GGG-Guilty.Gear.Fanboys-GGG (Version 3.0)

tý nữa thế nào cũng có thằng lên đấy hót cho mà xem :D mịa thằng đệ tử quèn nhân cơ hội thầy có ham mê dâm dục chán ghét thể thao nó hành thầy nó kinh quá :D
 
Mình thì nói thẳng, nếu chỉ vui thì lần này mình nghỉ. Chứ tay mình đen lắm, bốc thì chỉ có trúng a Danny trở lên thôi =)

"Các bạn tự hào mình imba" chẳng sao cả .... Thi đấu biết người biết ta mới quan trọng. Tin rằng ai cũng hiểu giải này tổ chức vì cái j - nên khẩn khoản các bạn vào mie vấn đề chính đi, đừng có xã giao nữa, tốn thời gian lắm =)

Chẹp.....chú cũng hạ nhiệt đi, nói gì thì nói cách đây 1 năm, 1 tháng, chứ bây giờ thì còn gì nữa mà hót. Mấy hôm nữa anh em đến tham gia vui vẻ thôi, bên SF cũng rất thiện chí dời cả lịch cho phù hợp bên mình rồi. Cái gì cũng phải từ 2 phía chứ.

tý nữa thế nào cũng có thằng lên đấy hót cho mà xem mịa thằng đệ tử quèn nhân cơ hội thầy có ham mê dâm dục chán ghét thể thao nó hành thầy nó kinh quá

Mình chưa phát biểu câu nào đã lên tự nhận =)) =)). Thế hôm nay Boss về ăn tối có ngon không hay lại bát cơm chan đầy nước mắt =)) =)) ??
 
éo ăn được cay mắt quá, cơm chan nước mắt bị thằng đệ quèn nó hành ức quá :D tý hành nó dota vậy
 
thực ra thì cái vụ xung đột quan điểm của 2 bên xuất phát từ tự ái hơi quá lớn của 1 số lãnh đạo thôi, nếu nhìn về tổng thể thì ai cũng có điểm mạnh riêng đáng tôn trọng
giờ em cung sắp đi rồi, cố gắng giup anh em tổ chức xong vụ này cho nó vui vẻ thoải mái chứ gang bang mãi ông nọ không ưa ông kia cũng chả phải hay ho gì
còn về thực lực, trừ anh Dany nhiều kinh nghiệm ra, tất cả anh em ở đây ( bao gồm em, tuấn 34 hay những ai khác đánh SF bên GGG) trình độ cũng same same nhau, hiểu biết có khả năng cũng có, nên sát phạt nhau có lẽ cũng không giải quyết được vấn đề gì
Em nói ngắn gọn vậy thôi, mong 1 số cá nhân bỏ qua hiềm khích cũ, để bụng làm gì vì nó chả đáng
 
Chẹp.....chú cũng hạ nhiệt đi, nói gì thì nói cách đây 1 năm, 1 tháng, chứ bây giờ thì còn gì nữa mà hót. Mấy hôm nữa anh em đến tham gia vui vẻ thôi, bên SF cũng rất thiện chí dời cả lịch cho phù hợp bên mình rồi. Cái gì cũng phải từ 2 phía chứ.

Sorry vì đã làm phiền trong topic GGG

Ai cũng có quan điểm riêng của mình, đã là con người mà lại là "con rồng cháu tiên" thì ai cũng có sẵn trong mình cái máu chiến máu thắng, bè phái team tủng các kiểu..

Cá nhân mình cũng là người chơi và mình thấy rất phấn khích với việc một thằng đệ hay một thằng em đi cùng cổ vũ nhiệt tình và mình làm điều ngược lại với họ thì khi đó cảm xúc của chúng ta sẽ ấn tượng hơn là tự cổ vũ nhau ở nhà, nếu ko đi quá xa thì đây sẽ là 1 cái thú. Bạn Yuna cũng có cái quan điểm riêng của mình và chúng ta hay coi nó như là 1 điều luôn tồn tại trong cuộc sống.

Và một điều nữa là mình ko nằm trong BTC qui định về luật lệ mà chỉ quảng bá cho giải nên khi nghe thay đổi chia team theo group mình cũng rất phấn khích vì có cơ hội cổ vũ cho team Thanh Xuân \:D/ Và cũng mong rằng tất cả các bạn hãy đánh và cổ vũ hết mình cho đội mình. Dẫu cho là thế nhưng khi đã đánh và cổ vũ là chúng ta đã đóng góp cho cộng đồng.

Xin cảm ơn!
 
Chỉnh sửa cuối:
mai thằng yu ra anh cho ăn hành về mà ăn cơm trong nước mắt nhé, ra mid solo đi em
 
mai đánh cả sếp asa phát nhỉ, em sẽ dốc hết sức ra xem sao
à cho em mượn cái tay xbox của sếp tùng nhé, đánh key config lằng nhằng lắm
 
rất tiếc chú lâm chả cần đánh với anh làm gì lụt nghề rồi giờ toàn ăn cơm chan nước mắt thôi, để thằng đệ nó hành, giải nghệ :(
chú yên tâm mấy thằng đệ anh tiếp chú :D
 
thằng nào bắt nạt anh em thịt nó cho \m/
 
mấy thằng đệ bắt nạt anh chú có thịt đc chúng nó éo đâu
tối ăn cơm mà mắt cay xè, giờ mới hiểu thế nào là cơm chan nước mắt mà có thằng còn giành lấy :(
 
tối ăn cơm mà mắt cay xè, giờ mới hiểu thế nào là cơm chan nước mắt mà có thằng còn giành lấy

Kém quá, kém =)) =)) =)). Thế mà chiều nay còn có người hót "Loại như Card4` anh đây đ thèm chấp" =)) =)).
Đêm nay ngủ ngon nhé =)). Sáng mai dậy nhớ đứng trước gương "I can do it, I can do it"
 
hehe thì chú mày có bát cơm của anh chú lại giành lấy 1 nửa còn gì :) mịa cái thằng Tùng làm bố mất tập trung đã biết bố thèm cái đấy cứ phá :D
 
hehe thì chú mày có bát cơm của anh chú lại giành lấy 1 nửa còn gì :) mịa cái thằng Tùng làm bố mất tập trung đã biết bố thèm cái đấy cứ phá :D

Chẹp, cái đó gọi là chưa đạt tới cảnh giới anh ạ =)) đã vào trận mà còn phạm giới, non lắm :P
 
Sufat thì cần éo gì phải cảnh với giới, đánh sufat éo khoái bằng ngắm mấy cai kia :x
 
[video]sSx1dYJlJh4[/video]

Millia Rage phiên bản Disney nè mọi người=))
 
Một phiên bản ngu si của công chúa ngủ trong rừng?
Mình thích phiên bản kinh dị hơn :'>
 
hôm nay Trung Thu mà không đc ăn cơm chan nước mắt chán vk, hôm nay cho mấy thằng chan nước mắt với cơm, sao mình imba nhanh vậy :D
 
Chim cuống mấy trận, thắng suýt soát thằng gà Ken mà hót kìa =)) Ríu rít vờ lờ! =))
 
Back
Top