- 2/2/05
- 367
- 32
Chào các bạn, mình đang rất khổ sở vì mình và bạn gái quen nhau chưa lâu nhưng rất là sâu đậm rồi, nhà bạn gái mình thì theo đạo Phật (theo kiểu cả nhà đều tu hành và tu rất sâu) và rất quan trọng tuổi tác + tướng của con người. Hôm nay mình đc bạn gái dắt ra mắt vì có thầy về nên tiện dẫn cho xem tướng hạp hay k..
Lúc vào thì chào hỏi xong, liền bị hỏi ngày tháng năm sinh. Mình và người yêu cùng tuổi, Ngọ (1990); theo em ấy bảo thì tuổi Ngọ đào hoa, sát chồng sát vợ rất khó hạp nhau trừ khi cả 2 cùng tu hành (em ấy nói chung là "trình" cao lắm rồi, còn mình thì trước giờ k có theo đạo, nhưng sẵn sàng nếu việc đó là cần thiết). Nhưng ngoài tuổi 2 đứa k tốt ra thì tướng mình cũng lại đào hoa (em ấy bảo nhà em ấy nói thế) cho nên nhà em ấy k muốn 2 đứa đến với nhau vì sợ em ấy khổ, không giữ đc mình.
Mình trc giờ chả tin gì mấy vụ này, nhưng em ấy thì lại rất sùng đạo và đã tu rất sâu rồi cho nên mình k thể nói gì vì trên thực tế là những gì em ấy nói rất chi là sâu xa và độ chính xác cao, tôn giáo là vấn đề quá phức tạp và nhạy cảm, lại thêm gốc rễ tôn giáo nhà em ấy to như cây đa cây đề nên thay đổi lối nghĩ hay lòng tin của em ấy là việc bất khả thi.
Thật sự việc này vượt quá tầm hiểu biết + khả năng của mình.
Rất mong anh em có thể cho mình lời khuyên + cách nào để cứu vãn tình hình.
Dù vậy cả 2 đứa vẫn rất vững lòng tin vào nhau và vào tình cảm của cả 2.
Lúc vào thì chào hỏi xong, liền bị hỏi ngày tháng năm sinh. Mình và người yêu cùng tuổi, Ngọ (1990); theo em ấy bảo thì tuổi Ngọ đào hoa, sát chồng sát vợ rất khó hạp nhau trừ khi cả 2 cùng tu hành (em ấy nói chung là "trình" cao lắm rồi, còn mình thì trước giờ k có theo đạo, nhưng sẵn sàng nếu việc đó là cần thiết). Nhưng ngoài tuổi 2 đứa k tốt ra thì tướng mình cũng lại đào hoa (em ấy bảo nhà em ấy nói thế) cho nên nhà em ấy k muốn 2 đứa đến với nhau vì sợ em ấy khổ, không giữ đc mình.
Mình trc giờ chả tin gì mấy vụ này, nhưng em ấy thì lại rất sùng đạo và đã tu rất sâu rồi cho nên mình k thể nói gì vì trên thực tế là những gì em ấy nói rất chi là sâu xa và độ chính xác cao, tôn giáo là vấn đề quá phức tạp và nhạy cảm, lại thêm gốc rễ tôn giáo nhà em ấy to như cây đa cây đề nên thay đổi lối nghĩ hay lòng tin của em ấy là việc bất khả thi.
Thật sự việc này vượt quá tầm hiểu biết + khả năng của mình.
Rất mong anh em có thể cho mình lời khuyên + cách nào để cứu vãn tình hình.
Dù vậy cả 2 đứa vẫn rất vững lòng tin vào nhau và vào tình cảm của cả 2.
Chỉnh sửa cuối:
...... Ta khuyên thật lòng đấy
.......





. Nhưng lâu hay nhanh thì cũng còn tùy vào độ cứng đầu của nhà gf