no_love_no_life
Legend of Zelda
- 8/7/06
- 1,176
- 5
Xùy xùy giải tán cm đi , sắp tới sẽ giao lưu dota với bên tekken nhé các bạn trẻ
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
mà thôi poca với coca ăn toàn mỡ thừa, tập đến bao h mới tiêu. Hay chú tặng anh cái vé tập trên Nshape đi
$340 thôi.
1/19 với 1/10 là như nhau, ko học di truyền à? 
yugioh ví dụ điển hình bị ép thảm hại vẫn win như siêu nhân
,chuyện cn or mời chấp nhận hay không thì để pain và nick tự nói không đến lượt ông chưa biết j đã chém (lúc trước tôi còn pm ông chứ h xem xem chả bao h red này cũng có tự trọng chọn người mà thách đấu), phong cách của tôi uh khác người đấy nhưng không phải ai không biết thì mới connect cần lấy vd không pro này :nick,pain,ruby,yuna,kagashaky rồi đến newbie diamond,maniac,kc... đấy nên nhớ cũng không phải là như ông nói đâu,ah` nói thêm cho biết sky tôi nói đến không phải anh sky mà là em của anh ấy nói thật tầm của anh gặp cô ấy không 10 win trắng là it'.
thực tế đã chứng mình rồi các bạn trẻ train bằng delay 4 ra off thì héo đến 99%. đánh cho nó có chứ éo train đc gì nhiều. Hôm nay nóng trong người éo có dr Thanh đây mịaMình.... thực sự éo hiểu gì luôn. Cả bài viết của nó mình *** muốn đọc nhưng chợt thấy "về chuyện gg thì tớ chưa đánh với ai thua quá 10 win ngoài sky trên vsnet" thì mình lại nhớ đến lần mình đánh với nó thắng 29 win, trận số 30 giật đến nỗi mình cầm roboky bắn tên lửa mà sao nó cứ thành HS và thế là mình out, về sau nghe nói bố này bảo mình sợ thua nên out.@hoangsea: tôi đã nói không liên quan gì tới sky, đơn giản đó là ví dụ,còn về nói dust ngu hay không thì chính ông cũng đã dính dust lia lịa tại giải tgo2,đấy là dust của red thôi đấy,chuyện cn or mời chấp nhận hay không thì để pain và nick tự nói không đến lượt ông chưa biết j đã chém (lúc trước tôi còn pm ông chứ h xem xem chả bao h red này cũng có tự trọng chọn người mà thách đấu), phong cách của tôi uh khác người đấy nhưng không phải ai không biết thì mới connect cần lấy vd không pro này :nick,pain,ruby,yuna,kagashaky rồi đến newbie diamond,maniac,kc... đấy nên nhớ cũng không phải là như ông nói đâu,ah` nói thêm cho biết sky tôi nói đến không phải anh sky mà là em của anh ấy nói thật tầm của anh gặp cô ấy không 10 win trắng là it'.
@v:uh, anh biết chú nghĩ anh não, từ hồi chú hùa theo mọi người đả kick anh,nhưng cái tầm của chú ấy mấy lần vsnet anh chưa bao h phải tung quá 50% sức nên mới bay nhảy cho chú uppercut hồn nhiên vậy,nếu chú muốn ấy gặp nhau giải slash a thề cho chú 3 sec trắng về nhà ngồi tự kỉ đem kb ra tháo nút (nhớ đấy rồi hẵng về mà nghĩ xem a có não không nhé)
nhấn mạnh thêm nhá không chém gió j sang sky có j cứ nói red thôi(việc nói với v không có ý tự nói red này tự khoe sức mạnh vì red này vẫn luôn chỉ là newbie với toàn bộ dân chơi gg )
@kanj:uhm thank về cái chuyện kia đã, về chuyện gg thì tớ chưa đánh với ai thua quá 10 win ngoài sky trên vsnet,và đánh thật chưa thua ai quá 5 win ít nhất là lúc ra cửa hàng hoắc đánh off với những người khác đừng lấy số liệu không đâu thế,tớ biết nếu đánh với cậu thì chắc không thể ăn lấy 1 sec nếu cậu tung 1\2 sức ra nhưng dù sao cũng muốn ít nhất được 1 trận với cậu trên vsnet dl4 được chứ (gg với tớ là niềm đam mê nên tớ luôn chỉ muốn đấu với những người pro hơn mình còn cũng không muốn tranh cãi làm gì cho mệt, vậy nhé nếu rỗi thì chiều thứ 7 nào đấy rỗi red này sẵn sàng đợi trên vsnet,trên vsnet h tớ cũng là rank b win 10 chắc cũng không làm cậu thấy chán khi trong foder replay có 1 replay rape tớ ^^)
. Éo hiểu khoe thắng mình làm gì cơ chứ, mình có là éo gì trong GGG đâu mà "thắng" mình lại tự hào đến thế nhỉ

@hoangsea: tôi đã nói không liên quan gì tới sky, đơn giản đó là ví dụ,còn về nói dust ngu hay không thì chính ông cũng đã dính dust lia lịa tại giải tgo2,đấy là dust của red thôi đấy,chuyện cn or mời chấp nhận hay không thì để pain và nick tự nói không đến lượt ông chưa biết j đã chém (lúc trước tôi còn pm ông chứ h xem xem chả bao h red này cũng có tự trọng chọn người mà thách đấu), phong cách của tôi uh khác người đấy nhưng không phải ai không biết thì mới connect cần lấy vd không pro này :nick,pain,ruby,yuna,kagashaky rồi đến newbie diamond,maniac,kc... đấy nên nhớ cũng không phải là như ông nói đâu,ah` nói thêm cho biết sky tôi nói đến không phải anh sky mà là em của anh ấy nói thật tầm của anh gặp cô ấy không 10 win trắng là it'.
@v:uh, anh biết chú nghĩ anh não, từ hồi chú hùa theo mọi người đả kick anh,nhưng cái tầm của chú ấy mấy lần vsnet anh chưa bao h phải tung quá 50% sức nên mới bay nhảy cho chú uppercut hồn nhiên vậy,nếu chú muốn ấy gặp nhau giải slash a thề cho chú 3 sec trắng về nhà ngồi tự kỉ đem kb ra tháo nút (nhớ đấy rồi hẵng về mà nghĩ xem a có não không nhé)
nhấn mạnh thêm nhá không chém gió j sang sky có j cứ nói red thôi(việc nói với v không có ý tự nói red này tự khoe sức mạnh vì red này vẫn luôn chỉ là newbie với toàn bộ dân chơi gg )
@kanj:uhm thank về cái chuyện kia đã, về chuyện gg thì tớ chưa đánh với ai thua quá 10 win ngoài sky trên vsnet,và đánh thật chưa thua ai quá 5 win ít nhất là lúc ra cửa hàng hoắc đánh off với những người khác đừng lấy số liệu không đâu thế,tớ biết nếu đánh với cậu thì chắc không thể ăn lấy 1 sec nếu cậu tung 1\2 sức ra nhưng dù sao cũng muốn ít nhất được 1 trận với cậu trên vsnet dl4 được chứ (gg với tớ là niềm đam mê nên tớ luôn chỉ muốn đấu với những người pro hơn mình còn cũng không muốn tranh cãi làm gì cho mệt, vậy nhé nếu rỗi thì chiều thứ 7 nào đấy rỗi red này sẵn sàng đợi trên vsnet,trên vsnet h tớ cũng là rank b win 10 chắc cũng không làm cậu thấy chán khi trong foder replay có 1 replay rape tớ ^^)



@ruby:chuyện từ thời cổ lai hi nào rồi hả cậu, giải thích hàng chục lần là chuyện nói về cậu chỉ là tôi chuyện phiếm với kagashaky và cũng có xin lỗi đàng hoàng không bao giờ thèm trêu đùa gì về cậu nữa sao cậu vẫn chấp vặt thế nhỉ. tôi chả ảo tưởng gì cả xem lại các bài trên đi tôi coi tôi là ai và coi cậu là ai đã.bây giờ cậu nghĩ và cậu nói cái gi` tôi cũng *** quan tâm cái kiểu chấp vặt đó.chuyện tôi kể tôi thắng cậu với puppy đơn giản là tôi chỉ hỏi thêm 2 câu với puppy "thấy dạo này ruby đánh như thế nào" và "liệu có thể thắng được ruby không" không có gì là khinh thường hay ảo tưởng gì cả. còn với cậu tôi coi cậu là pro gamer vì cậu chơi game gì cũng có tiếng,chiến thắng 1 người như thế với 1 newbie có đáng ăn mừng không, đấy là lúc trước ,còn bây giờ cậu trả là cái *** gi`trong mắt tôi cả.thế nha.
@a.sa: uh,đúng là e chưa thắng ai trong giải nhưng nói thế có quá không.e chưa đánh với anh nhưng chắc cũng không để thua đến mức không thắng được anh ván nào,a cứ vui vẻ SF đi rồi xong e sẽ ra gặp anh ở ch chứng minh điều e nói.

)
Chỉ là 1 ví dụ về việc "ngoài sky ko thua ai quá 10 win trên vsnet@ruby:chuyện từ thời cổ lai hi nào rồi hả cậu
". Từ ví dụ ấy và câu nói đó ta lại thấy đc là câu nói của Kupo về "chủ nghĩa tự sướng" có lẽ ko sai
. À hay là ta cho thêm 1 ví dụ từ thời cổ lai hi tiếp về "xóm GG" tự xưng vô địch ở chỗ mình (Vĩnh Phúc), chơi GG nhiều năm vậy mà để ta chơi chưa đầy tháng đã dẹp sạch cả lũ
. Từ đó có thể thấy bản chất tự sướng đã ngấm sâu vào máu, ko thể thay đổi mặc dù đã được giác ngộ. Ko như ta hồi trước, ma giáo tung hoành trên vsnet 1 thời gian xong đc giác ngộ quay trở về với chính đạo:-*
Tiếc là ko phải Rank B ở GGG, có vẻ cần cố gắng thêm
- Àh, mà dạo này chú gia nhập Xì-kai fan club ah ??
Chắc dc huấn luyện dữ lắm nên a thấy khả năng trình bày văn phong của chú có tiến xa hơn hồi trước vài phân rồi đấy
. Nhưng nhớ đầu câu thì viết hoa nhá, hết ý thì xuống dòng giùm a cái ... đọc nhức mắt quá 
ah mà sky có ra đây thì chả chắc có ai ăn được đâu
tớ đặt cước bao coca+poca 1 tháng giời ai ăn được sky quá 3 ván![]()
okok lúc red sẽ đưa được sky đến chiến gg off với cậu nếu đúng như cậu nói thì 7 ngày \ tuần red mang poca+coca biếu cả nhà gg và kanj
Đùa thế thôi, bữa nào chú cứ mang Sky ra đây, a sẽ gọi mấy đứa dân chuyên dota, lẩu ruốc, sư hổ mang ra xếp hàng ăn hành tiện thể nhận vé ăn Poca hàng tuần của chú 
@hoàng sea: tự sướng với kiểu tiên đoán mò ấy đi có giải gg nào tôi vẫn sẽ đi. việc anh tự sướng với cpu hay nước ngoài là anh sướng kệ mịa anh tôi không quan tâm, tôi đã nói ai thích đánh thì connect không thích thì deny.tôi chỉ nói là anh chửi chạy lại dust ngu sao anh vẫn dính khi đánh off không ít hơn 3 lần và rồi lại quay lại to miệng(tự nghĩ đi hẵng lên đây nói tiếp).chuyện rank của tôi thì tôi không lấy đó làm uy danh sức mạnh chỉ là 1 cái thứ để đề nghị kanj đánh với tôi 1 trận,viếc đếch gì anh quan tâm, và cái rank b đó anh nghĩ tôi rape gà để lên ah` nhầm nếu cần tôi đưa 6 trận win 1 rank b 2 trận win rank a trong cái 10 win kia ... ah chuyện tôi nói với ruby thì anh cũng chẳng cần cố xiên sỏ để có cớ ném tạ ,nghe này lên võ đài rồi thì sao lúc trước khi đấu không nói mình đau bụng để thua rồi mới nói ra lý do "chính đáng" đó, hay đợi thắng được đối thủ rồi mới nói "tầm nó tao đau bụng vẫn thắng".tóm lại lên đấu rồi thì kết quả mới là quan trọng (như anh nói nhe'). anh xem lại 1 lần nữa rồi hẵng nói tôi suy nghĩ như thế nào nhé, với mọi người đánh gg tôi vẫn chỉ luôn là 1 newbie ao ước đánh với những ngưởi giỏi hơn mình.việc tôi khá lên với kiểu suy nghĩ đó hay không chưa tới lượi anh nói đơn giải đó là việc của tôi không liên quan gì tới anh.chuyện anh mà đấu với sky ấy anh đừng lo bây giờ cô ấy đang học ở mĩ anh vẫn được an toàn không bị 1 đứa con gái ra tận nơi rape, nhưng nếu còn đánh gg thì sẽ có hoàn cảnh đó sảy ra đó cố gắng chỉ thua đến 10 win thôi nhé.![]()






anh đánh off với chú khi nào nhỉ
cm trước thì chú kêu giải, anh thấy cái vid chú dust được anh phát nào éo đâu
à hình như hiệp 1 được 1 phát![]()



GG đúng là hay nhất, cho đến bây giờ anh vẫn thấy thế, nhưng cũng phải có tí đổi gió đi chứ 





ra ch đánh SF , đ đánh SF thì dotaSF thì em ko thích rồi, nhưng dota thì ủng hộ nhiệt tình:-*

Các bạn cãi nhau chán vê lờ
@Sky: Con bé học trường nào? Bang nào? Thành phố nào? Major gì? Đóng bao nhiều tiền? Tên gì? Đi năm nào? Học trường cấp 3 nào?
Nếu cậu không trả lời được đầy đủ và hợp lý các câu hỏi trên, tôi rất tiếc phải thông báo với cậu và tất cả mọi người rằng cái đứa "em gái du học ở Mĩ" của cậu là một vở hài kịch vô cùng dở tệ và nên được kết thúc tại đây trước khi nó khiến tôi khó chịu.
