Games và Girl cái nào hơn?

Status
Không mở trả lời sau này.
Ha ha... Đêm qua em nghe 1 câu: "Em ghét bọn con trai bây giờ chết vì Game! Em mà gọi mà anh chơi Game không trả lời là ăn mấy cái tát!"
Khổ nỗi mình chơi Games suốt ngày... Tình hình là sẵn sàng ăn tát! Ha ha ha...
 
Chài thằng này coi phim tình cảm xã hội nhiều quá nên nhiễm rồi huh?
Game là game còn gỉl là girl

he he he , đúng là xem rất nhiều phim nhưng đa số là kinh dị và hành động , còn vụ trên kia là có thật , tại hôm hỏng xe bảo về nhưng ko về nhất quyết đợi thế là sự thể nó thế , đời là thế , nếu biết dung hòa mọi thứ thì sẽ cảm thấy hưng phấn liền .

Còn mấy vụ trên : chọn một trong 2 hả ??? chắc là các pác làm ăn như shit nên mới bị ... chứ ngon lành thì đâu có bị seo , nói đùa như vậy thôi chứ đến một độ tuổi nhất định tự khắc các bác sẽ thấy rằng nghiệp game sẽ ko còn quan trọng như trước nữa . Và tự khắc sẽ chán và sẽ thích những thứ khác , giống như hồi còn bé tui rất phim cartoon nhưng bi giờ lớn lên tự dưng thấy phim cartoon nó nhàm .

Còn gái gẩm thì có cũng được nhưng có rồi phải giữ chứ đừng để "chọn 1 trong 2" mất mặt lém .

OVER
 
Đối với những người chơi game là trò giải trí thì đúng là như thế,còn nhưng người xem game là niềm đam mê và tâm huyết thì lại khác hoàn toàn,game giống như caí sự nghiệp của gamer vậy:)),bỏ game=bỏ sự nghiệp,bỏ đam mê.:D
 
Ghing_retry nói:
nói đùa như vậy thôi chứ đến một độ tuổi nhất định tự khắc các bác sẽ thấy rằng nghiệp game sẽ ko còn quan trọng như trước nữa
Câu này đúng.
heeroyun nói:
Đối với những người chơi game là trò giải trí thì đúng là như thế,còn nhưng người xem game là niềm đam mê và tâm huyết thì lại khác hoàn toàn,game giống như caí sự nghiệp của gamer vậy,bỏ game=bỏ sự nghiệp,bỏ đam mê.
Câu này quá đúng.


Vậy tức là thế nào? 2 câu nói nghe thì trái ngược, nhưng thực chất cùng nói lên một điều: đến một giai đoạn, con người ta không thích hợp để chuyên tâm tu game như trước nữa. Tuy vậy, game vẫn là niềm đam mê, mặc dù không chơi, nhưng vẫn rất quan tâm đến game, chỉ bỏ thời gian quý báu của mình với 1 vài game đặc biệt, còn lại tuy rất muốn nhưng không đủ thời gian và tinh thần để chơi nữa. Như tôi, mặc dù rất gắn bó với game, nhưng nói thật, 1 ngày tôi bỏ ra đến hơn 1 tiếng chơi game là khá xa xỉ rồi. Đến một thời điểm, dù không muốn nhưng con người ta cũng tự thay đổi thôi. Các bạn đừng băn khoăn Game hơn hay là Girl hơn, thấy thích cái gì là làm luôn, không do dự.
 
chơi game còn chọn dễ khó
bên nàng cũng lắm lúc bó tay hi` hi`
nói thì nói chứ game là một chuyện .Girl là một chuyện ,con trai ko thể sống nổi níu thiếu "cai gón" còn game thì có thể có hay ko diều được cả,chưa thấy ai thiếu game mà chít cả,thời xưa có điện đâu mà chơi game,TV còn chưa có vậy mà người xưa vẫn sống tốt đó thui,theo quan điểm của tui thì game hay girl thì tuỳ vào ý thích,còn tui du` sao đời c' girl vẫn hơn là cuộc đời chỉ có game
 
Tình là tình , tiền là tiền , game là game và girl là girl , muốn có cả 2 cũng dễ thôi (con người lòng tham vô đáy mà ) nên chúng ta hãy huấn luyện nàng chơi game..từ những game mà con gái có vẻ thích thú đến những game mà chúng ta thường ngày bỏ 1 đống tiền vào để cày ngày cày đêm....Tiền cũng cần ,game cũng thích , girl càng...fê hơn , nếu không huấn luyện được thì trốn nàng...nàng phát hiện thì an ủi hứa nhang hứ cuội lên...Còn nếu ai muốn game hơn muốn girl thì thôi đành vậy nhét nàng vào sọt rác và đá đi thế là đỡ chướng tai gai mắt làm mất trật tự an ninh nơi công cộng...Em nói thể để bác nào mới còn trẻ có ham muốn mà không có cách giải quyết thì cứ làm theo em =)) ....Nói đùa thôi nhé đừng có chửi em mà tội nghiệp...:D...
Ai có cách khác thì nói cho mọi người nhé chứ nói chung là game và girl khó chọn 1 trong 2 lắm đấy....
 
Tình là tình , tiền là tiền , game là game và girl là girl , muốn có cả 2 cũng dễ thôi (con người lòng tham vô đáy mà ) nên chúng ta hãy huấn luyện nàng chơi game
Huấn luyện làm gì cho mệt, vào quán thấy girl nào chơi game thì mon men ra làm quen, nếu không bị nó chửi cho 1 trận thì nên cơm cháo rồi đó. Kể cũng buồn cười, nếu sau này 1 girl(or woman) nghiện game cưới 1 boy (or men) nghiện game, đêm tân hôn 2 anh chị chúi đầu vào monitor (or TV) đến sáng chẳng nên cơm cháo gì thì cũng chuối :D .
Ai có cách khác thì nói cho mọi người nhé chứ nói chung là game và girl khó chọn 1 trong 2 lắm đấy
Cách của tôi là thích gì thì làm nấy, khi nào đi với girl thì bỏ game, khi nào về lại lôi game ra ôm. Vẹn cả đôi đường.
 
à thôi chán cái chủ đề này roài !!! hôm nay mới cho con ghẹ xem cái chủ đề này , nó phán một câu quá chuẩn :" Quá nhàn đâm ra loạn , quá loạn đâm ra nhảm " . Nói túm lại chơi game phải đầu tư như sau :
1- Thời gian là cái ko thể chối được
2- Sức khỏe , vì phải cầy game nên ko có thời gian để luyện thể thao
3- Học hành giảm theo cấp số cộng ( tùy mức độ đầu tư vào game )
4- Hiến dâng thị lực cho game , chơi game nhiều sẽ được tặng miễn phí cho 2 chữ "mắt cận
5- Tiền , tiền là cái mà ở mọi nơi đều có mà ko tìm ra được cách nào mà lấy được thật nhiều
6- Mọi mối quan hệ đều phải bước qua chữ Game , bởi lịch làm việc luôn có một chỗ cho game vì vậy phải thay đổi các giờ kia
7- Ăn chửi thậm chí ăn chưởng của ghẹ nếu bị bắt tại trận
8..... nhiều ko kể xiết

Còn girl
1- Thời gian , cái này tùy thuộc vào con mắt chọn của mỗi thằng men , híc vớ phải con chẳng ra rì , nó đì cho suốt từ sáng tới chiều thì phải chịu thôi .
2- Tiền , cái này khá nhậy cảm , bởi thằng gamer thuộc dạng "khố rách ko có tiền may" cho nên ... , nhưng cũng như điều trên , hên xui chọn ghẹ , híc
3- Sức khỏe , phải có sức khỏe tốt để chống trả lại những cơn thịnh nộ , bão tố , về khoản này anh em ta luôn dẫn đầu he he he
4- Học hành , tùy thuộc vào bản lĩnh của men, nếu bản lĩnh thuộc dạng còm thì vứt vào cưt sắc là vừa , còn trình độ thì vẫn học hành tiến tới , thậm chí còn pro hơn là đằng khác
5- Các giác quan phải hoạt động tối đa , ví dụ : phải quan tâm đến nàng ( óc ) , phải để ý tới nàng ( mắt ) , phải đụng chạm thường xuyên ( chân tay mắt miệng môi đít mông , có cái gì đụng tất ) ---> tốn năng lượng dữ dội nhưng tui tin chắc mấy bố tình nguyện tốn là cái chắc
6- Mối quan hệ , hèm cái này cũng là những thứ bức xúc , luôn phải lấy lòng những người mà nàng cho là quan trọng , luôn phải thờ ơ và ghẻ lạnh với các cô gái thuộc dạng nghiêng nước nghiêng thành giống như nàng hoặc hơn ---> thiệt thòi đủ đường
7-....

Bấy nhiêu thôi , các bác chọn bên nào

OVER
 
Àh, Girl mới quen thì không phải lúc nào cũng đè nó ra "chơi" được, còn Game thì muốn kéo nó ra chơi lúc nào chẳng được. Do đó nên game lúc nào cũng tốt hơn Girl rồi, nhưng Girl thì luôn luôn phải tranh thủ ngay khi có cơ hội. :D

Luyện game thì dễ, nhưng luyện girls thì luôn luôn là ẩn số.
 
girl de con dc vay game co de duoc ko
 
vay. thi toi khuya choi game con nga`y thi` choi girl cho do~ lag
 
Chú này vui vẻ nhỉ ???? chắc nói chuỵên này trên cái web sặc mùi game này thì chắc chắn hơn 2/3 dân số trong này chọn game , số còn lại chọn chung sống hòa bình , 0% chọn Girl

OVER
 
Why over?còn dài mà :D.Bây giờ tui chọn girl vì hết game để chơi rồi(game offline ko có năng khiếu,chỉ chơi online thôi :D)
 
Nói thế không thông Ajihad :)
Trong trường hợp nhà ko có ADSL như tui thì sáng phải mài đít ở trường
Trưa thì lo Online
Tối lại phải Ofline
Girl thì không nghĩ đến lun :D nhưng nếu gặp người mình yêu thì phải cắn răng hi sinh thôi ^^

Cái hậu quả khủng khiếp nhất không phải là girl mà là cái túi tiền và học noob T_T
 
Chú này vui vẻ nhỉ ???? chắc nói chuỵên này trên cái web sặc mùi game này thì chắc chắn hơn 2/3 dân số trong này chọn game , số còn lại chọn chung sống hòa bình , 0% chọn Girl
Trong này hầu hết đều là gamer, nói bỏ game nó chướng lắm. Do đó 1 là chọn game (những cậu muốn tu thành chính quả) 2 là chọn kết hợp (những thằng gamer nửa mùa như tôi) làm gì có ai chọn bỏ game (trừ mấy cậu phá đám) bỏ game thì vào gamevn làm gì?
 
Game chơi mãi cũng chán , còn girl thì sao , đc em ý chăm sóc , va yêu đc cũng là 1 quá trình đử để finish cả chục gamerồi
 
Game chơi mãi cũng chán
Chơi hết tất cả game hay chưa mà kêu chán? :D
đc em ý chăm sóc , va yêu đc cũng là 1 quá trình đử để finish cả chục gamerồi
đúng rồi, mất thời giờ lắm, nhưng mà ai bảo là không bao giờ chán girl? cái gì cũng thế, hài hoà là tốt, quá mưc thì [-x
 
Vậy là mấy bố đã đồng quan điểm ròai nhé : để tui tóm lại như sau
1- Nếu phải chọn 1 trong 2 thì nên chọn phương án thứ ... 3 : Hòa giải và hứa hươu hứa vượn cho con ghẹ nó hài lòng
2- Nên tìm cách dung hòa 2 thứ để tránh đụng độ đáng tiếc ( cái này dành cho những người đã và đang có cả 2 )
3- Đối với những người chưa có ghẹ ( quá nhỏ , hay ko được ưa nhìn cho lắm ) thì nên chọn game sau đó cái gì đến tự nó sẽ đến , nhất là chuyện tình cảm . Yên tâm đi thằng nào cũng có một mảnh tình rắt ngang vai , đến thằng thầy tu cũng như vậy tuốt , nó phải trải qua một cuộc đời phàm trần ròai mới tu chứ .

Hết , túm lại là như vậy đó

OVER
 
HEHE , cả hại luôn , cố gắng giữ hehe , nói vậy chứ girl thì thấy khó khăn quá , game thì dễ hơn.
 
^^ Các bác vẫn còn cãi nhau hả? Nói rùi thui bỏ đi. Game hay girl cũng quan trọng tướt. Cái chính là Girl bây giờ cũng mê Game lắm. Nên cũng không quá khắt khe với chúng ta nữa đâu. Như người iu tui nè. Hồi đầu chưa biết gì còn cấm. Chứ sau rùi riết lại mê lun. Không khéo còn mê hơn tui! T_T. Còn bây giờ thì khỏi nói. Mình ngồi chơi Game Hen mà nhảy vào chơi cùng! Chịu luôn!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top