vietkhoant
The Warrior of Light
Reika trông càng ngày càng xinh. Hình như cover chap này là em một con của team Osaka.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

.
thằng đó lo thân còn chưa xong nữa là,còn trông vào thằng katou đạo đức giả thì càng vô vọng![]()

, ngăn chặn bạn bè mình giết hại Alien, để Alien có cơ hội Counter Attack lại đi cả lũ
, cái này không gọi là đạo đức giả thì là gì?
.
). + với có nhiều người 1 con chó hay mèo người ta cũng ko nỡ giết, còn đây dù là alien vẫn có tỉnh cảm máu mủ (cha con củ hành) vì thế katou ko nỡ cũng là quá sức bình thường, cậu đọc gant nhiều nên nhiễm cái quan điểm chém giết máu me là điều hiển nhiên, nhưng lúc đầu thì đâu dễ gì làm quen đc

Nếu là truyện vẽ thì 100% ý đồ của nó là Katou là nhân vật tốt. Vậy cũng phải cãi nhau. Tại mấy ông này suy diễn lung tung làm câu chuyện thêm rắc rối tác giả cũng phải bái phục

Nếu vào trận nó kill Alien luôn thì những người dân thường, những bạn bè của nó cơ hội sống sẽ tăng lên. Đằng này nó lại ngồi một chỗ lảm nhảm hai bên không giết nhau, thấy bựa quá thể

Việc đầu tiên là cậu bị cái tàu điện đâm nát xác ra rồi mà vẫn sống cậu có tin không? Khi mà bị 1 cái tàu đâm nát xác bắn sang căn phòng khác thì tôi nghĩ là chả còn điều gì kì dị hơn đâu, đã tin việc mình còn sống thì việc tin Alien là chuyện bình thườngthứ nhất cái mission đầu tiên ấy nhá, nếu là người bình thường cậu có tin đc cái mission của gantz là có thật ko? (giả sử là cậu rơi vào gant room chắc cậu cũng tin ah ). + với có nhiều người 1 con chó hay mèo người ta cũng ko nỡ giết, còn đây dù là alien vẫn có tỉnh cảm máu mủ (cha con củ hành) vì thế katou ko nỡ cũng là quá sức bình thường, cậu đọc gant nhiều nên nhiễm cái quan điểm chém giết máu me là điều hiển nhiên, nhưng lúc đầu thì đâu dễ gì làm quen đc
thêm nữa, katou ko bảo là ko giết alien, mà nó chỉ muốn dùng cái dúng gửi đi, hiểu ko, gửi đi vẫn đc điểm và bảo vệ đc bạn bè, chứ ko phải nó bảo vệ alien để mặc bạn nó chết
, không tin mới lạ
. Còn chó mèo không giết thì chả ảnh hưởng gì, nhưng Alien nó giết người, cậu cần phải nhận thức rõ điều này. Ở mission 3 trở đi là thấy ngay, gặp phát nó thịt luôn, chả cần biết thuộc loại nào. Ở mission 1 hay 2 chắc cũng thế nhưng không rõ thôi. Katou là 1 con người, vậy mạng sống của 1 con người hay 1 Alien giá trị hơn? Việc Katou muốn bảo vệ mạng sống của cả 2 là không thể, giết Alien thì bảo vệ được con người và không giết Alien thì con người bị giết, điều này rất đơn giản và ai cũng hiểu, chỉ có mình Katou không chịu hiểu và không chấp nhận. Việc Katou không giết Alien không phải là dùng súng send đi nơi khác đâu ạ, ý định tốt đẹp ban đầu của anh í là hòa bình, con ngừơi không làm gì Alien thì Alien sẽ không làm gì con người ==> Đây mới là cái ý định tốt đẹp của anh í nhưng thử xem anh í đã làm gì? Mở miệng ra là không động gì đến Alien, mở miệng ra là không giết Alien, mở miệng ra là muốn Send Alien nhưng điển hình nhất ở mission 2 anh í còn dã man hơn cả việc bắn tan xác 1 con Alien, nếu bắn tan xác thì con Alien đó đã không đau khổ, đằng này anh í giết nó từ từ bằng cách phá hỏng cái... gọi chung là máy thở, thật là một phương pháp giết người chuyên nghiệp, từ từ và đau khổ. Ở mission tượng phật thì anh ấy chả làm được gì ngoài việc nhìn Kei Kurono với vẻ ganh tị, màn cuối show off được tí nhờ em Lara phá cái đồng hồ quay ngược thời gian không thì cũng ngỏm, đúng là "thánh nhân đãi kẻ khù khờ" 
Thứ 2: nếu 1 mình đo ván đc cả đám thì xin thưa cả Izumi hay kei cũng ko làm đc (1 mình tay ko đánh cả đám đầu gấu???), chú rider kia thì may ra, hay cậu cũng muốn nói cả Izumi với kei cũng thuộc tôm tép ko thằng nào giỏi cả[/quote
Kei không giỏi đánh nhau tay chân và tôi thừa nhận điều này, Kei giỏi ở chỗ dung mưu để đánh thắng, nên nhớ Kei cũng bị bọn đầu gấu triệu tập đến đánh nhau, Kei chả phải dạng đầu bò như Katou nên mặc sẵn bộ Gantz Suit để chịu đòn. Còn Katou? Hữu dũng vô mưu, nhảy vào dùng sức đập thằng kia luôn chả thèm để ý đến bộ Gantz Suit. Và như tôi đã nói, đánh người khác trong tình cảnh người ta không thể đánh lại là 1 hành động hết sức hèn hạ và ai cũng làm được, mà đặc biệt hạng tiểu nhân thì rất hay làm trò này
Cậu nói sai hoàn toàn, tớ chỉ hỏi một câu lúc đó Katou có yếu hay không? Chỉ trả lời có hay không nhé, có thì tớ đúng, còn sai thì là cậu nói điêu, đơn giản thế thôi. Lúc đó Katou yếu, đúng hay saithứ 3 ko đỡ đc rồi, nếu ko nói lý do thì ko hiểu có gì để nói ở đây ko, ko quan tâm đến lý do hay là vì cậu nói ra 1 điều vô lý.
Cảm giác cậu không đọc Gantz thì phải. Kei Kurono là 1 dạng điển hình giết Alien để giải phóng bản thân và cứu người vô tội. Đơn cử nhất là ở mission khủng longko chịu kill alien để bạn bè và dân thường gặp nguy hiểm là cả gantz team mới đúng (trừ katou) ko hiểu sao cậu lại đổ hết cho katou đc
có gì thắc mắc đọc lại mission ở osaka (mà cậu nên đọc lại từ đầu may ra mới hiều), Kei mạo hiểm mạng sống của mình đề cứu người khác mặc dù cũng phải thừa nhận là Gantz có ép buộc nhưng dù gì Kei cũng vẫn cố gắng để cứu mọi người. Kei không mặc Gantz Suit vẫn chấp nhận nguy hiểm dụ bọn khủng long đi nơi khác tiêu diệt nhằm tránh thương vong cho mọi người, đừng nói đó là vô trách nhiệm.
Còn bọn Osaka chỉ là để mặc bạn bè thôi, còn việc tiêu diệt Alien thì nó làm còn hăng hơn cả Kei. Nên nhớ nếu không tiêu diệt Alien thì Alien sẽ tiêu diệt con người, Team Osaka hăng hía tiêu diệt Alien cũng là một hình thức bảo vệ con người. Hơn anh Katou nhiều, đứng một chỗ lảm nhảm tao không giết Alien nhưng mà cũng không để Alien giết hại con người, anh í thật là... Siu nhơn Gao :'>

các bác còn nhớ mission chibi, mình kei đi solo ko, cuối cùng thảm sát cả lũ alien chibi, còn lại một con mà nó hỏi thằng kei một câu mà đến giờ mình vẫn băn khoăn
kei cũng chỉ có thể cho rằng "mình ko giết nó thì nó giết mình" thôi. Kết quả thế nào thì ai cũng biết rồi đấy, con đấy hôm sau nó đi báo thù
, giả sử vào trường hợp đột ngột bị tele vào gantz room như thế, tôi hỏi cậu, giữa 2 giả thuyết: bị thôi miên hoặc bị 1 thế lực thần bí thực hiện. cậu nghiêng về cái nào????, cả lũ bọn nó cũng dự đoán là do thôi miên trc đó, và nếu là 1 người bình thường thì ai cũng nghiêng về nó nhiều hơn vì nó có nhiều khả năng hơn cái thứ 2, chỉ những người hoang tưởng như cậu (+ vơi ông tác giả
) mới nghĩ ngay điều 2 và cầm súng đi giết aliengiết Alien thì bảo vệ được con người và không giết Alien thì con người bị giết, điều này rất đơn giản và ai cũng hiểu
, nói cho cậu nhớ, từ mission 2 katou đã đi săn alien rồi, mà vụ đó bắn tan xác nó với bóp chết nó cũng có khác gì nhau đâu 
đến đoạn này thì đá nhau bôm bốpKei không giỏi đánh nhau tay chân và tôi thừa nhận điều này, Kei giỏi ở chỗ dung mưu để đánh thắng, nên nhớ Kei cũng bị bọn đầu gấu triệu tập đến đánh nhau, Kei chả phải dạng đầu bò như Katou nên mặc sẵn bộ Gantz Suit để chịu đòn. Còn Katou? Hữu dũng vô mưu, nhảy vào dùng sức đập thằng kia luôn chả thèm để ý đến bộ Gantz Suit. Và như tôi đã nói, đánh người khác trong tình cảnh người ta không thể đánh lại là 1 hành động hết sức hèn hạ và ai cũng làm được, mà đặc biệt hạng tiểu nhân thì rất hay làm trò này
, 1 lần nữa yêu cầu cậu đọc lại kỹ, katou nó ko mang gantz suit về thì nó mặc = cái vẹo gì, mission đầu nó còn ko thèm mặc suit, mà nói cho cậu biết, katou ko mặc suit vẫn còn cầm cự đc với con người củ hành bố, chứ phải tay kurono thì
(đấy là so sánh đơn giản trong miss1 thôi
)
, khác gì cậu nói gia cát lượng toàn chơi hèn. thế việc thằng kei mặc suit đánh với mấy thằng đầu gấu trường nó có công = ko 
cậu ko cãi đc nên thêm 2 từ "lúc đó" vào để chối, thôi tôi ko nói về vấn đề này nữa, nghe nó cứ như trẻ con cãi nhau ýCậu nói sai hoàn toàn, tớ chỉ hỏi một câu lúc đó Katou có yếu hay không? Chỉ trả lời có hay không nhé, có thì tớ đúng, còn sai thì là cậu nói điêu, đơn giản thế thôi. Lúc đó Katou yếu, đúng hay sai .

cậu mới là người ko đọc gantz, tui nói mission osaka mà cậu ta hồn nhiên vô tư lôi kei vào đây làm cái vẹo gìCảm giác cậu không đọc Gantz thì phải. Kei Kurono là 1 dạng điển hình giết Alien để giải phóng bản thân và cứu người vô tội. Đơn cử nhất là ở mission khủng long , Kei mạo hiểm mạng sống của mình đề cứu người khác mặc dù cũng phải thừa nhận là Gantz có ép buộc nhưng dù gì Kei cũng vẫn cố gắng để cứu mọi người. Kei không mặc Gantz Suit vẫn chấp nhận nguy hiểm dụ bọn khủng long đi nơi khác tiêu diệt nhằm tránh thương vong cho mọi người, đừng nói đó là vô trách nhiệm.
Còn bọn Osaka chỉ là để mặc bạn bè thôi, còn việc tiêu diệt Alien thì nó làm còn hăng hơn cả Kei. Nên nhớ nếu không tiêu diệt Alien thì Alien sẽ tiêu diệt con người, Team Osaka hăng hía tiêu diệt Alien cũng là một hình thức bảo vệ con người. Hơn anh Katou nhiều, đứng một chỗ lảm nhảm tao không giết Alien nhưng mà cũng không để Alien giết hại con người , anh í thật là... Siu nhơn Gao
. nói 1 đằng cậu hiểu 1 nẻo, nhưng thôi cứ cố nói hết: hỏi cậu 1 câu lúc đó kei đã đc hs chưa? gantz team lúc đó có tính kei ko
, nó chỉ muốn kiếm điểm, kiếm đc thì nó giết, ko dc thì mặc xác đấy thích giết con người thì giết bon osaka có thèm quan tâm ko, chỉ 1 mình thằng katou là muốn cứu người vô tội thôi. mà anh ý nói ko muốn giết nhưng anh ấy vẫn làm đó thôi, có phải ko muốn thì đứng nhìn bạn bè chết đâu, chỉ vì 1 câu nói của anh ý mà cậu xào đi xào lại, nhìn vào những gì katou làm đc kìa.nhưng rốt cuộc lý do con người và alien chém giết nhau là j`các bác còn nhớ mission chibi, mình kei đi solo ko, cuối cùng thảm sát cả lũ alien chibi, còn lại một con mà nó hỏi thằng kei một câu mà đến giờ mình vẫn băn khoăn
kei cũng chỉ có thể cho rằng "mình ko giết nó thì nó giết mình" thôi. Kết quả thế nào thì ai cũng biết rồi đấy, con đấy hôm sau nó đi báo thù
![]()

Quan điểm này hơi sai lầm [-xvâng vậy thì cậu thực sự quá cả tin và hơi bị.... ngu , giả sử vào trường hợp đột ngột bị tele vào gantz room như thế, tôi hỏi cậu, giữa 2 giả thuyết: bị thôi miên hoặc bị 1 thế lực thần bí thực hiện. cậu nghiêng về cái nào????, cả lũ bọn nó cũng dự đoán là do thôi miên trc đó, và nếu là 1 người bình thường thì ai cũng nghiêng về nó nhiều hơn vì nó có nhiều khả năng hơn cái thứ 2, chỉ những người hoang tưởng như cậu (+ vơi ông tác giả ) mới nghĩ ngay điều 2 và cầm súng đi giết alien
. nói một cách đơn giản dễ hiểu thế này. Cậu đang cầm một khẩu súng trong tay và đi trên đường, tự nhiên một con Alien xồ ra, tôi dám cá 90% phản ứng trong trường hợp đó là bóp cò bắn chết con Alien mà chả cần biết nó định làm gì cả
. Trong trường hợp Gantz thì cả bọn đã được thông báo về sự xuất hiện của Alien, cả bọn được trang bị vũ khí để có thể săn Alien, teleport ra ngoài để tìm Alien... nếu là tôi trong trường hợp Gantz, sau khi đọc cái thông báo và có cả súng lẫn áo, thậm chí cả chế độ teleport nữa thì dù muốn dù không cũng phải tin thôi
.Đừng có nói Alien ở mission 2 không tự giết người, dòm con boss của nó là biết ngay. Con boss nó ở trong nhà, chỉ cần có người đến là nó giết ngay tức khắccậu bị sao ko?, ở mission 2 alien có tự động giết người ko, hay cả lũ đến thịt nó trc, cậu đọc lại truyện đi nhé. còn cái trường đoạn của cậu (mở miệng ra 3,4 lần) ấy tôi tìm ko thấy, post dẫn chứng lên cái nào , nói cho cậu nhớ, từ mission 2 katou đã đi săn alien rồi, mà vụ đó bắn tan xác nó với bóp chết nó cũng có khác gì nhau đâu

, tôi chắc chắn rằng ít nhất ở mission thứ 1 và mission thứ 3, thứ 4 nó có biểu hiện đấy
. Mission thứ 2 chẳng qua Kurono không có suit nên nó bắt buộc phải bảo vệ Kei thôi chứ còn không bình thường cũng nhắm mắt tụng kinh tôi không muốn sát hại sinh linh thôi 
Lại 1 quan điểm sai lầm [-x [-xđến đoạn này thì đá nhau bôm bốp , 1 lần nữa yêu cầu cậu đọc lại kỹ, katou nó ko mang gantz suit về thì nó mặc = cái vẹo gì, mission đầu nó còn ko thèm mặc suit, mà nói cho cậu biết, katou ko mặc suit vẫn còn cầm cự đc với con người củ hành bố, chứ phải tay kurono thì (đấy là so sánh đơn giản trong miss1 thôi )
nó nhảy vào đập trùm trong tình trạng đó mà cậu kêu hữu dũng vô mưu, cậu nói mưu của cậu xem?, mang bazzoka đến đập tan gantz room đòi bộ suit mang về rồi đi thịt hết bọn kia ah, hay thôi chạy đã tính sau
còn nói về hèn hạ, mưu kế thì tất nhiên phải hèn , khác gì cậu nói gia cát lượng toàn chơi hèn. thế việc thằng kei mặc suit đánh với mấy thằng đầu gấu trường nó có công = ko
. Không cần phải đấu sức nếu mình không bằng nó, phải biết dùng mưu mà trị. Còn Katou hữu dũng vô mưu xông bừa vào đúng lúc thằng boss nó đang đi WC thôi
, nghĩ đến việc này cũng thấy tác giả có phần ưu ái cho Katou
. Mưu kế không phải là hèn, hèn khác mà mưu kế khác. Nếu cậu chấp nhận quan điểm hèn và mưu kế như nhau thì tôi nghĩ chắc cậu cũng đồng ý với quan điểm không mưu kế là không hèn đúng không
, không mưu kế mà dũng cảm (tức không hèn) thì không phải hữu dũng vô mưu thì là gì? 
[-xcậu ko cãi đc nên thêm 2 từ "lúc đó" vào để chối, thôi tôi ko nói về vấn đề này nữa, nghe nó cứ như trẻ con cãi nhau ý
Xét lại khả năng đọc hiểu đi, hy vọng cậu không bị hoa mắtcậu mới là người ko đọc gantz, tui nói mission osaka mà cậu ta hồn nhiên vô tư lôi kei vào đây làm cái vẹo gì . nói 1 đằng cậu hiểu 1 nẻo, nhưng thôi cứ cố nói hết: hỏi cậu 1 câu lúc đó kei đã đc hs chưa? gantz team lúc đó có tính kei ko
mà cậu nói team osaka bảo vệ con người thì thua , nó chỉ muốn kiếm điểm, kiếm đc thì nó giết, ko dc thì mặc xác đấy thích giết con người thì giết bon osaka có thèm quan tâm ko, chỉ 1 mình thằng katou là muốn cứu người vô tội thôi. mà anh ý nói ko muốn giết nhưng anh ấy vẫn làm đó thôi, có phải ko muốn thì đứng nhìn bạn bè chết đâu, chỉ vì 1 câu nói của anh ý mà cậu xào đi xào lại, nhìn vào những gì katou làm đc kìa.


. Mission 2 là trường hợp khác vì mission này Katou có nhiệm vụ bảo vệ Kei (mà rốt cuộc cũng có làm được đâu =.=)
.