Giả Hay Thật ? ^^

Nhóc Buồn

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
4/3/07
Bài viết
167
Reaction score
0
Chuyện là vầy...

Mình với nhỏ bạn mình quen với nhau cũng 2 năm rồi ( bạn bt thôi ), 2 đứa hay giúp nhau lắm giống như thân, năm ngoái nó biết em có thương nhỏ kia, nhỏ bạn mình còn giúp mình cua nữa :D nhưng mà rốt cuôc cua ko thành :| Rồi tới năm nay, tự nhiên nhỏ bạn mình nó mới hỏi mình là còn nhớ tới "nó" không, mình mới nói là ko còn nữa, mà nhỏ bạn mình cứ nói là mình còn thích nó :-w nói thế nào cũng ko tin :( rồi tự nhiên mới tuần trước thôi ... mình nghe nhỏ bạn mình nói đám bạn của mình nói là nó thích thằng nào đó trong trường ( minh ko biết tên và ko biết có thật ko :|) rồi mới nói với mình là " làm bạn trai của nó 1 tuần nha ", mình nghỉ chỉ là chỉ giúp bạn mình thôi rồi mình đồng ý ... tuy nói bạn trai vậy nhưng đi chung cũng ko dám nắm tay :P tại mình nghĩ giả thôi mà đi chung với nhau là đc. Rồi mới hôm qua, nhỏ bạn mình mới nói là quen với mình chán quá ko co vui, nên có bf mới rồi (em họ của nhỏ bạn mình) :-" rồi mình mới trả lời 1 tiếng "ò", nó mới nói là "tại sao ko hỏi lý do?". Mình ko hỏi tại vì mình cũng biết rồi, (có thằng bạn trai nào đi với bạn gái mà đơ như mình đâu:D) rồi mình ko trả lời gì hết, rồi nhỏ bạn mình tự nhiên rủ mình đi chơi rồi còn nói là mình vẫn là bạn trai của nó tại vì mắc công thằng em họ nó lâu lâu bị khùng :|

Trong 1 tuần qua, nhỏ bạn mình quan tâm mình hơn lúc trước :| nhắn tin cũng ngọt hơn lúc trước. Nói thật là trước giờ mỉnh chỉ nghĩ là chỉ là bạn thân thôi, mình ko nghỉ là có gì với nó, nó cũng vậy. Không biết là chỉ giả hay là thật. Bạn nào có kinh nghiệm cho mình chút ý kiến để còn tiếp tục :D

Văn dài , dở , lủng củng xin các bạn đừng chê và cám ơn đã đọc :D
 
Chuyện là vầy...

Mình với nhỏ bạn mình quen với nhau cũng 2 năm rồi ( bạn bt thôi ), 2 đứa hay giúp nhau lắm giống như thân, năm ngoái nó biết em có thương nhỏ kia, nhỏ bạn mình còn giúp mình cua nữa :D nhưng mà rốt cuôc cua ko thành :| Rồi tới năm nay, tự nhiên nhỏ bạn mình nó mới hỏi mình là còn nhớ tới "nó" không, mình mới nói là ko còn nữa, mà nhỏ bạn mình cứ nói là mình còn thích nó :-w nói thế nào cũng ko tin :( rồi tự nhiên mới tuần trước thôi ... mình nghe nhỏ bạn mình nói đám bạn của mình nói là nó thích thằng nào đó trong trường ( minh ko biết tên và ko biết có thật ko :|) rồi mới nói với mình là " làm bạn trai của nó 1 tuần nha ", mình nghỉ chỉ là chỉ giúp bạn mình thôi rồi mình đồng ý ... tuy nói bạn trai vậy nhưng đi chung cũng ko dám nắm tay :P tại mình nghĩ giả thôi mà đi chung với nhau là đc. Rồi mới hôm qua, nhỏ bạn mình mới nói là quen với mình chán quá ko co vui, nên có bf mới rồi (em họ của nhỏ bạn mình) :-" rồi mình mới trả lời 1 tiếng "ò", nó mới nói là "tại sao ko hỏi lý do?". Mình ko hỏi tại vì mình cũng biết rồi, (có thằng bạn trai nào đi với bạn gái mà đơ như mình đâu:D) rồi mình ko trả lời gì hết, rồi nhỏ bạn mình tự nhiên rủ mình đi chơi rồi còn nói là mình vẫn là bạn trai của nó tại vì mắc công thằng em họ nó lâu lâu bị khùng :|

Trong 1 tuần qua, nhỏ bạn mình quan tâm mình hơn lúc trước :| nhắn tin cũng ngọt hơn lúc trước. Nói thật là trước giờ mỉnh chỉ nghĩ là chỉ là bạn thân thôi, mình ko nghỉ là có gì với nó, nó cũng vậy. Không biết là chỉ giả hay là thật. Bạn nào có kinh nghiệm cho mình chút ý kiến để còn tiếp tục :D

Văn dài , dở , lủng củng xin các bạn đừng chê và cám ơn đã đọc :D

SCHOOL DAYS VER 2 \m/
Con nhỏ bạn đó âm mưu từ trước rồi đấy :-"
 
Thế năm nay nhỏ kia và nhỏ đó và bạn chủ thớt bao tuổi rồi??

Nếu mà dưới 15 thì ko cần trả lời câu hỏi phía trên
 
saladday, hội mắt nai .................................:|
 
Theo tình tình chạy, trốn tình tình theo.
 
năm ngoái nó biết em có thương nhỏ kia, nhỏ bạn mình còn giúp mình cua nữa :D nhưng mà rốt cuôc cua ko thành :|

Âm mưu từ lúc này này. ;))

Chắc nó chọt sau lưng mà ko biết. =))
 
muốn bik thật hay giả thì thử rùi sẽ bik mà :)):)):)):)):)):))
 
Sắp 19 rồi thì cứ đè nó ra là biết thật hay giả ngay thôi, cần gì phải lên đây tìm ng` tư vấn :-?
 
thích thì cứ tiến
ko thì dừng đi,mất đi tình bạn,ko dễ (có thể là ko thể) lấy lại đâu
 
cứ để nó tiếp tục thế là hay nhất,đừng làm gì,đến đâu hay đến đó
 
Sắp 19 rồi thì cứ đè nó ra là biết thật hay giả ngay thôi, cần gì phải lên đây tìm ng` tư vấn :-?

quả ko hổ danh BR :)) khuyên câu nào chết câu đấy, mình lượn ở box tâm sự cũng đc 1 thời gian mà quả mấy lời của BR epic thật :))
chủ topic cứ làm thử như BR xem thì chắc chắn là rõ :'> theo lời chủ topic kể thì bạn chủ topic âm mưu từ trước rồi và cũng có vẻ máu lắm:'>:'> sao mình chả gặp em ten nào như vậy nhở :-<
 
cái gì mà tùm lum mình vậy, bạn mình, bạn của con nhỏ bạn mình bla ba :)), đọc 1 lát sau mới hiểu
 
Hôm nay đi patin ... mình đi kế bên nc với nó 1 hồi tự nhiên nó hỏi mình là đi nhanh đc ko? nếu đi nhanh đc thì dắt nó đi, rồi nó đưa tay cho mình nắm cho tới lúc đi về rồi hỏi mình tùm lum chuyện :P

Sắp 19 rồi thì cứ đè nó ra là biết thật hay giả ngay thôi, cần gì phải lên đây tìm ng` tư vấn :-?

Mình cũng muốn hỏi nhưng ko biết mở lời ra sao? trước giờ ko nghỉ là sẽ thích nó nhưng giờ lại có cái cảm giác là lạ ... sợ nói ra rồi bạn cũng ko còn :(

cứ để nó tiếp tục thế là hay nhất,đừng làm gì,đến đâu hay đến đó

Giờ mình thấy vậy là đc :( ko biết làm gì hơn :D
 
Tiết kiệm cái hình thế đồng chí,post lên thì sẽ có các phương án cho đồng chí ngay chứ đâu cần trình bày dài,
p.s:còn các tư thế thì pm Râu Đen :-"
 
Hôm nay đi patin ... mình đi kế bên nc với nó 1 hồi tự nhiên nó hỏi mình là đi nhanh đc ko? nếu đi nhanh đc thì dắt nó đi, rồi nó đưa tay cho mình nắm cho tới lúc đi về rồi hỏi mình tùm lum chuyện :P

Đối phương đã bật đèn xanh thì ta cứ đi thôi, cơ mà cứ bình tĩnh, việc đâu khắc có đó.

Hoặc có thể đối phương đang dùng kế " Du long chuyển phượng " theo Tôn tử, còn theo dân gian gọi là " Treo đầu dê, bán thịt chó ", còn theo ngôn ngữ Teen thì là " Lừa tình "

Thế nên hãy cứ án binh bất động, con gái có quyền kiêu thì ta cũng nên kiêu một chút, cũng chẳng chết ai cả :-j
 
theo ngôn ngữ Teen thì là " Lừa tình "
đã và đang lừa rồi đấy ;;)
sao nghe nói là bạn thân thiết thì khó yêu nhỉ :|
 
thì biết hết điểm xấu của nhau rồi sao mà yêu :|
 
Back
Top