Một ngày đẹp trời, Daki nhận được điện thoại của cụ Sờ Mó Nhau:
"Alo, chị Daki à, Luky và Jak có ở chỗ chị không???" "Không, sao vậy em??" "Họ rủ em đi chơi mà sao đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu hết, coi mòi họ cho em leo cây nữa rồi. Khốn khổ thân em, từ khi còn trẻ đến giờ, đã là 70 tuổi rồi mà vẫn bị họ cho leo cây hoài. Hu hu hu." "Thôi đừng khóc nữa mà, chắc cả 2 chị em nó bận đi shopping đó! Ráng đợi chút đi" "Bao năm nay em vẫn luôn đợi như thế! Hu hu!" "Đừng khóc mà, cố gắng lên em, có còn bao năm nữa đâu là về chầu tiên tổ rồi"
"Hix hà, họ tới rồi, em đi đây chị ơi!" ...
Ngày hôm sau, Daki đang ngồi xem TV thì cả 3 chị em Luky, Jak, CCHS ào vào nhà. Tiếng Jak mừng rỡ:
"Sis ơi Sis, có tin nóng đây!" "Gì nữa đây?" Hôm qua tụi em hẹn cụ Sờ Mó Nhau đi chơi, chẳng biết Luky nói gì mà cụ Sờ Mó Nhau hí ha hí hửng khoe với nó là cả làng Lão có nguyên 1 kho báu bí mật cất giấu trên đảo "Hao Sắc Sắc" đấy!" "Có thật thế không?" "Thật mà, vì sau đó, cụ Sờ Mó Nhau phát hiện ra nói hớ vội vàng im bặt nhưng CCHS đã lao lên túm cổ siết mạnh hỏi cụ thật hay giả thì cụ khẳng định đó là sự thật nhưng cụ nhất định không chịu nói rõ vị trí chôn cất trên đảo!" "Hừm, chuyện nhỏ, chỉ cần biết trên đảo đó có kho báu 1 đời của các cụ là được rồi Sis nhỉ??" Tiếng Jak hân hoan.
"Mấy chị em mình thừa sức tìm ra!" "Ừm, vậy thì về nhà chuẩn bị thôi, ngày mai khởi hành đánh chiếm kho báu!" "Dạ vâng, em đã gửi thông điệp cho các cụ biết rồi Sis à! Em là Jak mà, trước khi ra tay, bao giờ cũng cho đối thủ biết rõ tường tận! Có lẽ họ đang bàn kế sách đối phó đấy!" "Thôi tụi em về đây, mai gặp lại Sis nhé! "Ừm, Sis cũng đi chuẩn bị đồ nghề đây!" ^_^
Lại nói về các cụ, sau khi nhận được thư khiêu chiến của Jak thì lo sợ cuống cuồng. Than ôi, bao năm nay, cả làng Lão chỉ có mỗi cái kho báu đó là quý giá nhất, nó là
kho báu cả đời của các cụ, tuyệt đối không thể mất được. Các cụ họp nhau lại bàn bạc và quyết định cuối cùng là tranh thủ đến đảo cố thủ trước khi 4 nữ quái (lời của cụ Ozone) đến! >_<
Dẫu đã 50 năm trôi qua, phương tiện đi lại đã có nhiều biến đổi tuyệt vời, nhưng khi ra biển, các cô gái vẫn thích được đi thuyền thong dong hơn, đó cũng là phong cách của Daki, người từng được mệnh danh là
"Cơn Ác Mộng Của Biển" 
. Sử dụng lại chiếc thuyền chiến năm nào, Daki cùng 3 cô em gái lên đường thẳng tiến ra đảo
"Hao Sắc Sắc" của các cụ. ^_^ Cả 4 chị em trang bị vũ khí tận răng! Quyết tâm hạ gục các cụ. >_<
5h sau, cuối cùng thuyền cũng cập bến. "
Chà chà, xem kìa Luky!" tiếng CCHS vang lên.
"Các cụ dựng lô cốt lên để cố thủ kìa!" Jak hùng hổ:
"Để đó cho em!" Rồi vác luôn khẩu tiểu liên ra càn. Các lô cốt bằng bao xi măng của các cụ bị bắn rách tơi tả. Các cụ tháo chạy vào trong.
Ở cánh phải, CCHS đối đầu với
cụ Cucngu,
cụ Em Hà,
cụ Papaya (là
cụ ("^_^") ) và
cụ Nam Phỷ. Tội nghiệp cụ Em Hà, chưa kịp ra lệnh
"Bắn" thì nguyên chiếc guốc kiêu sa của CCHS bay tới dính luôn vô ... mặt, ngã vật ra bất tỉnh.

Báo hại cụ Cucngu, vội vàng vác cụ Em Hà vừa chạy vô trong vừa dùng thân cụ Em Hà làm bia đỡ đạn cho mình. T____T Mắt cụ vốn đã kèm nhèm từ trẻ, về già lại còn kèm nhèm hơn nên thay vì đưa cụ Em Hà vô nhà chính thì lại đưa nhầm qua nhà ... Xí. >_< Cụ Nam Phỷ không nhịn được cười, vừa cười vừa gọi
"Ôi pé Hà của Bắp, mất pé Hà thì Bắp chít mất thôi, sao mà sống nổi khi không có pé Hà bên cạnh chứ??". Cụ mải cười quá khiến cụ Papaya cáu tiết, cầm chiếc dép đứt quai vẫn mang đã 5 năm nay ra nện cho 2 cái vào người, nằm lăn ra mếu máo kêu trời inh ỏi. >_<
Còn về phần
cụ Squall,
cụ Monte và
cụ Ozone thì, bộ 3 này vốn thân thiết từ trẻ, đến già vẫn thế! Nghe lời xúi dại của cụ Ozone, cụ Monte và cụ Squall dùng
"Mỹ Lão Kế" õng ẹo bước ra dụ dỗ Daki! T___T Vừa đi được 3 bước thì 1 tràng đạn của Daki luớt tới chân, hoảng quá 2 cụ nhảy lò cò né và lại 1 lần nữa, hàm răng giả của cụ Monte rớt xuống đất, cụ chưa kịp nhặt lên thì
"Phập!" . Con dao nhỏ của Daki rời tay bay tới, chẻ đôi hàm răng giả của cụ ra. Cụ khóc ré lên tiếc rẻ! >_< Cụ Squall thấy tình thế bất lợi, vội vàng lao ra, dùng gậy quơ lung tung đỡ đạn rồi lôi cụ Monte vào trong. :p Tức giận cụ Ozone xúi dại nên cụ Squall nổi khùng, cầm gậy phang cụ Ozone 1 trận tơi tả.
"Sao dám oánh ông??? Hức hức, ông đã phải suy nghĩ nát óc để nghĩ ra kế đối phó, đã không cám ơn ông mà còn dám oánh ông à? Ông về ông méc sư mẫu cho coi. Hức hức!" "Này thì méc này, này thì méc này! Bốp bốp!" Tiếc rẻ hàm răng dzỏm nên cụ Monte đạp cho cụ Ozone thêm 2 cái rõ đau. >_<
Ở khu vực bên trái, Luky đang mải đối phó với
cụ Sờ Mó Nhau,
cụ Black và
cụ LightDevil. Cụ Sờ Mó Nhau xông trận với vũ khí là ...
con chuột máy tính! >_< Rõ khổ, cụ quen chơi Half Life nên đến khi xung trận, chỉ biết cầm chuột chứ đâu biết cầm súng. >_< Luky cáu quá, điên tiết, dùng dây thừng trói chặct cụ, treo lên cây phơi nắng, còn 2 cụ Black và LightDevil thì bị Luky đạp cho 1 trận tơi bời hoa lá! T____T
Jak được giao nhiệm vụ tấn công nhà chính nên vác súng nhảy vào, thấy ngay
cụ Ranza,
cụ Jimmytong và
cụ Heeroyun đang tranh nhau ...
cây kẹo que liền bắn chỉ thiên 1 phát, 3 cụ run lẩy bẩy buông rơi luôn que kẹo, ngã khụyu xuống, tế như tế sao:
"Ôi mẹ ơi, trời sập, trời sập" "Sấm nổ ngay bên tai, chết mất!" "Cũng tại mấy ông đó, tham ăn quá, giành nhau hoài nên trời phạt, thấy chưa?" "Hờ hờ hờ, trời phạt gì, là Jak ta đây nè!" "OÁI!" Cả 3 trợn tròn mắt sợ hãi!
"Đưa cây kẹo que cho ta lẹ lên!" Cụ Ranza khúm núm nộp kẹo cho Jak, Jak lột vỏ bỏ luôn vào miệng ngậm. Các cụ tiếc quá cứ hức hức và lườm nguýt nhau, đổ thừa nhau hoài. >_<
Kết quả trận đấu, các cụ bị 4 chị em tóm gọn lên, lôi sa sân, trói gô vào 1 chỗ để 4 chị em tra khảo vị trí giấu kho báu. ^_^ Các cụ hiên ngang, vô cùng can đảm khi kiên quyết:
"Dù chít cũng không khai ra!" Cho dù làm đủ mọi cách vẫn thế. Tức quá, Daki liền quay lại nói với các cụ.
"Tạm thời cho các ông thời gian 30 phút để suy nghĩ, mấy chị em tui đi tắm cái đã! Nãy giờ giao chiến với bọn ông làm mồ hôi đổ ra quá trời, nóng nực chưa từng thấy!" Sau đó cả 4 chị em quay lên thuyền trước khi cố tình để rơi con dao trước mặt
"Lão đầu sỏ" cụ Squall! :p
30 phút sau, từ trên thuyền nhìn xuống, 4 chị em thấy các cụ đã tự giải thoát cho nhau và đang dàn hàng ngang cố thủ chặt chẽ với gậy gộc, giáo mác trên tay chờ 4 chị em trở xuống! ^_^ Cụ Squall đứng giữa tay chống gậy, tay cầm dao phay huơ huơ đe dọa ... không khí. Daki buồn cười, bảo các em thực hiện kế hoạch cuối cùng. Không thành công thì sẽ
"thịt" hết các cụ luôn! #
Cửa thuyền mở cái
"Kẹtttt". Các cụ hồi hộp dõi mắt nhìn quan sát động tĩnh. Đột nhiên, các cụ buông rơi hết toàn bộ vũ khí trên tay, máu mũi xịt ra đồng loạt. Tay chân bủn rủn đứng không vững. Cả 4 chị em tiến tới trước mặt các cụ. Các cụ miệng cười hềnh hệch nhìn .... là thấy 35, 75 rồi! >_< Xem ra dù hầu hết đã trên 60, 70 tuổi rồi nhưng các cụ là nam giới nên vẫn không chừa được cái tật
"Hao Sắc Sắc" vốn có của mình! >_< Các cụ tiến lại 1 bước, 4 chị em tiến 1 bước, các cụ tiến 2 bước, 4 chị em tiến 2 bước.
Cụ Squall, cụ Monte, cụ Ozone, cụ Nam Phỷ, cụ Black, cụ Em Hà ... khoái quá chạy tới thì 4 chiếc ... khăn lông vung lên :'> tuột ra, các cụ há hốc mồm, mặt cắt không còn giọt máu (do lúc nãy máu mũi chảy hơi nhiều. Chắc là tưởng bở) khi thấy bên trong chiếc khăn lông là ... 4 bộ đồ đặc nhiệm đen rất ngầu cùng 4 khẩu súng lục nhỏ xíu giắt trên những cặp chân dài được rút ra, chỉa vào các cụ. #

Không còn cách nào khác, các cụ đành giơ tay đầu hàng. :p 3 cụ Squall, Monte, Ozone khóc rống lên:
"Trời ơi, khi còn trẻ, chúng ta đã từng bị Daki lừa chiêu này 1 lần rồi mà sao chúng ta không nhớ nhỉ??? Hu hu hu! 50 năm sau lại bị thế mà vẫn không tránh khỏi! >_< " Cụ Ozone và cụ Squall bị Daki bắt ra
"tra khảo tinh thần". Chẳng biết Daki lôi 2 cụ đi đâu, làm gì 2 cụ mà lát sau, khi thả 2 cụ ra, các cụ khác thấy cụ Ozone và cụ Squall mặt mũi đỏ ké, cười hi hí miết. Còn 4 chị em thì ra địa điểm giấu kho báu, bắt đầu khai quật trong tiếng năn nỉ xin
"đừng" của các cụ còn lại! ^_^
Cuối cùng kho báu cũng được tìm thấy. Cả 4 chị em hì hục lôi cái rương lên, mở ra xem thì cả 4 té cái uỵch xuống đất khi thấy kho báu bên trong cái rương là .... 1 chai thuốc trị hói, 1 chai thuốc trị hắc lào, 1 đống đĩa game Hentai cùng với đĩa phim xxx mà các cụ đã sưu tầm suốt 50 năm qua! >_< Bó tay!
Quá tức giận, CCHS và Jak liền ...
(Tiếp đê, hết biết viết gì rồi! :p)