- 28/9/05
- 1,213
- 51
- Banned
- #1
Tôi đã từng tin vào bạn bè, tất nhiên lúc đó tin hơn cả gia đình mình.
Tôi đã chửi thằng em họ là mày nghĩ gia đình nuôi mày đó là nghĩa vụ, bạn bè bao mày 1 bữa thì đó là ân nhân à. Vì tui từng nghĩ qua nên mới biết để nói thế.
Tôi đã từng tin vào bạn bè, tin vào "anh em" để rồi khi gặp chuyện, bị người ta lơ đi, mới nhận ra chỉ có gia đình mới quan tâm đến mình, bạn bè thì giúp được gì thì giúp nó không giúp mình nó cũng không sao.
Tui viết bài này để hỏi xem, các bạn chơi với bạn bè, có từng nghĩ như tui không. Có nghĩ ngược lại tui không.
Mới đây, 1 người anh họ tui đâm chết một người. Cũng chỉ vì bạn bè.
5 năm trước, anh này vì trả thù giùm cho 1 người bạn trong nhóm, đã đâm người ta lòi ruột. Gia đình sợ, đã cho anh này đi xa 4 năm để tránh xa những người "bạn".
Anh này mới quay về, đã tụ tập để tỏ máu anh hùng rồi. Thế là mới về nhà được 1 năm, mà đã gây ra đại họa.
Theo các bạn thì có đáng hay không.
Tôi đã chửi thằng em họ là mày nghĩ gia đình nuôi mày đó là nghĩa vụ, bạn bè bao mày 1 bữa thì đó là ân nhân à. Vì tui từng nghĩ qua nên mới biết để nói thế.
Tôi đã từng tin vào bạn bè, tin vào "anh em" để rồi khi gặp chuyện, bị người ta lơ đi, mới nhận ra chỉ có gia đình mới quan tâm đến mình, bạn bè thì giúp được gì thì giúp nó không giúp mình nó cũng không sao.
Tui viết bài này để hỏi xem, các bạn chơi với bạn bè, có từng nghĩ như tui không. Có nghĩ ngược lại tui không.
Mới đây, 1 người anh họ tui đâm chết một người. Cũng chỉ vì bạn bè.
5 năm trước, anh này vì trả thù giùm cho 1 người bạn trong nhóm, đã đâm người ta lòi ruột. Gia đình sợ, đã cho anh này đi xa 4 năm để tránh xa những người "bạn".
Anh này mới quay về, đã tụ tập để tỏ máu anh hùng rồi. Thế là mới về nhà được 1 năm, mà đã gây ra đại họa.
Theo các bạn thì có đáng hay không.

ù sao,còn tùy gia đình bạn thế nào,và bạn bè bạn ra sao ! nếu cả 2 cùng tốt(khó xảy ra) thì gia đình vẫn hơn !

