chắc bác chưa đọc truyện , gần cuối có giải thích là tụi khổng lồ tấn công 1 tụi alien nào đó công nghệ cực cao , bị đánh bại nên kéo cả chủng tộc tới trái đất ( chắc hành tinh mẹ của bọn nó tiêu nên đi lang thang đập các chủng tộc khác cướp nhà ) . tụi alien chiến thắng gửi tín hiệu cho nhân loại công nghệ để chuẩn bị chiến tranh , mấy thằng tỉ phú giấu chính phủ tạo ra các quả cầu gửi đi khắp thế giới , tạo ra trò chơi săn alien di cư từ khắp thiên hà sống ẩn cư ở trái đất cho tụi nó xem giải trítụi gantz này phải người ko nhỉ, sao công nghệ cao vậy
bộ này tác giả chửi tụi tỉ phú ích kỉ mất nhân tính , gần cuối trụ sở bọn nó bị alien hack gửi robot mang bom tới giết
khốn nạn nhất là nhiều tụi alien ko làm hại ai cũng bắt săn giết , rồi dấu diếm công chúng . mãi tới trận Thunder lord trở đi thì ko giấu được nữa vì boss khủng quá ( trước đó tất cả thành viên và alien bị săn đều bị quả cầu biến thành vô hình , đều săn vào ban đêm nên dù có ai ở gần đấy cũng ko nhìn thấy 2 bên chém nhau ầm ầm ) . nửa truyện thì boss quá mạnh chắc phá được tường vô hình nên dân chúng mới chứng kiến .tụi tỉ phú công bố cho toàn thế giới biết , tổng động viên toàn nhân loại , phát vũ khí và áo rồi huấn luyện thì boss Osaka chắc bị đập chết trong vài phút rồi ( tưởng tượng ở Osaka động viên được mấy vạn đứa xem ) , đám khổng lồ kéo tới chắc bị đập bẹp trong vài giờ . do giấu diếm nên nhân loại thắng nhưng trả giá cực đắt



