GGG-Guilty.Gear.Fanboys-GGG (Version 3.0)

Hôm nay vừa đánh với 2 ông mà hình như 1 ông là Puppy còn ông kia cũng là Puppy thì phải =))
 
Người dùng Viper là Puppy còn thằng "gãi mông" là Yuna...=))

Mà hôm nay mấy con giời đi tăng 2 SN Naka ko thấy "chém bão" gì nhể... Nhạt nhẽo vậy sao?;))
 
Chỉnh sửa cuối:
đúng là con fak slay, nhìn bựa vãi

[video]T34OgtYTesc[/video]
 
Em hỏi bác Tùng, lúc tổ chức TGO3 bác có cảm giác gì lúc ra về?
Lúc đến nhà wasabi hôm nay sau hình như là 1 hay 2 tháng gì đấy hồi sinh nhật hắn em có cảm giác y hệt như thế: cái màn LCD bay rồi :">
Chủ đề muôn thưở xoay quanh vấn đề "làm sao để ko thành trẻ tự kỷ khi thiếu đồ công nghệ cao" lại mang ra dùng: bondage và S&M. Có điểm đặc biệt là thằng S thì bị ăn đòn còn lũ M thì gangbang thằng S.
 
Ăn cả 2 hits Chokagatta Dandy thì có thêm gấp đôi số máu trước đấy cũng chết =)) =)) =)). Bố Chipp còn dính 1 Dust 1 TK Dandy 2 hits = dizzy luôn cơ mà =)) =)).

Btw hôm nay màn xõa ở nhà tiến cũng ảo phết, sờ nắn đủ kiểu ;))
 
Thế rốt cục là mình đã gặp mặt những ai nhỉ.
 
Nếu mà nói về chơi SF ở GGG thì chắc chỉ còn chưa gặp giáo chủ Robin hót và Ob Coffee thôi.À quên còn Hưng pig nữa =))
Nhưng cũng có thể nói là ngoài GhostVN ra thì đồng chí chưa "thực sự gặp mặt" ai cả =)) =)) =)).
 
Còn tôi cũng chưa đụng phím phát nào. Trưa hôm qua đánh với Hoàng Anime, phế vd :|.
 
Mình mong các bợn cứ SF hết đi, rồi đến khi vào giải lại ơ thế này, ơ thế lọ ;)) Để mình với anh "giáo" lên cầm cúp dc rồi ;))
 
Ờ nhỉ, quên mất Dâm công tử =)) =))
Thôi thôi thôi, chú Du đã đọc truyện "con cáo và chùm nho" bao giờ chưa ;)).
Cầu thủ giỏi là phải đá 3 chân như 1 ấy chứ ;))
 
hội ggg mình bao nhiêu người qua 1000lv trong survival nhỉ :"> mềnh max mới lên được 520 ... :-< (hỏi ai cũng toàn 6xx đổ lên :-< )
 
Chẳng để làm cái gì cả, cái đó ngày xưa thời "ăn lông ở lỗ" nghịch cho vui chứ vác cái danh nghĩa đó để tự hào thì anh thua... Anh chưa bao giờ dùng Po qua được 400lv survival nhưng thánh ai dám láng nháng với anh đấy, chết mà có khi còn không hiểu sao chết nhanh thế nữa kia...=))
 
Lâu lắm rồi, nhưng mà thực sự thì ai lần đầu chơi GG thì nên chơi qua tất cả Mission, Story, cày thử Survival và nghịch M.O.M . Rất bổ não và có nhiều thứ để "ôh` ah`" =)

Svv thì mình có 723, chết vì ăn 1 cái Stun Edge của con Black Ky - đấy là thành tích còn có thể nhớ của hơn 4 năm vìa trc =) Mission còn 8 cái chưa xong. Lần đầu chơi thì chết vì con Gold Slayer ( ai còn nhớ ở ms mấy ko ).
 
đâu có e hỏi cho biết ấy mà tại lúc nào rỗi lại lôi ra nghịch chứ chả biết bao giờ xong ^^!
ah mà mới kiếm được một hội chơi gg mới sẽ liên lạc rủ rể vào ch chơi cùng :">
 
Mình dùng Ky chơi đến khi gặp con Slayer Gold là chết ngắc =) , hình như là lv580
- Mới chơi thử lại dùng Slayer, đến lv540 gặp May Gold, ăn nguyên 1 đàn cá với 1 cái OD cùng lúc, tạch =)

- Ah, có cái này của Kalaza gửi, dành cho bạn nào chán nghe nhạc của GG, đổi không khí chút ^^
http://www.mediafire.com/?na5z85cqyn8jnen
(đổi tên folder "music" trong GG thành 1 tên khác, sau đó copy cái này vào)
 
Chỉnh sửa cuối:
Mai anh Tùng ra chiều từ mấy giờ thế? Để biết còn ra
 
troi` oi ko ngo con co' hoi GG u hay qua hay qua'

---------- Post added at 21:21 ---------- Previous post was at 21:19 ----------

anh tung la` chu tiem tuan hong ah`
 
Đúng... và là 1 trong nhưng trụ cột của GGG luôn.....
Nếu bạn ở Hà Nội có thể đén 95 LND để giao lưu vào mỗi buổi chiều cũng như mở mang tầm mắt luôn;;)
 
Nếu nói về survival của GGXX#R thì có Lynx chơi Sol không Dustloop lên được Lv1000 =)) =)) =)).
Anh thì hồi xưa 2 lần đi đến Gold Sol thì tạch (Lv 999).
Imu hình như cũng đi tới tầm 600+
Nhưng nói chung đó là thời ăn lông ở lỗ thôi, đi LV survival chẳng nói lên điều gì cả.

Các bạn trẻ nào muốn chơi GG thì còn chần chừ gì nữa, hãy tới ngay 95H Lý Nam Đế để nhận phần quà của nhà tài trợ =)) =))
 
Back
Top