vừa mới xong cái nhiệm vụ giấc mộng hoàng kim, giờ chuỗi ngày đau khổ ,thần đồng thì mình mặc kệ vì sau có dò nhưng cái củ kẹc 64 con aranara chưa xong, đếm đánh dấu mới sơ sơ 4x mà giờ thêm cái phiến đá bên sa mạc, mà lần mò xuống... đúng ác cmn mộng, sâu thì hun hút, dốc cát nghiêng mỏi cả cổ xong xoay lên xoay xuống chóng hết cả mặt, mình còn thêm chứng sợ k gian hẹp nữa. còn ớn hơn cả cái enko với vực đá sâu. cái hang động nó thật là vãi luyện, phục mấy ô mà rush 100% rồi còn cả mấy lão làm video hướng dẫn vị trí lấy đủ mấy cái thu thập. đúng là ác mộng.
giờ chỉ mong game thêm cơ chế mà khi nhặt được đồ nó đồng bộ tự ẩn luôn với cái " bản đồ tương tác " chính chủ luôn, tính ra họ thừa làm đc vì nó đồng bộ dữ liệu trong game luôn rồi, có cái đấy đỡ khổ dâm bao nhiêu. thứ 2 mong khi vào các hang động game có cơ chế xem map mới hoặc làm cách nào thuận tiên hơn chứ nhiều vị trí nó sâu dưới lòng đất k biết đường nào mà lần, cứ vòng vòng rồi lạc tận đâu hoặc lại quay lại luẩn quẩn ở chỗ cũ