Em từng xem qua kênh Discovery trên TV chiếu suốt mấy tiếng nghe mấy ông tiến sĩ nước ngoài bảo bộ não con người rất phức tạp. Sóng não là một trong những vấn đề không thể giải thích được , mà đặc trưng nhất chính là những giấc mơ
Cho dù là nhà tâm lý, tiến sĩ, bác sĩ khoa thần kinh cũng không thể lý giải được hết trong những trường hợp đặc biệt đó là sóng điện tác động lên não bộ trong trạng thái tĩnh ( tức là những trường hợp như : mơ, mê, bất tỉnh và đặc biệt nhất là sống thực vật ) vì giới hạn chuyên môn của họ chỉ dừng lại ở đó
Điển hình cho một nghiên cứu của mơ bất thường là trường hợp Mộng du
Những người mộng du là do bộ não của những người này không thể kiểm soát được sóng điện tác động vào hệ thần kinh vận động do não truyền đến ( tùy thuôc vào mức độ mạnh yếu của sóng truyền đến nơi nào, và tùy vào trạng thái của bệnh nhân mà người bệnh chỉ nói mơ hay chỉ ngồi dậy lúc nửa đêm, có người còn đi lại khi ngủ ...)
Cho nên trẻ con mắc bệnh mộng du nhiều hơn là người lớn do lúc này bộ não của chúng vẫn chưa hoàn thiện so với khi trưởng thành
Trường hợp của anh chủ Topic mơ liên tiếp 1 giấc mơ 7 ngày liền không phải là hy hữu vì thực sự là nó tồn tại. Chắc là các bác ở đây chưa từng xem nhiều về vấn đề này nhưng điều đó không mới mẻ gì đối với các nhà nghiên cứu thôi miên tâm lý và tâm linh học ở Mỹ và Ấn độ .
HỌ dẫn chứng rất cụ thể bằng nhiều thưc tế :
Khoảng trước chiến tranh thứ 2 ở Liên Xô có một phụ nữ từng mơ bà thấy rất nhiều xác chết , thấy nhiều khói và lửa và nhà cửa bị đổ nát. Sau đó vài năm CTTG 2 bùng nổ
Hay gần đây nhất là trường hợp cô bé 9 tuổi người Mỹ bảo ba mẹ đi về liền khi đang ở khách sạn Thái Lan vì cô bé thấy có rất nhiều nước dâng cao và có nhiều người ngộp thở chết ( Nạn sóng thần xảy ra sau đó vào lúc 10 giờ kém 15 ngày 26-12-2004 ở Thái Lan )
Những trường hợp trên được các nhà khoa học gọi là khả năng giác quan thứ 6 của con người còn các nhà tâm linh học gọi là điềm báo trước nhưng cả 2 cũng không lý giải được vì sao bộ não con người có khả năng này. Họ chỉ nghiên cứu trên thực tế những người có giác qua thứ 6 hay có thói quen suy nghĩ trước khi đi ngủ . Và đã thực nghiệm trên những người bình thường.
Ban đầu họ được chơi một trò chơi đoán vật trong phòng : Một người vào phòng chọn lựa một bộ phim tình cảm hay kinh dị nào đó để xem và chọn thức ăn nước uống ,...vv.. Khi trả lời thì không ai trong số họ trả lời đúng hơn phân nửa câu hỏi người trong phòng đã làm gì ?
Sau đó
Họ chia làm 2 nhóm : Nhóm 1 thì có thời khóa biểu bình thường và đi ngủ trước 10h tối . Nhóm còn lại thì phải giải những câu đố nhưng họ không cho câu đáp án buộc họ phải động não trước khi ngủ và ngủ muộn hơn nhóm kia nửa tiếng. Sau 1 tháng não bộ của nhóm 1 vẫn bình thường trong khi nhóm kia lại có những thay đổi khác thường.
Nhóm 2 có thể đoán chính xác hơn 50% bên phòng kia người đó mặc áo màu gì, xem phim gì,ăn những gì .... Khi được hỏi thì họ chỉ trả lởi là họ có cảm giác là như vậy nhưng cũng không hiểu tại sao...
Một nghiên cứu nữa cho thấy rằng năng lượng của bộ não là rất lớn. Đôi khi trong thực tế con người có sử dụng qua năng lượng đó nhưng lại vô tình không để ý . Một bằng chứng hiển nhiên đó là :
Khi có việc khẩn cấp thì sức mạnh con người tăng lên rõ rệt . Bạn hãy thử nhớ lại xem chắc chắn là bạn cũng đã từng sử dụng mà đã quên đấy thôi:
Như trong lúc khẩn cấp , bạn có thể nghĩ ra lời giải hay câu trả lời cho bài toán hồi còn đi học mà bạn không thể giải nổi trong những lúc bình thường
Hay như khi cháy nhà , bạn có thể ôm cả đống thứ chạy ra khỏi nhà nhưng khi hoàn hồn lại thì không thể mang nổi một vật nhỏ
Hay những lúc bị bạn bè nói khích bạn có thể làm được những chuyện mà trước đây chưa bao giờ làm nổi
Một nhà thôi miên đã thôi miên bệnh nhân của mình bằng cách bịt mắt ông này lại và nói như thế này :
"Bây giờ tôi sẽ tiêm thuốc tê cho tay bên trái của ông còn tay phải thì tôi sẽ tiêm thuốc gây đau cho ông"
sau khi tiêm xong ông tiến sĩ đó dùng kim đâm vào tay trái bệnh nhân thì khi nhìn vào máy dò sóng vẫn bình thường không có dấu hiệu đau đớn . Nhưng khi đâm kim vào tay phải thì sóng não tăng cao chứng tỏ ông ấy rất đau đớn.
NHƯNG THực TẾ vị tiến sĩ này chả có tiêm thuốc tê hay gây đau gì cho ông bệnh nhân này cả.:o Đó chỉ là đánh lừa Não của ông ấy mà thôi.
Qua nghiên cứu trên ta thấy rõ => Hoàn toàn có thể điều khiển được sóng não của bản thân mình
Như vậy chứng tỏ => " Tin thì có không tin thì không có "
" Có ma trên đời không ? " => " Tin thì có không tin thì không có "
Cái vấn đề này cũng có chiếu mấy tập tiếp theo trên Discovery nhưng dài quá nói không hết => Mỏi tay quá rồi Thông cảm
Hình thức tập luyện cho não thực tế nhất là YoGa. Thông qua Yoga có thể tập luyện điều khiển suy nghĩ của ta cũng giống như một hình thức tập luyện cho não bộ hòa hợp với cơ thể và tận dụng được năng lượng trong cơ thể con người
Kết luận cuối phim : Họ đã dành cả đời để nghiên cứu não của con người nhưng đều thất bại và cho rằng bộ não con người vốn chính là một hố đen trong vũ trụ mà nhân loại không thể khám phá hết được.:hug:
Hiện ở các nhà sách cũng có bán rất nhiều sách và tài liệu về vấn đề này, các bác cũng nên xem qua.
Cho nên
Theo em , người duy nhất có thể giúp anh chủ Topic chỉ có thể là bản thân anh bằng cách tập luyện đối mặt với giấc mơ và thay đổi giấc mơ của chính mình . Vì nếu có đi đến mấy bác sĩ tâm lý thôi miên thì đó cũng là phương pháp của họ. Có nghĩa là họ cũng sẽ can thiệp vào giác mơ của anh và thay đổi nó để chữa bệnh mà thôi. Chi bằng anh ở nhà tự tập yoga huống hồ ở VN chưa có nhiều bác sĩ tâm lý giỏi biết thôi miên đâu . Nhưng mà tập Yoga nhớ đến lớp tập đấy nhé ! Ở nhà tập tầm bậy tầm bạ không khéo tẩu hỏa nhập ma bị Girl kia kéo đi luôn thì toi
Còn có 1 trường hợp đặc biệt mà trong Discovery họ có đề cập đến nhưng cái này em không nói ra vì sợ anh bi quan. Nhưng nghĩ lại muốn giúp anh thì phải nói ra để chữa bệnh kịp thời . Đó là em nghĩ tốt nhất là anh nên đi chụp CT não
Vì trên TV có nói khi có dấu hiệu bất thường như thế thì có khả năng trong não đã hình thành một khối u . Nhưng em hy vọng không phải là vậy
Dù kết quả có thế nảo cũng mong anh chủ Topic cố gắng lên và sớm chữa được bệnh...