Giải đáp 1 tên 1 số nhân vật lịch sử và 1 số thứ có liên quan đến tam quốc

Nói tóm lại vẫn thích TQDN hơn vì bác La viết hay wa. Còn lịch sử thế nào kệ mịa nó :'> . Minh biết mình Iu anh Vân là đủ :x:x:x
 
Nói chung là không thích TQDN lắm , cách nhìn nó 1 chiều. Thích cách nhìn đa chiều của Trần Mưu thời hiện đại hơn :)

Nhưng nên nhớ ko có tqdn chắc ko có trần mưu đâu
 
Nói chung là không thích TQDN lắm , cách nhìn nó 1 chiều. Thích cách nhìn đa chiều của Trần Mưu thời hiện đại hơn :)

Hỏa Phụng Liêu Nguyên quả là có cái hay riêng , TLL cũng có hứng thú với bộ này ah
 
Thích cách nhìn của lão về

- Trương Phi
- Lã Bố
- Điển Vi

Nói chung đó là tư tường và cái nhìn mới , khoái hơn.

Còn về phong cách manga thì đỉnh vẽ tả nội dung và tính cách chuẩn :x:x:x
 
Phải nói cách nhìn về Lã Bố và Trương Phi là đột phá , khác biệt hẳn . Rất hấp dẫn về nét vẽ và Điêu Thuyền cũng rất bất ngờ :x
 
Ở đây bạn truyện hay là bàn câu hỏi :hug:
 
Cho mình hỏi về LS Tôn Sách với !
 
Cho mình hỏi về LS Tôn Sách với !

Lúc 16 t theo Tôn Kiên thảo phạt đánh Lưu Biểu chiếm Kinh Châu, nhưng Tôn Kiên bị Lưu Biểu bày kế giết hại chết ở vực nào đó quên rồi, sau đó Tôn Sách 1 mình cùng các quan văn gây dựng lại cơ đồ, mượn binh của Viên Thuật(nhưng phải mất ngọc tỷ), chiếm cả vùng giang đông binh lực hùng hậu nhưng trong lần đi săn thì bị 1 tên nào đó đâm vào bụng + thêm chuyện tức của tên Đạo Nhân ma quái nào đó chọc tức vỡ nhọt mà chết, lưu lại mẹ già cho em mình(tức Tôn Quyền sau này) bảo vệ và giữ lấy trấn Giang Đông.

Tôn Sách tự là Bá Phù(Tôn Bá Phù mọi người thườg gọi như vậy, còn có cái tên khác nữa là Tiểu Bá Vương) khi xưa đánh chỗ nào đó quên rồi, gặp Thái Sử Từ 2 bên oánh lộn nhau dặt vằn vã lắm, hình như ông là người thu phục được Thái Sử Từ.

Hix lâu rồi không đọc chắc quên hết cả quá :(
 
Tôn Sách (175 - 200) .

Ông là con trai trưởng của Tôn Kiên. Tôn Sách tiến về vùng đông nam Trung Quốc nhằm xây dựng cơ sở quyền lực của mình tại đây. Với sự giúp đỡ của Trương Chiêu và Chu Du, Tôn Sách đã có thể thiết lập nền tảng cho sự ra đời sau này của nhà nước Đông Ngô. Năm 200, ông đã bị ám sát và chết :o.
Sau khi Tôn Quyền lên ngôi vua, ông đã truy phong cho anh trai mình làm Trường Sa Hoàn Vương.
 
cho tớ hỏi về lịch sữ của Nhạc Tiến với :D
 
Nhạc Tiến ( ?? - 218 ) sinh ra ở Dương Bình .

Ông tham gia vào trận Quan Độ. Tào Tháo cùng Nhạc Tiến dẫn 5000 quân (gồm cả kị binh lẫn quân bộ) đánh bất ngờ vào Ô Sào. Nhạc Tiến đã giết Thuần Vu Quỳnh trong trận đánh này.

Sau khi Tào Tháo thất trận ở Xích Bích và phải rút quân, Nhạc Tiến được giao bảo vệ Hợp Phì cùng với Trương Liêu và Lí Điển khỏi đại quân Tôn Quyền với 200.000 binh lính. Được lệnh của Tào Tháo, Nhạc Tiến ở lại giữ thành, còn Lí Điển và Trương Liêu dẫn 800 quân tấn công Tôn Quyền ở Tiêu Diêu. Sau trận này, Nhạc Tiến được thăng chức lên Tả tướng quân
 
Mới đọc được bài Trương Phi là cháu rể của Tào Tháo bên vtc, có khi tý sang tìm post lại cho anh em xem :D
 
cần nói thêm là trong Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, thì Tôn Sách-Tôn Bá Phù chết vì bị 1 thằng biết pháp thuật ám hại =)). Ông đã đặt nền móng cho Đông Ngô, là tướng võ bách chiến bách thắng, truyền nhân đúng nghĩa của Tôn Kiên. Mang chí chinh nam phạt bắc, uy danh lẫy lừng. Tiếc là đại sự chưa thành thì đã về đòan tụ với Tôn Kiên.

Khi mất, tôn Sách đã gửi gắm giang sơn lại cho em mình là Tôn Quyền - Tôn Trọng Mưu, khi ấy mới 18 tuổi. Và nhắn gửi câu nổi tiếng, là việc trong thì hỏi Trương Chiêu, ngoài thì hỏi Công Cẩn

Tôn Sách là ng đem về Chu Du, Trương Chiêu, Bộ Chất, Lục Tích,... cho Đông Ngô, là viên gạch lớn nhất cho ngai hàng ở Ngô Quận của Tôn Quyền sau này

Vợ Tôn Sách chính là Đại Kiều, vì thế Tôn Sách và Chu Du có quan hệ thân thích.



Còn chuyện Phi là cháu rể của Tháo thì cũng là 1 chuyện thuộc dạng thuyết. Phi cưới con gái của Hạ Hầu Đôn, nên trên chiến trường không có dịp nào Phi giáp mặt bố vợ =))

đọc cho vui, còn thật hư thì bó cẳng
 
Haizzz, hết đọc bài Khổng Minh là con gái (xong lại còn yêu Chu Du rồi giết Chu Du vì ko đc hắn yêu =))) rồi lại đến Triệu Vân là con gái (và theo tớ nhớ thì là ... yêu Lưu Bị).
Hix hix.
Mẹ ơi, cái bụng của con nó đau quá.
=))
 
Phải nói cách nhìn về Lã Bố và Trương Phi là đột phá , khác biệt hẳn . Rất hấp dẫn về nét vẽ và Điêu Thuyền cũng rất bất ngờ
Đột phá gì , Phi vẫn toàn tài toàn mưu ,trí dũng song toàn từ Chí đến Nghĩa đến Nguyên chứ có gì thay đổi đâu mà đột phá ?
btw , ghét cái HPLN này , bốc phét quá nhiều nhưng cái quan trọng nhất là vẽ nhân vật như ... sh!t . Úc hay Du thì không biết vì trong bản E dịch là Xun Yu = Tuân Du , nhìn như 1 thằng sư cọ trên chùa xuống . Lữ Bố , quan Vũ , Văn Xú thì mặt không toát lên tí uy dũng nào mà nhìn như mấy thằng nông dân . Quan Vũ mặt thẳng tuột , mấy nhân vật khác ít nhiều mặt như con gái
 
Tớ lại ko nghĩ thía :|
Cách Trần Mưu miêu tả những suy nghĩ, tính toán của các nhân vật thực sự độc đáo, dù ở 1 mức độ nào đó thì tớ nghĩ nó là cách suy nghĩ của thế kỷ 20 nhiều hơn là của thế kỷ thứ 2. Và theo tớ, thành công lớn nhất của HPLN là việc lồng cách tư duy hiện đại vào bối cảnh cũ, tạo ra những tình tiết phức tạp và biến hóa dựa trên 1 cốt truyện mà hầu như ai cũng biết :D
 
cho hỏi Đỗ Tập là ai

Tướng Tào Tháo , người cùng Trương Cáp làm phó Hạ hầu Uyên khi Uyên ra trấn thủ Hán Trung

Cách Trần Mưu miêu tả những suy nghĩ, tính toán của các nhân vật thực sự độc đáo, dù ở 1 mức độ nào đó thì tớ nghĩ nó là cách suy nghĩ của thế kỷ 20 nhiều hơn là của thế kỷ thứ 2. Và theo tớ, thành công lớn nhất của HPLN là việc lồng cách tư duy hiện đại vào bối cảnh cũ, tạo ra những tình tiết phức tạp và biến hóa dựa trên 1 cốt truyện mà hầu như ai cũng biết
Tớ cũng không thấy mất thiện cảm lắm cái bốc phét , nhưng cái kiểu vẽ nhân vật thì không thể nào mà ... download được
 
Đột phá gì , Phi vẫn toàn tài toàn mưu ,trí dũng song toàn từ Chí đến Nghĩa đến Nguyên chứ có gì thay đổi đâu mà đột phá ?
btw , ghét cái HPLN này , bốc phét quá nhiều nhưng cái quan trọng nhất là vẽ nhân vật như ... sh!t . Úc hay Du thì không biết vì trong bản E dịch là Xun Yu = Tuân Du , nhìn như 1 thằng sư cọ trên chùa xuống . Lữ Bố , quan Vũ , Văn Xú thì mặt không toát lên tí uy dũng nào mà nhìn như mấy thằng nông dân . Quan Vũ mặt thẳng tuột , mấy nhân vật khác ít nhiều mặt như con gái

Trương Phi đẹp trai vãi chưởng , Quan Vũ thì xấu , Tào tháo ổn , Trương Liêu good , Lữ Bố ổn , Điểu Thuyền tàm tạm , mấy thằng quân sư thì lởm :))

Hoa Hùng , Văn xú ổn :))
 
Back
Top