november_storm
Youtube Master Race
- 25/8/06
- 77
- 0
các pác cho mình hỏi cách chuyển đồ giữa 2 quân cái mình kiếm bên box hướng dẫn mà hem thấy![]()
chỉ có thể chuyển được bằng cách cho các nhân vật muốn chuyển sang bên kia cầm sẵn đồ rùi chuyển thui, không thể chuyển từ kho của runan sang kho của holme được :(
mình không biết bản modify là bản như thế nào vì đây là lần đầu tiên mình chơi tearing saga .Tuy nhiên gửi một số thắc mắc lên thì các bạn bảo là bản modify vậy bản này khác biệt so với các bản khác thế nào,mình mua game này từ một người bán các loại game ps1 ,nhờ anh ta làm cho một đĩa tuyển vài game Rpg và chiến thuật .
Trong quá trình chơi mình xem qua hướng dẫn và chơi thử thì có nhiều cái hơi khác ví dụ chỉ kể ra một số ít trong rất nhiều cái khác thôi :
trong map cứu Loffaru (king knight) nhân vật này được đánh giá là rất mạnh và các bài hướng dẫn đều nói rằng không tên lính tép riu nào có thể động được đến ông ta nhưng đây là điều ko chắc chắn vì mình chơi đến map này thấy rằng có sẵn 2 tên lính skeleton đứng gần vị trí của ông ta và 2 tên này cực mạnh với chỉ số streng ,def khá cao . Đám lính đen thì không phải là đối thủ nhưng khi 2 tên này lao vào đánh mỗi thằng chém một nhát :kết cục loffaru chỉ còn 9 máu và phần còn lại tên org da xanh với cây búa của hắn đã tiễn đẹp lofaru về trời trong turn thứ 2 của địch .Trong khi đó rồng raffin và shasa của mình phải mất đến turn thứ ba mới có thể bay tới mặc dù đã chọn vị trí gần nhất khi xếp quân, map này mình phải đánh lại vài lần mới có cơ hội cứu lofaru (một lần may mắn 2 thằng skeleton chém nhung ông ta né kịp hút chết ) .
trùm bài này không có j đáng nói nhưng cái tên giáp sắt (general) đứng bìa rừng mới là cả vấn đề . Hắn máu trâu , cầm 4 viên đá hồi sinh ,cái khiên + 20def , khiên magic + 7,kiếm crt + 50 ,và một thanh kích sao Leda .Bạn nghĩ sao khi tiêu diệt hắn -> nan giải .Có một điều lạ là mình tấn công hắn thì hắn tấn công lại còn không thì hắn không tấn công mình mà cứ chạy trốn khi tới turn .Cuối cùng mình phải sài kiếm thunder ,kiếm Cabius (kiếm tấn công 4 lần hình răng cưa crt 35 nhưng cũng chỉ xin hắn được tí huyết ) và dùng majuru cùng meriah đã max lv chưa class change (mình vốn thích óanh phép thuật) thay phiên tấn công hắn ,cho cả pháp sư lee óanh cho nó hội dồng nhưng ông này miss nhiều .Sau khi hết đá hồi sinh và tiêu diệt hắn, hắn cho mình thanh kích sao Leda .

--- Tiếp theo ở map đại tướng zachariah, cũng không có vấn đề j về boss nhưng cái tên phù thủy With lại là một ác mộng bởi sao : con bé này có skill dịch chuyển tức thời, chưởng nữ thần gió (alcia cũng được npc cho học chưởng này ) Magic và Def của nó là 20 ,nó cầm khiên + 20def T______T và một item gì đó mình không rõ . Vào map này mình chỉ dám cho một ít char khủng xuất quân và đặc biệt tất cả đều cầm 2 cái amulet trở lên nếu không muốn về chầu diêm tổ +_______+ sử dụng tối đa cây gậy magic + 7 của mel và khiên magic + 7 để ra tăng phòng thủ phép thuật .Turn đầu cho ngựa roger max lv 30 và ngựa đen Samson max lv 40 lên xông pha giải vây cho lionheart rùi dùng ông ta chạy về phí home cầm ngay amulet T________T .
Tiếp đó tên with sẽ dịch chuyển để đánh một trong số các nhân vật của mình .Trận nầy cho các nhân vật đứng gần nhau để có j còn giúp sức và bao vây tên with (cái khó là phải kill con bé này chết ngay trước khi đến lượt tên địch vì hắn có tên pháp sư hóa máu xa T____T) ván này mình cho mancher xuất trận dĩ nhiên là max lv 30 và chỉ số thì ...ai cũng biết là thế nào str của anh ta là 11 ,chính vì vậy mình cho anh ta cầm thanh kiếm rapier pow 30 hit và crt 100
cái này mình chôm được khoảng chục cái trong arena nhờ con krissena gì gì đó tên khó viết quá >"< . sau khi nó tấn công xong ,mất đứt 2 cái amulet vì nó chỉ tấn công char yếu nhất ,mình cho roger cầm thanh kusanagi của vega đã luyện sao xanh chém phát con with lãnh đủ 1 phần 3 máu tuy nhiên roger cũng thoi thóp T____T mặc dù máu anh ta là 54 và chỉ số magic 15 .tiếp đến cho mancher xông lên kết liễu tên with trận này mình xin được nó cái khiên + 20 silver shield
tuy nhiên phải đánh đi dánh lại vài hiệp T___T ----nhân vật mancher mình rất thích mặc dù anh ta ko mạnh,nhưng skill giết người cướp của thì quá lợi hại và không hiểu sao lên lv anh ta có thể tằng Move lên 12 khi max lv 30
tuy nhiên có một vài vũ khí mà mặc dù đã dùng mancher kết liễu mình vẫn không lấy dược :( ----- một điều đặc biệt nữa là nhân vật Plum : cô ta có rất nhiều skill các chỉ số tăng cũng khá đều , có ai là pháp sư mà str lại là 10 không nhỉ T__T bên cạnh đó cô ta có skill giả dạng ,dich chuyển tức thời (quá lợi hại) cô ta max lv rất nhanh vì có skill X2 exp

-----nhân vật raquel cũng rất tuyệt mặc dù không giết người nhưng ma thì anh ta thịt hết .Khi lên lv anh ta tăng một lúc tất cả các chỉ số
và cũng là người có khả nằng lên move 12 giống mel ,roger mancher, tạm thời mình mới chơi tới map 27 nên chỉ biết có mấy nhân vật này ----- ở map phụ hang rồng mở hòm mỗi lần ghé mở 2 hòm, mình đã ăn được một 2cái sáo rồng,1 cái sáo pegasu, 1 sách deah slash ,1 sách more more, bình tăng def ,thun der storm và mấy cái kiếm đểu T______T
------ ở map cứu Bud . Trùm vẫn không phải là vấn đề tuy nhiên có một tên là nữ kiếm sĩ đứng gần mấy thằng cung ý . Chỉ số của nó cũng toàn xấp xỉ 20 trở nên ,nó cầm 4 viên hồi sinh, khiên + 12, và kiếm ma huyền thoại ( một thanh giống của shigen mình không nhớ tên T___T )giết hắn là điều khó bằng lên trời, tuy nhiên không phải không làm được .Chiến thuật của mình là cho katri xông lên hóa rồng chặn lối tấn công = đường bộ của địch .Frau và masher đã class lên kị sĩ rồng bay lên triền núi (mang theo giáo phóng ,và mỗi đứa một thanh rapier) cho Mel ,Roger ,mancher cầm thanh rapier tổng cộng trận này hi sinh 5 cái rapier T____T để kill một tên lính khủng (không thì làm sao qua màn ) rapier chỉ cần vào arena là có thể chôm được ( cho nhân vật có skill trộm cầm thanh kiếm của shigen đã luyện sao vào arena thì đảm bảo 100% đấu sĩ đều cầm rapier đấu với mình
) Chuyện vậy là xong đầu tiên katri chặn lối địch ,sau đó Mel xông lên kết liễu lần 1 tên samurai đó rùi remove ra vị trí khác ,hắn sẽ hồi sinh. Cho Roger xông vào làm lần 2 , mashter tấn công bên sườn trái, frau tấn công phía trên đầu (2 rồng bay mới lv 24 nhưng cầm rapier thì cũng thừa sức cho nó về trời ) việc còn lại là cho man cher tấn công, sau khi chết nó sẽ cho mình thanh kiếm và cái khiên + 12
có điên mới không lấy 
----- tiếp tục đau đầu ở map 25 , không có vấn đề gì về boss tuy nhiên thằng lính bắn cung là vả vấn đề .Nó cầm Dragon bow ,cung killer ,sách cung bắn xa 10 bước T_______T .Vâng chỉ cần 1 turn nó có thể cho bất kì ai về trời và thoi thóp T_____T ,lofaru của mình đã bị hắn kill một lần và phải đánh lại .Ván này cũng như các ván trước vẫn phải xài chiến thuật rapier và sử dụng các nhân vật chủ chốt thôi, còn lại cho ở nhà không thì thằng bắn tên ấy nó thịt mất ,đương nhiên sử dụng amulet 2 cái trở lên cho chắc ăn, dùng thêm cả gậy def của plum đối với các nhân vật yếu, ai move cao chạy thục mạng xuống samac còn mancher thì cầm rapier xông lên ,thịt gọn tên xạ thủ thế là ta có cung rồng mà không phải dổi đồ, lại còn có cả cung killer crt 20, cung bắn xa 10 bước
. Mình không đổi đồ lấy cung rồng mà chỉ đổi lấy cái khiên + 20def thôi
bi giờ thì có cung rồng rồi kekeke 
----- Nói chung đây là một vài sự khác biệt khi mình chơi TR bản này ,mình không biết nó khác với nguyên bản thế nào nhưng mình thấy những map nào hướng dãn bảo dễ thì qua được nó không phải đơn giản đâu ,chiến thuật cả đấy .Trùm không bao giờ là vấn đề ,vấn đề là những cận vệ của trùm giống như tên kiếm sĩ huyền thoại map 26b ,đừng tưởng kill hắn là dễ ,rất vất vả đấy, và vì không dễ nên mình đã cho Vega thoát chết mà ko cho anh ta tự sát như đã hướng dẫn, và vì tên kiếm sĩ master này quá khỏe nên map này mình cũng không thể sài mancher .
--- cuối cùng dù là modify hay gì đó thì mình cũng cảm thấy hay, game này đúng là rất chiến thuật ,và dường như mình có vẻ thích cái bản này rùi, độ khó của nó so với khi mình đọc hướng dẫn thì có vẻ khó hơn thì phải
[nhận xét của người lần đầu tiên chơi TS] em chơi bằng giả lập ạ . Có j mạo phạm mong các bác bỏ qua

,2 kho luôn
, patch E thì có rồi, có điều mỗi tên và VK Item là Eng thôi
...
...