Chị nau chơi bê đê à
)
Hôm qua đọc bài này: https://www.vietnamcoracle.com/my-motorbike-stavros/
Bài viết của 1 anh Tây ở VN đã lâu, nói về con Nouvo 2007 đã cùng anh giai gắn bó trên khắp các nẻo đường VN 14 năm qua, từ Tây Bắc, tới miền Tây, rồi dải duyên hải Nam Trung Bộ, lên Tây Nguyên,... Mà quan trọng hơn, đọc thì thấy 1 sự liên kết, quan tâm và gắn bó, nó như là mô tả về 1 con ngựa vậy, chứ không chỉ là 1 chiếc xe máy thông thường.
Xong mới nghĩ uk đây mới là cái mình trông đợi, vì mình cũng thương lưu luyến đồ vật với kỷ niệm lắm. Nếu có 1 con chiến mã như vậy thì cũng thật hay. Thêm nữa, mình cũng nhận ra chỉ 1 con xe bình thường là đã đủ vi vu khắp nơi rồi, như xe của TDDK đi khắp thế giới cũng là 1 con wave thôi, thì 1 con 150cc là quá đủ để chinh chiến rồi.
Tối nay hay mai mình sẽ đi mua con NVX đây
)
)Hôm qua đọc bài này: https://www.vietnamcoracle.com/my-motorbike-stavros/
Bài viết của 1 anh Tây ở VN đã lâu, nói về con Nouvo 2007 đã cùng anh giai gắn bó trên khắp các nẻo đường VN 14 năm qua, từ Tây Bắc, tới miền Tây, rồi dải duyên hải Nam Trung Bộ, lên Tây Nguyên,... Mà quan trọng hơn, đọc thì thấy 1 sự liên kết, quan tâm và gắn bó, nó như là mô tả về 1 con ngựa vậy, chứ không chỉ là 1 chiếc xe máy thông thường.
Xong mới nghĩ uk đây mới là cái mình trông đợi, vì mình cũng thương lưu luyến đồ vật với kỷ niệm lắm. Nếu có 1 con chiến mã như vậy thì cũng thật hay. Thêm nữa, mình cũng nhận ra chỉ 1 con xe bình thường là đã đủ vi vu khắp nơi rồi, như xe của TDDK đi khắp thế giới cũng là 1 con wave thôi, thì 1 con 150cc là quá đủ để chinh chiến rồi.
Tối nay hay mai mình sẽ đi mua con NVX đây
)

