Ngày xưa Nev này cũng từng nghe đồn rằng, nước Anh có một bảo tàng gì đó lưu giữ tượng vàng của 10 vị tướng xuất sắc nhất thời đại (trong đó có 2 vị tướng tài của Việt Nam là Trần Hưng Đạo và Võ Nguyên Giáp). Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu qua cá tài liệu khác nhau, sử dụng các công cụ hỗ trợ tìm kiếm trên nền internet, Nev này thấy rằng, thông tin đó là không chính xác.
Tuy nhiên, nếu xét về tài năng, chiến công và tầm ảnh hưởng, Việt Nam chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về hai vị tướng của mình.
Thứ nhất, Quốc công tiết chế, Hương Đạo Đại Vương, Trần Quốc Tuấn. Ông là một vị tướng có mặt trong cả ba cuộc chiến chống lại quân xâm lược Mông Cổ, một đội quân đã gần như chiếm trọn châu Á và đã có âm mưu tiến chiếm Châu Âu. Lần thứ
nhất, Trần Hưng Đạo tham gia với tư cách là một vị tướng dưới quyền tổng tư lệnh tối cao Trần Thủ Độ. Lần thứ hai và lần thứ ba là với tư cách Tổng chỉ huy quân đội Đại Việt. Với việc chặn đứng bước tiến của quân Mông Cổ trên lãnh thổ Đại Việt, toàn bộ khu vực bán đảo Trung-Ấn (bao gồm 10 + 1 nước Đông Nam Á ngày nay), đã tránh được họa xâm lăng của vó ngựa Mông Cổ. Trong lịch sử viễn chinh, quân Mông Cổ chỉ phải dừng bước tại ba nơi: Biên giới Nga-Ba Lan, quân Cô dắc cũng sử dụng ngựa giỏi không kém kị binh Mông Cổ, Biển Trung Hoa, cơn cuồng phong đã đánh chìm gần như toàn bộ các chiến thuyền của Mông Cổ khi đế quốc này định tiến chiếm Nhật Bản, và Đại Việt, nơi duy nhất, Mông Cổ chịu thất bại tới 3 lần.
Thứ hai, Đại tướng, Tổng tư lệnh quân đội Việt Nam dân chủ cộng hòa, Võ Nguyên Giáp.
Nếu ai đó nghi ngờ tầm ảnh hưởng của chiến thắng Điện Biên Phủ, hãy suy nghĩ lại. Sau khi Điện Biên Phủ thất thủ, hàng loạt thuộc địa của Pháp tại Châu Phi cũng được giải phóng, đã có một Điện Biên ở Việt Nam thì hoàn toàn có thể có Điện Biên ở bất kì nơi nào trên thế giới! Nói cách khác, với Điện Biên Phủ, VIệt Nam thành đàu tàu cho các dân tộc thuộc địa trên thế giới noi theo.
Hai cuộc chiến trên của dân tộc Việt Nam là hai cuộc kháng chiến Vệ quốc, bất cứ một người con nào của dân tộc Việt Nam cũng cần phải biết và có quyền tự hào về những chiến công của cha ông, tự hào về những vị tướng tài ba xuất chúng đó.
Thêm:
Nói Việt Nam ta chịu một nghìn năm Bắc thuộc, không sai, nhưng sau một nghìn năm đó, dân tộc ta vẫn vùng dậy, giành lại độc lập tự chủ để tạo nên một quốc gia dân tộc. Trong suốt một nghìn năm bị cai trị, dân tộc ta đã có không ít các cuộc nổi dậy tìm cách giành độc lập, tuy nhiên, vì nhiều lý do, các cuộc khởi nghĩa đó đều có chung kết cục là Thất bại, nhưng, nó liên tục nuôi dưỡng ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam, để đến một ngày, Ngô Quyền đánh bại đội quân thống trị cuối cùng: Nam Hán, xác lập nền độc lập lâu dài cho dân tộc ta.
Ngoài ra, nếu nói về sự cai trị của ngoại bang, hãy xem lại Trung Hoa rộng lớn của người Hán, thời Tống thì bị Kim chiếm gần như toàn bộ miền Bắc (thế nên mới sinh ra Nam Tống), sau đó lại bị Mông Cổ chiếm đóng (lập nên triều Nguyên) trước khi giành lại quyền kiểm soát bởi nhà Minh (Chu Nguyên Chương). Nhà Thanh cũng là một dân tộc ở quan ngoại, thế mà thống trị toàn bộ Trung Hoa của người Hán vài trăm năm, cho đến khi Trung Hoa bị chiếm đóng bởi phương Tây.
Đầu năm, viết vài dòng gọi là, mong mọi người chịu khó tìm hiểu thêm các tư liệu (hiện vô cùng phong phú), nhằm xác định lại tư tưởng: "Dân ta nên biết sử ta".
Xin chân thành cảm ơn,
Neverwon.