• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Giải đáp 1 tên 1 số nhân vật lịch sử và 1 số thứ có liên quan đến tam quốc

Em mở hàng hỏi danh tướng Viên Hi là ai vậy? Đầu quân cho ai?có thành tích gì tiêu biểu ko?;;)
 
Viên Hi là con của Viên Thiệu

Thành tích nổi bật nhất đó chính là...nó là con họ Viên:'>

P/S:Ai cho xin thông tin về Chu Linh cái;;)
 
Hình như nàng Chân thị, một trong những người đẹp nhất Tam quốc, có chồng đầu là Viên Hy! Chồng sau là Tào Phi. Sắc đẹp nàng này đẹp đến độ TVB phải làm một bộ phim cổ trang hư cấu 3 cha con: Tào Tháo, Tào Phi, Tào Thực đều mê!
 
Viên Hi là con của Viên Thiệu

Thành tích nổi bật nhất đó chính là...nó là con họ Viên:'>

P/S:Ai cho xin thông tin về Chu Linh cái;;)

Chu Linh là tướng bên Tào.
Cùng Bị đi đánh Viên Thuật. Sau bị Bị lấy mất quân .
 
Hôm nay chiêu mộ được con quan văn Lưu Diệm, trong Tam Quốc chỉ nói có Lưu Diệm bên Thục, đưa phu nhân là Hồ Thị vào cung bị Hậu chủ xyz gì đó nên mang về nhà đánh đập vợ tàn nhẫn, còn trong list của bác Lý Tầm Hoan thì có thể nó tên là Lưu Hoa (vì chỉ số ban đầu y hệt), thị trung bên Nguỵ. Không biết có phải VTC dịch sai không nhỉ, với lại ai biết Lưu Hoa không ?
 
Lưu Hoa, mưu sĩ của Tào Tháo, trận Quan Độ, quân Thiệu đắp ụ bắn tên tá lả vào trại Tào, Lưu Hoa vẽ mẫu xe bắn đá cho Tào Tháo, Tháo cho làm bắn vỡ đầu bọn cung A, bên Thiệu gọi đó là xe sấm sét
còn Lưu Diệm thì không đánh đập tàn nhẫn vợ mà để quân sĩ xếp hàng, mỗi người cầm giày vả vào mặt vợ một cái :))
 
Hôm nay chiêu mộ được con quan văn Lưu Diệm, trong Tam Quốc chỉ nói có Lưu Diệm bên Thục, đưa phu nhân là Hồ Thị vào cung bị Hậu chủ xyz gì đó nên mang về nhà đánh đập vợ tàn nhẫn, còn trong list của bác Lý Tầm Hoan thì có thể nó tên là Lưu Hoa (vì chỉ số ban đầu y hệt), thị trung bên Nguỵ. Không biết có phải VTC dịch sai không nhỉ, với lại ai biết Lưu Hoa không ?

Bác này nói bậy. Lưu Thiền mang Hồ thị vào cung dạy bảo sao cho Lưu Diệm bớt tửu sắc quá độ. Lưu Diệm ko hiểu lòng đấy của chúa dáanhsai lính cầm giày vả vào mặt vợ thật là khi quân phạm thượng

Lưu Hoa ngoài chế xe bắn đá ra. Khi Tháo đánh tan Hán Trung, Hoa đã xui đập luôn Tây Thục. Về sau Tháo phải than: Tiếc ko nghe lời Hoa
 
Mới mời thêm đc thằng Sa Ma Ka, ai biết lai lịch gì về anh này ngoài việc bắn chết Cam Ninh không ?
 
Mới mời thêm đc thằng Sa Ma Ka, ai biết lai lịch gì về anh này ngoài việc bắn chết Cam Ninh không ?

Sa Ma Kha là vua Phiên, giết chết Cam Ninh sau đó trong trận Di Lăng bị Chu Thái giết chết khi quân Ngô phá Thục. ( trận Di Lăng Lục Tốn phá 70 vạn quân Thục, Lưu Bị thua trận chạy đến Bạch Đế rồi chết)
.
___________Auto Merge________________

.
Hình như nàng Chân thị, một trong những người đẹp nhất Tam quốc, có chồng đầu là Viên Hy! Chồng sau là Tào Phi. Sắc đẹp nàng này đẹp đến độ TVB phải làm một bộ phim cổ trang hư cấu 3 cha con: Tào Tháo, Tào Phi, Tào Thực đều mê!

Chân Thị là 1 trong tứ đại mỹ nhân thời tam quốc cùng với Đại - Tiểu Kiều, Điêu Thuyền
 
cho tớ hỏi về lão Hám Trạch!!
Mới nghe lần đầu!
 
cho tớ hỏi về lão Hám Trạch!!
Mới nghe lần đầu!

Thằng này mang thư của Hoàng Cái sang trá hàng Tháo.
Lừa được Tháo
Thế là Xích Bích xay ra
 
cho hỏi Cao Tường,Trương Dực,Chu Nhiên là ai=.=
 
cho hỏi Cao Tường,Trương Dực,Chu Nhiên là ai=.=

Cao tường tướng cuối đời Thục Hán
Chu Nhiên là hổ oai tướng quân bên NGô và bị hổ oai bên Thục là Triệu Vân đâm chêt. (chỉ theo tam quốc diễn nghĩa thôi)

Trương Dực chém chết tướng coi thành(Lưu Hội hay sao ấy) đầu hàng Lưu Bị
Sau cùng Trương Ngực lập nhiều công cho Thục Hán :p
 
ý chà xịn dữ:x3 thằng này tui có hết oài:x

pác giáo dài cho xin ít thông tin nữa về Mạnh Đạt đi :P
 
ý chà xịn dữ:x3 thằng này tui có hết oài:x

pác giáo dài cho xin ít thông tin nữa về Mạnh Đạt đi :P
Xịn hay ko thì phải tra bảng của Lý Tầm Hoan

Mạnh Đạt vốn là người đất Thục.
Trong bộ ba , Mạnh Đạt, Pháp Chính, Trương Tùng có công lớn trong việc đưa Lưu Bị vào Thục.
Mạnh đạt từng giữ cửa ải Hà Manh cùng với Hoắc Tuấn.
Khi Quan Công thua chạy cầu cứu Lưu Phong. Mạnh Đạt đã khuyên Lưu Phong ko cứu. Vụ đó làm Lưu Phong chết, Mạnh đạt chạy sang Nguỵ.
đạt sang Ngụy thì Tào Phi đãi Đạt ân cần lắm.
Nhưng cuối đời, Đạt định làm nội ứng cho Gia Cát Lượng để thống nhất Trung Nguyên nhưng cuối cùng mưu đó bị Tư Mã Ý phát giác. Trước khi chết Đạt cũng kịp bắn chết Từ Hoảng
 
Cho tớ hỏi Kiều Huyền là ai vậy mấy bạn?
 
cho hỏi thằng Phó Sĩ Nhân là ai vậy

Thằng này là bạn thân của Ngu Thiên. Là thành chủ của Công An thì phải. Tôn Quyền muốn thu phục CA Ngu Thiên bàn xin được đi chiêu dụ Phó Sĩ Nhân. Him sợ Quan Vân Trường trách móc hơn thua nên đã hàng phục Ngô.
 
Cho tớ hỏi Kiều Huyền là ai vậy mấy bạn?

Qiao Xuan-Kiều Huyền-Ẩn sĩ-Một người giỏi xem tướng, từng xem tướng cho Tào Tháo
Thằng này là bạn vong niên với Tào Mạnh Đức.Tào Tháo lúc thiếu thời danh vọng ít, Kiều Huyền khuyên làm bạn với Hứa Thiệu để mọi người "nể". Tào Tháo trong bài văn tế Kiều Huyền có viết như sau: “Năm xưa Kiều lão từng giao ước với Tháo rằng, sau khi ông chết, nếu đi qua mộ mà không cúng ông một đấu rượu và một con gà, thì chỉ đi quá ba bước là đau bụng, xin đừng có trách”. Chỉ biết được một số chi tiết như vậy :)).
 
Back
Top