Gia Cát Lượng cần mấy lần ra Kỳ Sơn để thống nhất Trung Nguyên?

  • Thread starter Thread starter Leland
  • Ngày gửi Ngày gửi
Có ai biết tại sao leland tiên sinh bị chết chém ko
Mới 20 point chắc ko xi nhê gì

leland chết chém là phải đạo rồi. vì anh ta là thiên hạ đệ nhất xài bomb.
tất cả các việc làm của Lượng anh ta đều phản biện 1 cách hùng hậu của người mặt dày.
sau này khi tui nói thích Quan Vũ thì anh ta cũng có 1 bài viết trước đó bôi nhọ thanh danh của người. ->thiên hạ đệ nhất pháo.
từ sau khi đọc xong bài viết về Quan Vũ bên topic kia, tui ko còn dám post bài nữa, vì post cũng vậy thôi vì anh ta vẫn giữ khăng khăng ý kiến của mình mà.
Anh ta biết rõ sự việc, tình tiết về TQDN thì rõ ràng anh ta có đọc qua TQDN, nhưng tính tình thích chơi trội, qăng bomb lung tung, nên người ta càng khen bao nhiêu thì anh ta càng chê bấy nhiêu.

diễn đàn có 1 hạn chế là có thể tạo 1 nick khác nhảy vào tiếp tục cuộc hành trình cũ.
Lượng còn nhiều cái hơn người khác mà sao chưa kể hết?

Lượng chế ra trâu rô bô, ngựa rô bô cách đây cả ngàn năm
Lượng chế ra súng phun lửa để lùa thú dữ
Lượng biết đặt mìn
Lượng biết cách để đi bộ còn nhanh hơn ngựa chạy
Bệnh sắp chết Lượng biết cách để chữa được bách bệnh
Lượng nhìn sao biết được ai chết ai không
Lượng biết làm mấy cái này àh? mới biết luôn.
 
leland nói:
Lượng còn nhiều cái hơn người khác mà sao chưa kể hết?

Lượng chế ra trâu rô bô, ngựa rô bô cách đây cả ngàn năm
Lượng chế ra súng phun lửa để lùa thú dữ
Lượng biết đặt mìn
Lượng biết cách để đi bộ còn nhanh hơn ngựa chạy
Bệnh sắp chết Lượng biết cách để chữa được bách bệnh
Lượng nhìn sao biết được ai chết ai không

Lượng biết làm mấy cái này àh? mới biết luôn.

Bởi vì cậu trình độ non nớt lại ít chịu đọc sách nên thấy mới thấy lạ thôi.
Chứ ai đọc qua tam quốc diễn nghĩa đều biết mấy đoạn trên:La quán Trung viết rành rành rõ như ban ngày. Mọi người đã từng đọc sách đó có ai phản đối gì đâu.
Nếu cậu không biết đoạn trên ở trang nào. Cậu có thể hỏi để các bậc cao sĩ ở đây chỉ dạy cho
 
Nói thật, đọc TQDN của LQT nhiều lúc cũng không tin, thuốc nổ dó no ben tìm ra mà lượng đi trước một bước.
Thiên văn học phát triển đến trình độ có luôn cái kính lúp mới thấu được vạn vì sao nhưng không bằng đôi mắt của Lượng.
Riêng cái phép độn giáp của lượng thì đến giờ không ai biết cả.
Người máy đến bay giờ chỉ bặp bẹ bằng các thiết bị điện tử nhưng sánh sao được người máy gỗ của Lượng.
Nội cái bát quái trận mà lượng biến ra hơn 300 thuật(một điều không ai làm được) là đủ biết bác gia cát có một bộ não siêu phàm rồi.
 
Chỉ lạ 1 điều là Lượng sai được cả quỉ thần thế nhưng lúc bị giặc đuổi lại ko dùng phép đó để có ích. Ví như lúc Lưu Bị bị giặc đuổi, Lượng tếch sang Giang Hạ chơi. Hay lúc về sau Ý vây thành lúc Lượng ko có quân, Lượng ko dùng độn giáp để chạy cho lẹ, lại ngồi gẩy đàn. Rõ là bịp bợm!

Lượng không sang Giang Hạ thì không có Quang Vũ cứu binh để Lưu Bị chạy đâu.
Độn giáp chạy...Lượng vừa mất nhai đình không lẽ tiếp tục bỏ thành chạy lấy người àh.
 
Người máy đến bay giờ chỉ bặp bẹ bằng các thiết bị điện tử nhưng sánh sao được người máy gỗ của Lượng.
Nội cái bát quái trận mà lượng biến ra hơn 300 thuật(một điều không ai làm được) là đủ biết bác gia cát có một bộ não siêu phàm rồi.

trận đồ chỉ là 1 cách gọi của "đội hình tác chiến", sắp các loại quân trong đội quan theo 1 trật tự sao cho họ có thể phát huy và hỗ trợ tốt nhất cho nhau. Nhưng đến 300 thuật thì e đến Undead army của Arthar cũng thua, Zerg đế chế của Starcraft cũng chạy :D
 
Tôi nghĩ chiến thuật 365 phép biến dựa trên 365 ngày mà Khương Duy nói chỉ là bốc phét để lừa địch thôi, vì lợi hại thế mà Duy dùng mỗi 1 lần, chứ Duy cứ án phép này ở giữa đường thì quân Ngụy mọc đầu ra cũng ko đánh vào nổi Thục.


Phép Lượng chép ra.Duy không phải là Lượng thì sao hiểu hết được cơ chứ.
 
Back
Top