Giang Châu - Kinh đô Đại Liêu

Status
Không mở trả lời sau này.
Thứ Sử thành Giang Châu tiếp chỉ
Nhận thấy giặc Khăn Xanh hiện nay quá hùng mạnh đang đe dọa triều đình 1 cách mạnh mẽ nay Thứ Sử hãy nhanh chóng thu xếp công viêc đến ngay triều đình nhận quân và lương chuẩn bị chiến đấu chống khăn xanh
Mỗi thành sau khi nhận dc mật tin phải nhanh chóng giải quyết nêu quá bận có thể gửi đến 1 vị tướng nhận quân , còn lại có thể đến sau hợp lực
Khâm Thử .
----------------------------------------------------------------------
To Sunran : thứ nhất GC ko phải thành của nhà Hán vì thế ko có nghĩa vụ phải nghe theo sự sai khiến của Hán vương .Thứ 2 GC ko có quân lính , nhân dân còn đang sống nghèo khổ thì moi đâu ra lính tráng cho thừa tướng trưng dụng /:) ?? Đọc xong những dòng này xin thừa tướng hiểu cho và bỏ qua cho sự vắng mặt của N0ob mỗ . :whew:
 
l_Clan_XIII nói:
Thì vì thế mới phái Lý Thông đi điều tra nó /:)
mp mp mp mp mp mpmp mp mpm mpmp mp mpm
Thông báo là Lý Thông đã bỏ đi sau khi tên thứ sử Clan trước đó bóc lột quá sức =)).
 
lolz , tùy bà , vậy thành tui còn yugi với n0ob , bây giờ đi kiếm thêm hiền tài giúp nước đã ....
 
Mutsu Kokono nói:
Quan phủ nghe thế thì khẽ giật mình mà rằng :
- Quả nhiên thông tin của đại nhân hoàn toàn chính xác ! Trong vùng này từ xa xưa đã có một con Cá Chuối thành tinh , nay đã hóa thành nguời , lộgn hành ngang dọc , ra đủ điều kiện nếu không sẽ tạo mưa bão gây bao cực khổ cho nhân dân trong vùng !Ngay cả tiểu nhân cũng phải chịu đựng bao cực khổ do nó gây ra đấy ạ ! Quả thực tiểu nhân không biết phải làm sao !
Cái gì đây Mutsu , sao lại đi lộn xộn lạc đề thế này :whew: .

TaoManhDuc nói:
Về đến Lạc Dương liền cho dán cáo thị tìm người hiền tài để xóa bỏ cái hủ tục đó
sao lại chuyển sang diệt yêu quái thế này , rõ ràng Q này là tiêu diệt tệ mê tín dị đoan , và trừng trị bọn tham quan dùng mê tín dị đoan để kiếm tiền mà . Đối tượng mà bọn chúng mê tin là Hà Bá chứ có phải Cá Chuối gì đâu :o , Mutsu phải sửa lại thành Hà Bá chớ .Nếu vậy chắc chắn thằng quan này nói dối , để hành mình rồi đây . Nhưng với exp làm khá nhiều Q Dugi nhanh chóng phát hiện .

-------------------------
Dugi nói : Ta biết rồi , ta biết rồi. Cá Chuối vốn là thần thú thuốc quyền cai quản của Hà Bá , nay nó lộng hành như lời ngươi nói , người thường chúng ta , khó có thể mà thần phục được . Nhưng ko phải năm nào các người cũng thờ phụng , cưới vợ cho Hà Bá đó sao . Chúng ta hãy sắm lễ thật hậu , và chọn vợ kĩ càng cho Hà Bá . Chúng ta sẽ cống lễ cho ngài , nhờ Hà Bá đích thân ra mặt , diệt trừ thủy , quái . Bổn quan sẽ tham gia , giám sát buổi cúng tế . Quan gia hãy mau mau sắp đặt .
Buổi lễ mau diễn ra nào ......: ( Mutsu miêu tả đi nào )
 
Yugi , trước khi mi làm quest thì đọc cái của ta đã , quest đã làm tới đâu mà bây giờ mi mới phát hiện ra thằng quan nói láo /:) .Ta bắt thằng quan đó rồi , đang tra hỏi đợi TT trả lời đã .
 
Clan ông ko thể làm việc kiểu thất phu như thế được , Q xảy ra ở An đông , ông chẳng qua chỉ là thứ sử sao có quyền bắt tên quan được . GC cũng đâu phải là thành trì lớn gì . Mutsu sẽ hiểu rõ chuyện này .Ông mà bắt người ko bằng ko cớ , coi chừng Hiến Đế lại chém đấy .
Về phần tôi , tôi sẽ sử dụng intel chứ ko lộng quyền .Hơn nữa tui đọc lại thì thấy hình như ông chưa hiểu đc ý của Mutsu đâu
----------------------------------------------------------------------
 
yugi_vn nói:
Clan ông ko thể làm việc kiểu thất phu như thế được , Q xảy ra ở An đông , ông chẳng qua chỉ là thứ sử sao có quyền bắt tên quan được . GC cũng đâu phải là thành trì lớn gì . Mutsu sẽ hiểu rõ chuyện này .Ông mà bắt người ko bằng ko cớ , coi chừng Hiến Đế lại chém đấy .
Về phần tôi , tôi sẽ sử dụng intel chứ ko lộng quyền .Hơn nữa tui đọc lại thì thấy hình như ông chưa hiểu đc ý của Mutsu đâu
----------------------------------------------------------------------
Thôi thôi, các vị đừng cãi nhau nữa được không. Q này vốn dĩ xảy ra ở An Đông nhưng chẳng thấy ai làm nên mới chuyển về đây. Về đây thì lại tranh nhau làm.
Bên An Đông vẫn còn quest này đó. Tuy khởi điểm thì giống nhau nhưng diễn biến sẽ khác tùy theo cách hành sự của từng người.
Yugi_vn quan bên An Đông làm đi. TMD sẽ viết event cho.
 
Clan nói:
Thôi thì theo ý Mutsu vậy .
Chỉ là gợi ý cho dễ làm thôi mà :D
Sau khi điều tra và biết đc tên quan huyện có rất nhiều tài sản có nguồn gốc bất chính , N0ob liền ra lệnh giải tên quan huyện đó tới để tra hỏi ...
- Theo như lời ngươi thì con yêu quái này đã gây hại cho dân lành, khiến cho nhân dân điêu đứng , nghèo càng nghèo thêm , cớ sao ngươi lại nắm trong tay 1 cơ ngơi giàu có như vậy , hay là chính nhà ngươi đã bóc lột dân chúng huh? .
Đến đây , N0ob giận dữ đập bàn Rầm ! bọn sai nha đồng thời hét lên : Uyyyy Vũ
Tên quan huyện nghe thế đâm hoảng run lập cập trả lời :.......
- Thưa tiểu nhân không dám ! Quả nhiên là có một con yêu quái như thế phá hại trong vùng thật ! Còn về tài sản của tiểu nhân thì , thì ....
Đúng lúc đó thám tử của N0ob về báo :
- Trong vùng mấy năm trứơc có nổi lên một tay đạo sĩ có tài hô phong hoán vũ , nhưng đã bỏ đi từ lâu !
 
Yugi vì trước đó đã nhờ N0ob làm hộ phần mình nên Mutsu đã ra Event cho N0ob ! Nếu muốn thì bây giờ Yugi có thể làm tiếp !
Còn như theo ý của Mutsu đã nói thì ở đây chỉ là mê tín dị đoạn chứ không hề có thần thánh gì đâu ::)
Du gi nói:
sao lại chuyển sang diệt yêu quái thế này , rõ ràng Q này là tiêu diệt tệ mê tín dị đoan , và trừng trị bọn tham quan dùng mê tín dị đoan để kiếm tiền mà . Đối tượng mà bọn chúng mê tin là Hà Bá chứ có phải Cá Chuối gì đâu , Mutsu phải sửa lại thành Hà Bá chớ .Nếu vậy chắc chắn thằng quan này nói dối , để hành mình rồi đây . Nhưng với exp làm khá nhiều Q Dugi nhanh chóng phát hiện .
Đúng rồi đấy ! Đã phát hiện đúng ý của Mutsu đấy ! Có nên cọng điểm không nhỉ ;))
 
Ko thấy mutsu bảo TMD edit địa điểm àh , tên quan này chỉ là quan huyện trong vùng .Đây là quest trong thành , còn quest ngoài thành thì đăng trong này làm gì .
To Mutsu :
Đến đây N0ob hiểu ra chân tướng sự việc , rất có thể tên quan này là tên đạo sĩ trước đây , làm mưa làm gió gây hại cho dân lành rồi còn bịa chuyện để bóc lột tiền bạc của nhân dân .... tên này có tài nhưng ko có đức , chỉ có thể khuyên bảo hắn .Nếu hắn vẫn cứng đầu ngoan cố thì đành phải diệt trừ thôi .
Dù rất tức giận , nhưng n0ob vẫn giữ đc bình tĩnh , hỏi tên quan huyện :
- Nghe nói trước đây ngươi vốn có tài hơn người nên mới lên đc chức quan huyện đúng ko ?
Nghe vậy , tên quan run lập cập trả lời :.............
 
Mutsu Kokono nói:
Yugi vì trước đó đã nhờ N0ob làm hộ phần mình nên Mutsu đã ra Event cho N0ob ! Nếu muốn thì bây giờ Yugi có thể làm tiếp !
Còn như theo ý của Mutsu đã nói thì ở đây chỉ là mê tín dị đoạn chứ không hề có thần thánh gì đâu ::)
Mutsu nói gì vậy Dugi vẫn online đc thì mắc gì phải nhờ clan làm dùm , mấy buổi nay hôm nào Dugi cũng post 1 bài cho Q này nè , khi nào ko online đc mới thôi chớ . Mutsu trả lời tiếp bài Dugi post ở trên nhé .( Q này ko hạn chế đúng ko )
Đúng rồi đấy ! Đã phát hiện đúng ý của Mutsu đấy ! Có nên cọng điểm không nhỉ ;))
::) dc đấy ^^ ,
Dugi có chút suy nghĩ thế này , đây là vấn đề thuộc về thánh thần , mê tín , nếu cứ đao to búa lớn như Clan , có thể làm tên quan đi đời , nhưng ko trị được cái thâm căn cố rễ mê tín trong lòng dân . Và chắc chắn tệ mê tín sẽ ko thể bị diệt . Q này rõ ràng là trị mê tín chứ ko trị quan lại , ta phải làm sao phục nhân tâm ,nếu mà Clan cứ nhốt tên quan đó , Dugi đoán rằng phần sau Mutsu sẽ cho dân chúng kéo đến huyện nha đòi thả tên quan đó đấy , vì họ tin vào thần thánh mà .
-----------------------------------------------------------------------

Sử gia chép : Tháng 3 năm 189 Dugi cùng sai nha trong thành tổ chức bãi công . Vấn đề mà họ đưa ra lần này là yêu cầu tập đoàn tài chính N0ob mau chóng chi trả lương bổng cho anh em , khá lâu rồi mà sai nha trong thành chưa nhận được xu nào . Lý Thông đã chấm dứt hợp đồng do ko chịu nổ sự bắt ép . Cuộc đình công diễn ra rất náo nhiệt , có nguy cơ biến thành bạo động trong thành #>:) . Đại diện công đoàn đã soạn sẵn thư chuẩn bị gởi cho sở Lao động và thương binh .
Chuyện gì sắp xảy ra với Giang Châu ? chúng ta hãy cùng chờ hành động của thứ sử Mr.N0oB
 
Du gi nói:
Mutsu nói gì vậy Dugi vẫn online đc thì mắc gì phải nhờ clan làm dùm , mấy buổi nay hôm nào Dugi cũng post 1 bài cho Q này nè , khi nào ko online đc mới thôi chớ . Mutsu trả lời tiếp bài Dugi post ở trên nhé .( Q này ko hạn chế đúng ko )
Thế cái này không phải là do Du gi post à ::)
Du gi nói:
Có gì nhờ Clan post dùm
Clan nói:
Đến đây N0ob hiểu ra chân tướng sự việc , rất có thể tên quan này là tên đạo sĩ trước đây , làm mưa làm gió gây hại cho dân lành rồi còn bịa chuyện để bóc lột tiền bạc của nhân dân .... tên này có tài nhưng ko có đức , chỉ có thể khuyên bảo hắn .Nếu hắn vẫn cứng đầu ngoan cố thì đành phải diệt trừ thôi .
Dù rất tức giận , nhưng n0ob vẫn giữ đc bình tĩnh , hỏi tên quan huyện :
- Nghe nói trước đây ngươi vốn có tài hơn người nên mới lên đc chức quan huyện đúng ko ?
Nghe vậy , tên quan run lập cập trả lời :.............
- Nghe thế tên quan khẽ giật mình , run rẫy mà rằng :
- Tiểu nhân không dám ... nhưng ...
Tên qua vừa run rẫy vừa nói :
- Thực sự thì lâu nay tiểu nhân cũng không có tài cán gì ... nhưng ....
RẦM . Tay quan huyện vừa dứt lời thì một tiếng sấm lớn nổ lên , trời bỗng đổ mưa xối xả , sấm chớp nổ đùng đùng !
 
Cuối cùng đã hết tháng , n0ob ra quyết định thu thuế food
Food thu đc : 15 * 3000 * 120% = 54000 food
Food hiện tại : 3500 + 54000 = 57500 food
PO hiện tại : 68,1 - 5 = 63,1
Trả lương cho yugi : 1100 - 100 = 1000 gold .
Ngoài ra , n0ob đem 17500 food đem phân phát cho các hộ đói nghèo trong thành , đem 20000 food đi cứu đói cho nhân dân các vùng lân cận ( mong là vụ này giúp tăng tí fame với Po :)) )
 
To Mutsu : Ông nói khơi khơi thế biết đường nào mà lần >> đang tra hỏi sét đánh rồi trời mưa thì đi vô nhà tránh mưa mà hỏi tiếp /:) .Thằng quan huyện nói chuyện mập mờ dễ chém thiệt ...
------------------------------------------------------------------------
n0ob giật mình , nhìn lên trời , nghĩ bụng : " Quái lạ , trời đang quang đãng sao đột nhiên đổ mưa vậy kìa ?? "
Trầm ngâm 1 lúc , n0ob quay lại hỏi tên quan huyện : " ngươi nói tiếp đi "
 
Mutsu Kokono nói:
Thế cái này không phải là do Du gi post à ::)
Biết thế đừng nói câu đó ;;) , tưởng bận thì nhờ Clan làm giúp , ra Mutsu ko cho mình làm Q nữa thì mình nhờ TMD vậy ;;)
Dugi xin phép rời thành sang An Đông giải quyết việc riêng
 
To xtop : dọn dẹp cái topic của tui giùm + gửi đồ bên market wa cho tui gấp .
To yugi : lương ông giảm chỉ còn 50g/tháng , tình hình khác xưa nhiều rồi .
Tháng 3 năm 189
Chi 500 gold ra làm task eco :
(22 * 500) / 2000 * 0,7 = 4,5
Điểm eco hiện tại : 23 + 4,5 = 27,5
Intel của n0ob tăng 1 = 23
PO hiện tại : 63,1 - 5 = 58,1 %
Gold hiện tại : 1000 - 500 = 500 gold .
 
N0ob nói:
To Mutsu : Ông nói khơi khơi thế biết đường nào mà lần >> đang tra hỏi sét đánh rồi trời mưa thì đi vô nhà tránh mưa mà hỏi tiếp .Thằng quan huyện nói chuyện mập mờ dễ chém thiệt ...
Thì thế mới phải suy đoán mà làm quest chứ @_@ Làm quest mà bày ra trước mặt thế thì mất hay :D
n0ob giật mình , nhìn lên trời , nghĩ bụng : " Quái lạ , trời đang quang đãng sao đột nhiên đổ mưa vậy kìa ?? "
Trầm ngâm 1 lúc , n0ob quay lại hỏi tên quan huyện : " ngươi nói tiếp đi "
Tay quan Huyện run rẫy mà rằng :
- Thực ra thì từ lâu nay , có một tay đạo sĩ đã đến đây đe dọa tiểu nhân , nếu không nghe theo lời thì sẽ hô phong hoán vũ , gây ngập lụt trong vùng . Y là một tên đại háo sắc nên đã buộc tiểu nhân phải bày ra trò hà bá để bắt các cô gái về cho y ! Tiểu nhân cũng chỉ vì chút lợi trước mắt mà dựa vào đó kiếm chác một ít thôi ạ !

Du gi nói:
Biết thế đừng nói câu đó , tưởng bận thì nhờ Clan làm giúp , ra Mutsu ko cho mình làm Q nữa thì mình nhờ TMD vậy
Dugi xin phép rời thành sang An Đông giải quyết việc riêng
Du gi muốn làm thì tham gia cùng làm với N0ob là được mà :D
 
Hừ , ra là vậy , kẻ nào dám đe dọa mệnh quan triều đình , thế này còn gì là quốc pháp nữa kia chứ .Nhà ngươi cũng thật đáng tội , thân là mệnh quan triều đình , đã ko đủ sức trừng trị kẻ ác trừ họa cho dân thì thôi , lại vào hùa theo hắn để bóc lột dân lành .Ta thật ko thể dung thứ cho ngươi đc .Nay ta cho ngươi 1 cơ hội chuộc tội , hãy dẫn ta đến gặp tên đạo sĩ ấy nhanh lên , kẻo ta đổi ý thì .....
 
Ngân khố trích ra 490 gold để trả tiền mua đồ :
500 - 490 = 10g
Nhờ có lư thần nên đc + 10 PO : 58,1 + 10 =68,1 %
Điểm của n0ob nhờ có áo gấm + 15 fame : 0 + 15 = 15 fame
Bạch Long Thương : 27 + 3 = 30 War
Quạt hắc điểu : 27 + 3 = 25 Lead
 
l_Clan_XIII nói:
Hừ , ra là vậy , kẻ nào dám đe dọa mệnh quan triều đình , thế này còn gì là quốc pháp nữa kia chứ .Nhà ngươi cũng thật đáng tội , thân là mệnh quan triều đình , đã ko đủ sức trừng trị kẻ ác trừ họa cho dân thì thôi , lại vào hùa theo hắn để bóc lột dân lành .Ta thật ko thể dung thứ cho ngươi đc .Nay ta cho ngươi 1 cơ hội chuộc tội , hãy dẫn ta đến gặp tên đạo sĩ ấy nhanh lên , kẻo ta đổi ý thì .....
Tên quan huyện run sợ , run lẫy bẫy rồi thưa :
- Trời đang mưa to thế này , hay là ngài hãy nghỉ lại tại quý phủ , đợi lúc nào tạnh mưa thì chúng ta cùng đi !
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top