Giả thiết God tạo ra 1 cuộc chơi giữa 2 hành tinh cũng có thể xảy ra nhưng mình cho là không hợp lý. Bởi lẽ nếu như vậy không cần thiết tạo dựng hình tượng các alien "đội lốt" thần thánh như trong truyện.
Hơn nữa, sự xuất hiện của bọn xâm lược mới hoàn toàn là chủ động, đem tàu đến, có cả mother, robot, wariorr chia thành quân chủng rất bài bản. RÕ ràng là có ý định xâm chiếm chứ không phải kiểu xuấthiện teleport mà gantz hay sử dụng.
Cách gantz chuyển người đi chiến đâu thực ra rất có chủ đích. Mục tiêu rõ ràng, khu vực xác định, vũ khí có nhiều loại, trang bị từ đầu đén chân khiến nhiều người thấy giống như
một cuộc chơi những bản thân tớ lại thấy giống
một cuộc đi săn.
Còn lần này thì hoàn toàn không pahỉ thế, đây là một cuốc đổ bộ , một cuốc xâm lăng được tính toán kỹ.
Rất có thế, lũ kia tin rằng những con người ở trái đất sử dụng vũ khí và suit của bọn chúng nên chúng biết rõ ưu nhược điểm dễ dàng đánh bại.
Và đùng quên thông tin về những bản sao - tham gia vào gantz vẫn còn được lưu. Gantz tạo được ra bản sao thì ai cũng biết nhưng nếu nó có khả năng xóa các bản sao hay không thì có lẽ chỉ tác giả mới biết đc.
Việc gantz cho tất cả những người được coi là "ưu tú" đến trận chiến cuối cùng ở Rome giống như 1 hành động wipe out cả đám người đấy. Những bộ suit khủng nhất, súng gra cũng không ngăn đc cảnh nhiều gantzer giãy chết chỉ sau vài cú "chạm nhẹ". Sau trận chiến đấy không biết còn được bao nhiêu ?
Tất nhiên cũng còn khá nhiều bí ẩn còn lại mà nút thắt sẽ được tác giả hé lộ ở những chap cuối.
Thằng người ở trong quả cầu có ý nghĩa gì, tại sao chỉ có một vài người được chọn vào gantz room vv..vv
Lũ gantzer vưà đến khá đông và hung hãn kia nếu là do gantz phái (hồi sinh) lại thì lại đặt ra giả thuyết có kẻ không phải là God muốn chống lại kế hoạch của god.
Câu trả lời chính xác cho Gantz - Trò mua vui đãm máu hay là cuộc chiến lớn nhất của loài người thì.............. chúng ta lại phải đợi dài cổ thôi
