Hoang_2209
Donkey Kong
- 26/8/07
- 411
- 22
Việc này ko liên quan đến chuyện sợ mẹ hay không sợ mẹ. Nói phải củ cải cũng nghe, mẹ nói đúng thì phải nghe chứ ko phải là sợ mẹ nên nghe. Lỗi rành rành của bạn là trông coi ko cẩn thận để xảy ra việc, nên xin lỗi và bảo gf thông cảm, mẹ ko có cảm tình với con chó thì thôi ko nên cố gây thêm mâu thuẫn làm gì.
Nếu nói hết nước mà vẫn ko chịu nghe thì đem nhờ bạn nuôi hộ vậy.
Con gái gì mà đi chơi đến 12h mới về, lại còn sĩ diện với bạn giận ny vì đi về sớm ? Thế nói thật nghỉ đi bạn, vớ vẩn.
Nếu nói hết nước mà vẫn ko chịu nghe thì đem nhờ bạn nuôi hộ vậy.
mấy lần đi chơi với gấu và bạn bè toàn phải về trc(mà bọn nó thì toàn wa 12 mới về),gấu lại sỉ diện cao nên thấy khó chịu.
Con gái gì mà đi chơi đến 12h mới về, lại còn sĩ diện với bạn giận ny vì đi về sớm ? Thế nói thật nghỉ đi bạn, vớ vẩn.