* Được rồi, ngồi ở nhà post bài nó mới thoải mái làm sao ^^
* Thể theo yêu cầu của đương sự, FFFF xin được bắt đầu khai pháo.
* Nguyên cả cái đoạn này chỉ có một câu đúng đó là "càng nói càng ngu"

Té ra LG cũng tự biết mình đấy chứ.
Vâng đoạn nằy Mk chẳng chứng minh được cái gì mà lại nói ngay một câu ngu, không hiểu ngu ở chỗ nào, chắc MK đang ngu nên nói ngu
* Cái này ko dính dáng tới, nhưng thích lôi vào thì cũng sẵn sàng thôi. Nếu như nói theo logic, phương án tác chiến tùy trường hợp mà mỗi thay đổi. Thế ra lúc nào cũng phải túm năm tụm ba đi một bầy mới gọi là hợp lý à ? Thực tế nhiều lúc bắt buộc phải chia ra nhiều đường để mà thám thính tình hình, nếu có chuyện gì thì cũng còn người khác để mà cứu hộ giúp đỡ, .v..v.v đó là nói theo lý thuyết tác chiến. Còn cái chỗ đó thì đúng thật hơi vô lý, đi mà chửi Capcom, đừng có chửi tui
Dẫn chứng của tôi sao bác lại lôi capcom vào, hết lí lẽ thì đành đổ cho Capcom, thôi nản.
_ Tại sao tất cả cảnh sát ở Raccon đều ngu ? Họ ko biết Zombie sống dai và nguy hiểm thế nào ==> ko đúng à ? Nếu họ biết thì đâu có thua thảm hại trong lần đụng độ đầu tiên như thế. Đó là yếu tố tình huống, cảnh sát ở RPD dược bao nhiêu người ? Có đông hơn dân chúng trong thành phố không ? Công an Sài Gòn có nhiều hơn dân Sài Gòn ko ? Zombie chết rùi sống lại [nếu ko bị bắn đúng vào đầu theo kịch bản, còn lại chỉ có mấy nhân vật chính của chúng ta mới giết được thui, game nó thế, cãi làm gì]. Còn cảnh sát thì chết đi ... biến thành Zombie ! Thế theo chú tình huống đó thì sao ? Lao vào chơi tới cùng cho chết hết chơi à ?
Tôi không bảo lao vào chơi tới cùng. Tụi nó chiến đấu, không biết tụi cảnh sát có nghĩ là mình thắng không. Nhưng xem đoạn Movie rõ ràng họ không còn phương án khác ngoài cái chết khi đã ra chiến đấu rồi, chạy sao kịp. Có mắy thắng trốn ở RPD thì mới có ZOmbie cho các nhân vật ta bắn
_ Có hiểu thế nào là
Mercenaries ko ? Mercenaries =
lính đánh thuê. Chỉ riêng cái tên nghe là đủ hiểu. Đúng đấy, đội Carlos vì tiền mà ném sinh mạng qua cửa sổ đấy, vì đấy là công việc của lính đánh thuê. Có gì ko đúng nào ? Thiếu common sense quá mức

Chưa kể trong UBCS ko chỉ có lính đánh thuê mà còn có những tù tội bị tử hình nhưng Umbrella đã dùng tiền và quyền lực để mua về sử dụng. Tính mạnh tụi đó chẳng qua cho thêm thôi. Nếu chơi RE 3 kỹ thì sẽ hiểu rất nhiều điều về đám lính đánh thuê này, RE 3 là phần nói về bi kịch UBCS nhiều nhất.
Thì vẫn thế, ai chẳng biết tụi nó được Um thuê. Vặy là đoạn nằy bác MK chẳng chứng minh được cái gì, tôi bảo đội Carlos được thuê để đoại loại như giết Zombie ( LG vẫn đúng )
_ Đã bảo là chơi Outbreak đi rùi hãy nói kẻo hố mà ko nghe. Trụ sở RPD là nơi cố thủ cuối cùng của quân dân thành phố Raccoon. Chữ nào trong 4 từ đó chú ko hiểu nói nghe xem ? Torng cơn đại lọan ở thành phố thì những người dân còn sống sót được cảnh sát sơ tán đi các điểm an tòan nhưng rốt cuộc chỉ còn một nơi an tòan cuối cùng [mặc dù chẳng được bao lâu] đó là trụ sở RPD. Chính nơi đây những người dân còn sống sót và cảnh sát RPD đã lập thành trì cố thủ chiến đấu với Zombie. Những người dân thường còn sống gần như đã tập hợp hết vào trụ sở RPD rồi và cũng được phát vũ khí để giúp cảnh sát chống lại Zombie. Có chỗ nào vô lý nói nghe thử xem ?
Không hề, bác MK lại nói vô duyên rồi. Tôi chỉ bảo là tụi cảnh sát trong RPD nhát hơn tụi bên ngoài thui, chắc gì tụi nó thua ở bên ngoài rồi mới chạy vào, nhỡ may tụi nó cố thủ trước thì sao.
Đồng ý với ý kiến RPD là nơi cố thủ và có thể là oan toàn nhất
_ Soi gương rùi chỉ vào cái thằng trong gương mà nói câu này đi nhóc
P.S : chú theo đạo Thiên Chúa à ? Cứ "chúa ơi" nghe vui tai thật ^^
Uh tôi theo đạo thiên chúa,
Còn gì nói nốt đi. Cho khán giả biết hết
Mà đăy không hẳn là sân nhà của tôi, sân nhà tôi là Final Fantasy Fan Clup