Gantz's Room Mission 3

  • Thread starter Thread starter Moon_Son
  • Ngày gửi Ngày gửi
có Mission sau ắt sẽ biết thôi , thằng inaba mà còn sống chắc chết vì tức mất =))
P/S: Em Reika từ bỏ sự nghiệp siêu sao để chung sống với Kurono thật hả :|
 
Mịa , cái chap này thằng tác giả viết lởm vãi
2 thằng Kei gặp nhau đơn giản quá :|

P/S: Em Reika từ bỏ sự nghiệp siêu sao để chung sống với Kurono thật hả :|
Thì sắp ngày tận thế đến nơi rồi , làm siêu sao để làm gì nữa , cầm tiền đi du ngoạn với tình yêu thôi :))
 
dự đoán chap sau là Kurono 2nd và em Reika đi đăng ký kết hôn ;))
bên Jap thì 16t dc lấy vợ rồi nhỉ :>
 
Ko thể nào đâu =)) Trừ phi Reika kiếm được fake ID để chứng minh 2 cả 2 bé đều trên 18 tuổi.

Katastrophe sắp đến trong 1 hay 2 ngày nhỉ? Còn nhiều chuyện cần giải quyết quá.

Katou cũng cần get laid nữa.
 
Còn lầu mới katastrophe. Con bao nhiêu thứ cần nói đến mà yên tâm, tầm chục chapter nữa may ra mới có mission mới.

Chapter tiếp theo sẽ là 4-6 đợi thôi.
 
bên Jap thì 16t dc lấy vợ rồi nhỉ
Lấy đâu ra 16 tuổi,20 tuổi mới trưởng thành mới được lấy zợ :))
 
16 tuổi được thuê nhà ở 1 mình :> ko cần có người lớn bảo hộ:>
 
Mịa , cái chap này thằng tác giả viết lởm vãi
2 thằng Kei gặp nhau đơn giản quá :|
QUOTE]
Truyện này có những tình huống nhìn sợ bm mà phản ứng của nv lại đơn giản ko tưởng :|
 
chỉ nói đơn giản:tác giả dựng 2 kei trong chap này nhạt quá.......
 
Về tâm lý nhân vật thì Oku tiên sinh dựng rất hay ngay từ đầu truyện nên tớ nghĩ cũng không có gì. Thật ra thái độ của Kei 1 và Kei 2 cũng tương đối hợp lý nếu nhìn từ quan điểm của Kei :-? Anh em ta ai cũng thấy là "chuyện chả có gì ầm ĩ, 2 thằng chia 2 con là xong" thì Kei (1 và 2) cũng có thể nghĩ được như vậy, hehe ;))
 
Cái chap 299 này cứ như viết cho xong ấy, nhạt kinh khủng, mỗi cái hot là vẫn như ngày nào :>
 
katastrophe là gì... vậy ? :|
P/S:Mà cái ngày tận thế đó thực sự là các Team Gantz sẽ kô thể thắng nổi àk :| , nếu mà kết thúc = cách chết hết tất cả các nhân vật trong truyện vậy thì nhạt cho cái kết truyện quá _ _"
 
có thể kết là ko có gì xảy ra hết tất cả chỉ là bịa đặt:>
 
xem lại cái chap mà nóng ran người khi ngoài trời đang mưa...chăc lát làm 1 cú massage hot quá...:P
 
Truyện có thể kết thúc trong sự sung sướng của đại đa số mọi người mong muốn được rồi, không cần phải vẽ tiếp đoạn kết đánh nhau nhiệm vụ cuối làm gì nữa =)). (Tui cho phép)
 
chap mới chả có gì mà mình coi đi coi lại tới 5 lần ;)).Mà 2 anh chị ấy ko kiếm được cái chăn đắp cho kín chút chứ phô thế thì hơi =.="
 
chap mới chả có gì mà mình coi đi coi lại tới 5 lần ;)).Mà 2 anh chị ấy ko kiếm được cái chăn đắp cho kín chút chứ phô thế thì hơi =.="
Có gì mà phô
Cảm giác mạnh nhất của truyện này là cái hình em Tae BJ cho chú Kei ấy , khi xem lần đầu thấy hơi ớn , vì em Tae quá Loli :-w

Chap sau sẽ chuyển cảnh đến chú Katou với em Kei Kishimoto bản chính
Chap sau nữa sẽ đến chú gì khủng bố lớp học với em Béo
Chap sau sau nữa sẽ đến anh Host với em bồ ;))
 
chap mới xem nhạt quá :-w ít ra 2 thằng gặp nhau cũng phải kịch tích hơn 1 chút
main char chuyển từ clone 1 sang clone 2 rồi ;))


katastrophe = catastrophe
 
ê mà theo tui nghĩ làm gì có Mission nữa , cái ngày tận thế đc lưu trong dữ liệu Gantz mà thằng Nishi đã nói thì lại cùng vào ngày có Mission ở italy , các Team Gantz cũng đã thắng giờ lấy đâu ra nhiệm vụ nữa :| (thằng hói trong Gantz cũng chạy đâu mất tiêu rồi :|)
 
Back
Top