Cảm ơn mọi người, hôm nay thấy nhà hết mì gói đi về mua mấy gói ăn cho đỡ đói vì tối còn code, nó lại chửi ùm lên kêu nhà còn mua làm gì ????
Mà mì bỏ trong túi nilon đen bỏ dưới gầm bàn kêu là nói r mà e k nhớ, lằng nhằng cả buổi, chửi 1 phát (do đi xe kẹt xe về nóng bức chưa rửa mặt đã cằn nhằng nên bực) r giận bỏ đi đâu r, số e sao khổ thế này.
Cũng bơ nhau vài lần mà nó cứ vằn vặt ethật sự khổ k thế tả
Bạn để cái Avatar đấy hợp đấy, hoặc thay vì đi du học thì đi sang Thái Lan phẫu thuật chuyển đổi giới tính đi. Càng thế này nó càng khinh. Đàn ông con trai thì đầu tiên phải lo sự nghiệp đã, có tiền thì đứa *** nào nó chẳng theo, gấu của bạn ko phải là được chiều quá hóa hư à? Ko cho nó tiền, ko mua đồ cho nó xem nó sống kiểu gì, sắm sửa chơi bời kiểu gì? Có cơ hội đi du học phát triển thì ko đi. 
thôi bạn hết thuốc chữa rồiCác bác à hôm nay mình đánh 1 ván bài chuẩn men cứng như iron men, đi đã mình về chẳng thèm quan tâm, cái gấu lại hỏi han, quan tâm :3
mình nói thật đấy, giờ bạn cứ đợi gấu học xong cưới luôn đi là xong. 

Các bác à hôm nay mình đánh 1 ván bài chuẩn men cứng như iron men, đi đã mình về chẳng thèm quan tâm, cái gấu lại hỏi han, quan tâm :3


nếu đây là sự lựa chọn. tôi xin chọn 1 giấc ngủ bình yên. quên đi con gấu trong khi mình đã đặt hết niềm tin và hi vọng cả cuộc đời vào nó? điều đó rất khó phải ko bạn.gấu và coder...1 giấc ngủ
nếu bạn là chuẩn men hay iron men. thì bạn ko bao giờ có thể lâm vào hoàn cảnh này. vì con gái thích người mạnh mẽ hơn nó? và 1 người mạnh mẽ bao giờ cũng quyết đoán khi làm 1 điều gì đó mà họ cho là đúng. mặc dù sau đó họ sẽ phải đau đến mức nào đi chăng nữa...Các bác à hôm nay mình đánh 1 ván bài chuẩn men cứng như iron men, đi đã mình về chẳng thèm quan tâm, cái gấu lại hỏi han, quan tâm :3
Làm thợ code thì thế.coder ít thằng giàu hẳn, toàn vấn vả thức đêm mà vẫn nghèo, bèo nhèo gấu trả thương

Thôi, khuyên thật chủ thớt, nếu muốn giàu thì tốt nhất là tận dụng cơ hội, sau này có thời cơ thì làm Founder 1 startup nào đấy hoặc chí ít thì cũng là CTO 1 công ty về Tech nào đấy, lúc đấy thì nhà lầu xe hơi... gấu chả quỳ xuống đòi làm Osin cho bạn ( Như mấy em Nhật ấy
) Còn giờ thì bạn phải lựa chọn thôi : 1 - Đi du học, 2 - Làm Ô Sin Mọi người "ném đá" là cũng mong tốt cho cậu thôi. Làm cùng nghề với cậu, tớ cũng trải qua những cảm giác giống thế này rồi nên hiểu, nên mới khuyên cậu có cơ hội thì tận dụng. Thoát được kiếp thợ rồi thì lúc đó tình cảm kiểu gì chả đượcH quyết định rồi lèn èn nhắn nhó cau có thì thôi luôn, học xong cuốc này sẽ đi học master chứ k làm thợ code nữa...... thợ code chỉ đủ ăn thôi hix. Các bác ném đá dữ quá

