,toàn vào những chuyện đâu đâu,nhưng PC thì dễ bảo hơn là GF.

Human is me:ku nên mua cái mặt nạ Tifa hay Yuna gì gì đấy cho GF,mỗi lần gặp nhau thì bắt nó đeo vào.;))
Nói thế mà cũng nói được,sao đời còn lắm người hoang tưởng thế nhỉ =))
 
tui đầu tư cho Game
Với tui game là nhất không gì hơn được............Chho girl cũng không bằng cho cái đĩa game haha
 
Bác Nikita nói đúng, trời cho 2 thú vui vậy, chỉ còn mỗi việc tận hưởng, việc gì phải chọn. Tui đương nhiên là chọn cả 2, nhưng dù sao tui vẫn thích game hơn nếu bắt buộc phải chọn 1 trong 2. Đối với những ai chọn girl, tui chỉ nói nhỏ 1 điều là trong thế giới gamer thì vẫn có những female gamer đó ! :D:D:D
 
em hỏi " chọn game hay chọn em ? ", nếu là game thì còn cứu vãn được, nếu trả lời là em thì thôi rồi...
mình hỏi " chọn anh hay shopping/trang điểm/ăn quà vặt ...? " em trả lời rằng em phải như thế thì anh mới iu chứ => bó tay
mình thua rồi, bọn con gái nó bướng lắm -_-"
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top