Ac ac ac, bà con nào ...thật... không coi trận chung kết NFS tại nhà thi đấu Nguyễn Du thì uổng cả cuộc đời ôm volang lạng lách.Đứng coi thôi mà lạnh cả thằng nhỏ

Thật tiếc cho tài năng trẻ 47.
Về thực lưc theo cá nhân tôi nhận xét thì 47 nhỉnh hơn Lucky đôi chút,cụ thể là về phần tune và cách chạy.Ar47 đã dẫn trước Lucky 2 ván với khoảng cách đáng kể.
Nhưng về bản lĩnh thi đấu thì AR47 nên học hỏi ở Lucky.Lật ngược 3 ván còn lại quả là điều không hề dễ dàng.
Nếu gộp 2 cái này lại thì NFS VN cũng không nằm ngoài top 5 Châu Á.
Nhưng cũng xin chúc mừng Lucky đã giành đc chiếc vé duy nhất ( sao lại ko đc 3 vé nhẫy ) đi Sig.
Còn chú AR47 cũng vì thế mà buồn,đây là 1 kinh nghiệm quý giá,một bài học cũng tương đối ko mắc tiền:).Cứ như thế phát huy,chú còn trẻ chán,chơi đc NFS hơn lủ đàn anh đến 8 năm :o
Hy vọng rằng NFS năm sau với phiên bản Undercover sẽ xuất hiện them nhiều tay đua quái vật hơn bi giờ,chắc chắn là như thế(điển hình nhất mà thấy trước mắt là 3 tên Ar47,Chick,Leo).
.