Vài đánh giá tạm thời mình cảm nhận
Graphic: đúng là đẹp thật, đôi khi còn làm mình sao lãng lúc đánh nhau, có đoạn thằng mông ở cổ nó đứng ngược sáng, nhìn nghệ vl, đang ngắm nó chém chết cml

.
Tuy nhiên cảnh báo nên chơi lúc thư thái, chứ lúc buồn ngủ, hiệu ứng particle nhiều quá nó rối và làm mỏi mắt lắm. Như hiệu ứng gió để chỉ đường, rất hay, nhg lúc mà mỏi mắt thì nhìn loạn khó xác định kinh.
Texture nhìn nhiều chỗ bựa thật, mờ, ko có normal map nên dễ tạo cảm giác phẳng như game PS3, như nền đất, đá, lá cây. Quen game hiện đại giờ là nền đất nó còn phải gồ ghề nhờ tesellation nữa (như dòng Battlefield), đây texture đã mờ còn quá ít dùng tesellation, đôi chỗ kết hợp dùng paralax mapping, ko đủ tạo độ gồ ghề. Ko phải lỗi mà là cảm giác ko đồng đều nặng như FF7R, đây chỉ làm tới thế thôi, nhg thôi cho qua khi tổng thể rất đẹp rồi
Animation: cái tội chơi mấy mỏ vàng về động tác trc khi chơi trò này như RDR2, TLOU2 nên dội vl. Các động tác lúc chơi bình thường ko mượt, nối động tác cũng có nhưng cứng, Động tác nhảy cảm giác lại giống hồi chơi mấy trò infamous, cứ bay bay, lực hút trái đất như nhẹ đi.
Combat animation thì ổn, nhanh gọn, nhạy, đa dạng, cái này chắc cái duy nhất khen đc về động tác.
Các đoạn cutscene làm động tác ngon lành, biểu cảm tự nhiên (English), mặt nhân vật tự nhiên hợp bối cảnh. Nhg đoạn hội thoại ở quest phụ thì làm sơ sài quá, phong cách Kurosawa toàn cảnh tĩnh ít thay đổi, nhân vật cứng đờ nói ch với nhau.
Gameplay: Khá nhiều cái để mở. Quần áo đều có bộ riêng, duy nhất, ko phải chỉ là 1 phiên bản lặp đi lặp lại, loãng như ACO. Khám phá sẽ có sự lặp lại, nhg mình thấy vui vẻ đi collect chứ ko phải như hồi chơi AC, thấy vô nghĩa. Các điểm trên bản đồ, cảm giác phát hiện nó gần giống Zelda BOTW, tự mình tìm ra hoặc hổ NPC chỉ cho chứ ko phải đi leo Tower rồi tự hiện

chắc bị ACO nó làm cho ngán, nên kiểu gọn lại như trò này nó lại thấy hợp lý vl
Quest phụ chơi chưa nhiều, nhg cũng ko đến nỗi nhảm nhí fetch quest, cũng vẫn có câu chuyện riêng. Mỗi tội thoại nó cứng và hơi sến. Cũng chắc tại mới chơi xong 1 cái trò thoại quá tự nhiên, rất người là TLOU2. Để chơi thêm xem sao.
Nhờ animation 1 phần như nói ở trên nên rất sướng tay khoản Combat. Skill đa dạng và có tác dụng chứ ko phải cho vui. Địch ko có level nên nhg sau thấy nó quăng nhiều đứa đánh khoai ở moveset phết. Nhưng lại bị camera củ bựa làm ảnh hưởng. Thà giống dòng arkham, để nhân vật luôn ở giữa nó dễ bao quát, đây đã ko có lock on lại còn zoom giữa mình và thằng đang bị mình hành, nên đôi khi ăn chém vào lưng cũng ko biết. Đôi khi bị cột nhà lá cây nó che mà ko thèm làm mờ mấy cái đó để nhìn rõ trận chiến, cũng làm ăn chém oan.
Steath thì AI địch mù kinh, đi chéo mặt nó mà nó éo thấy mình =]] chưa mở đc nhiều skill thêm nên chưa thấy gì đặc biệt, nhg đi cả camp xiên hết từng thằng cũng thú phết. So với TLOU2 hơi nhiều, nhg thề là chơi xong cấp Survivor trò đấy thấy sợ AI nó vl, khôn như chó, phát hiện mình khủng luôn, quay sang đây dội quá dội.
Thực ra phải nói là mọi thứ ko tệ, nhg tại cái tội quen ăn ngon quá, cho ăn dở hơn chút nó thành cực dở.
Còn âm nhạc phải thẩm thêm đã, chưa đánh giá đc, tạm thời thấy ambient sound ngon lành cho dàn 5.1.