Giả Tưởng Chuyện 50 Năm Sau - Lưu bút box GLKB !

To Giá Xào: Mài là út ít duy nhất. Nó là yêu vấu duy nhất. Còn thèng PO pò là ... khó ưa duy nhất... =))

Còn nhiều lắm. :-"

Còn em thì sao? [-(
 
khái niệm duy nhất của sis thật là 8-} ghi tâm khắc cốt rồi [-( lần sau sẽ ko nghe lời dụ dỗ của sis nữa [-(

Vậy mà giờ buông lời dụ là lại chạy te te theo sau hét ầm lên Sis ơi cho em đi với ngay. =))


To Lọt Sì Quọt: Chém mi nát đít bi giờ. :-w


To daden: Thèng em đen thui duy nhất. =))
 
Ra lời mời friend chơi game nhiều quá nên bị block phần invite vài ngày :-< chán quá sis ơi :-<
 
"Sau 1 thời gian bị đánh đấm, sau 1 thời gian bị hành hạ, và em đã nhận ra, đằng sau cái ác ma, sis là 1 con ác quỷ..."

Đây là sự thật về sis Đả Khỉ sau thời gian ngộ nhận =((
 
Ko có vần gì hết vậy ;))
Như thế này hay hơn này ;))

Sau 1 thời gian bị hành hạ, đến nỗi thân xác bị tàn tạ, và ta đã nhận ra, rằng đằng sau bộ mặt nạ, là 1 đại ác ma
 
Vậy mà giờ buông lời dụ là lại chạy te te theo sau hét ầm lên Sis ơi cho em đi với ngay. =))

[-( sắp tới sis đi hát hò mà ko rủ em thì cứ an tâm là sổ đỏ sổ hồng biến mất nhá [-(
 
Ra lời mời friend chơi game nhiều quá nên bị block phần invite vài ngày :-< chán quá sis ơi :-<

Đáng lắm. =))


To Lọt Sì Quọt: Muốn chết với ta đấy à???? b-( b-( b-(


To Giá Xào: Sao mài biết chuyện đó??? b-( b-( b-(
 
Sau 1 thời gian tiếp xúc thì mình đã nhận ra đằng sau cái ác ma nhỏ rất là tốt bụng và thật là đáng yêu giống như 1 thiên thần :-?? ko bít nhớ đúng ko nhưng chắc chắn mượn từ câu này để nói về SS gấu và hoàn toàn chính xác khi sữa thành như vậy \m/
P/S: Avata là bé của ta :-w có ý kiến àh :-w
 
To Giá Xào: Sao mài biết chuyện đó??? b-( b-( b-(

vách nhà mình cũ quá rồi :> chưa kể giọng sis hổ báo thế kia làm sao em ko nghe thấy cho được \m/

Sau 1 thời gian tiếp xúc thì mình đã nhận ra đằng sau cái ác ma nhỏ rất là tốt bụng và thật là đáng yêu giống như 1 thiên thần :-?? ko bít nhớ đúng ko nhưng chắc chắn mượn từ câu này để nói về SS gấu và hoàn toàn chính xác khi sữa thành như vậy \m/
P/S: Avata là bé của ta :-w có ý kiến àh :-w

ava là sis PO trước khi chuyển đổi hay là sau khi chuyển đổi vậy :">
 
Pé của PO giống Lưu Diệc Phi quá :x lúc 50 tuổi ấy

Có pé còn đỡ, chả bù ta chỉ có mình sis Gấu mà chăm sóc... ngày nào cũng nơm nớp lo sợ sis ấy rời xa ta đi mất =((

Sau 1 thời gian tiếp xúc, sau 1 thời gian bị hành hạ, thì mình đã nhận ra đằng sau cái ác ma nhỏ rất là tốt bụng và thật là đáng yêu, giống như 1 thiên thần

Đấy là 1 đoạn trong bài "Nhỏ lớp trưởng", bài hát "gối đầu" mỗi đêm của Lọt :'>

Con xe hầm hố dưới chữ ký là của sis mới mua đấy àh :-o Mốt sis có bề gì thì để nó cho em nhé ;))

Còn thằng Mèo đâu rồi sis, bị sis đập chết rồi àh :|
 
Úi tớ iu Long sword :x khen ny tớ giống LDP :x
Thằng mèo nó biến đi đâu sau vụ kia rùi =.= đừng nhắc vụ đó .
Cái xe là của ông T hả ss ?
 
Úi tớ iu Long sword :x khen ny tớ giống LDP :x
Thằng mèo nó biến đi đâu sau vụ kia rùi =.= đừng nhắc vụ đó .
Cái xe là của ông T hả ss ?
:P

To Lọt, Giá Xào: Chúng mài sẽ biết tay tau. :-w Tối tau về, tau bem chúng mài. :-w Nhất là thèng Lọt. :-w
 
mưa to thế này là sis khỏi về >:) phá nhà thôi >:)
 
Úi tớ iu Long sword khen ny tớ giống LDP
:'>

Tối nay em đi chơi rồi, sis đừng có hòng mà đạt đc mục đích =))
 
sisssssssssssssssssssssssss :(( cái Title là sao vậy =((
 
Có shoulder rồi thì qui ẩn ^^! lo cho công việc và gia đình ^^!
 
ra đi hết rồi nhỉ :-?\

sau này chỉ còn mình thằng PO , thằng lọt thì giờ cũng bay vù vù , gấu quy ẩn, sờ ku thì cũng gác kiếm cầm cuốc :-s

Thằng mèo nó biến đi đâu sau vụ kia rùi =.= đừng nhắc vụ đó .

:-? vụ nào sao tau chả nhớ mài ?
 
Tau cũng chả nhớ :-?? nên tau mới nói thế :-??
 
sisssssssssssssssssssssssss :(( cái Title là sao vậy =((

Có shoulder rồi thì qui ẩn ^^! lo cho công việc và gia đình ^^!
Dự định thoai. Còn nhiều việc chưa giải quyết xong nên chưa thể đi đâu được. :-w
 
lại tai tồ mới :-? đề nghị sis chuyển giao hết cho em giấy tờ nhà đất sổ hồng sổ đỏ và chuyển khoản ngân hàng đã rồi hãy quy ẩn :"> hì hì :P
 
Back
Top