Giang Châu - Kinh đô Đại Liêu

Status
Không mở trả lời sau này.
Cú đưa thư
-Hoàng Thừa là 1 tên vô học coi trời (Trọng Tài) bằng vung,dê sòm số 1,hống hách ko coi ai ra gì ,chỉ mún gây chiến,không lo cho dân cò hơn cả Trụ Vương Kiệt Vương ngày xưa.

-Ăn nói bá xàm bá láp ko theo quy luật gì cả mà củng làm được Thừa Tướng thật làm mất mặt cho 1 đại quốc (thật là nood)

-HT đã có ý định xâm chiếm từ lâu lại còn
nếu bây giờ HT đem 1 vạn quân sang Uyển Thành thì sao , mọi chuyện khác chứ
thiệt là tức cười

-Bá nói thật ngươi tưởng 1 van quân của ngươi đông lắm hả vậy ta thách ngươi đó.

-Đại Việt tuy chỉ là tiểu quốc nhưng không thể làm ngơ trước sự việc này

-Nay ta ra tối hậu thư nội trong vòng 1 tuần (trong game) ngươi ko thả Lâm Khang ra thì Đại Quân Đại Việt ta sẽ đến cut "...." của ngươi cho ngươi thành công công coi ngươi còn cười dc ko

(Còn 1 điểm ta cực ghét ở ngươi là có cái avatar nhìn khó ưa -Dám xúc phạm thần tượng của ta )
 
Song Nhi nói:
TT : Ra đến chợ LK thấy có 1 quán bán vũ khí cũ. Chủ cửa hàng là 1 ông lão kô có vẻ gì rành về vũ khí cho lắm. Trong quán có 2 thanh kiếm, 1 dỏm, 1 xịn. Thanh xịn còn khá mới, thanh dỏm thì trông đã cũ. Do kô rành về vũ khí nên ông lão để giá 2 món bằng tiền nhau. Cùng là 10 gold.

SN bắt bí Lâm Khang quá :whew: . Lâm khang về vũ khí có hơn gì lão ấy đâu :-s

Lâm Khang vào quán, sau khi chào ông lão xong. Chợt thấy trong quán có 2 thanh kiếm 1 dỏm 1 xịn. Khang săm soi một hồi rồi cầm thanh kiếm dỏm lên trầm trồ, :
- Quả là hảo kiếm hảo kiếm. Tôi chưa hề thấy thanh kiếm nào tuyệt vời đến thế. Nhưng kiếm này chắc đắt lắm đây, ta chắc mua không nổi rồi.
Sau khi nói lớn câu ấy xong. Khang xuýt xoa một hồi ra vẻ tiếc. Khang lại cầm thanh kiếm xịn lên :
- Thanh này có lẽ ta mua được vì nó tuy không phải kiếm xịn nhưng được cái còn khá mới. Chắc nó cũng rẻ thôi, có thể làm quà cho Bàng huynh được. Xin hỏi ông chủ cây này bao nhiêu tiền, còn cây kia bao nhiêu tiền ạ?
 
Hayashi nói:
SN bắt bí Lâm Khang quá :whew: . Lâm khang về vũ khí có hơn gì lão ấy đâu :-s

Lâm Khang vào quán, sau khi chào ông lão xong. Chợt thấy trong quán có 2 thanh kiếm 1 dỏm 1 xịn. Khang săm soi một hồi rồi cầm thanh kiếm dỏm lên trầm trồ, :
- Quả là hảo kiếm hảo kiếm. Tôi chưa hề thấy thanh kiếm nào tuyệt vời đến thế. Nhưng kiếm này chắc đắt lắm đây, ta chắc mua không nổi rồi.
Sau khi nói lớn câu ấy xong. Khang xuýt xoa một hồi ra vẻ tiếc. Khang lại cầm thanh kiếm xịn lên :
- Thanh này có lẽ ta mua được vì nó tuy không phải kiếm xịn nhưng được cái còn khá mới. Chắc nó cũng rẻ thôi, có thể làm quà cho Bàng huynh được. Xin hỏi ông chủ cây này bao nhiêu tiền, còn cây kia bao nhiêu tiền ạ?
Sory Hayashi, quên mất bên này. Cũng còn nhớ Ninja loạn thị à ^_^
TT : Chủ quán thấy LK nói vậy bèn bán rẻ thanh kiếm với giá 8 gold.

LK intel tăng 5, charm tăng 3. Mất 8 gold. Được cây kiếm + 3 war.
 
Kẻ thảo dân là Tống Giang lưu lạc trên giang hồ nhiều năm , nay thấy Giang Châu là nơi thanh bình nguyện đến xin 1 chức công cho nước Liêu , xin ruler cho phép
 
hơ đưa cái stats lên cái coi , ko nhìn thấy stats thì biết dùng vào công việc chi :D
mãi mới có người sang đây , vui thật :))
 
Dạ đây là stats của kẻ hạ thần :p
lead : 25
war 25 +1
intel : 15
pol :5
charm : 0
fame : 10
Gold : 10 , cái này thì xin nhờ vào thừa tướng :p

Fame ban đầu = 0
 
Đc đấy , là võ tướng thì tốt rồi :)) cứ yên tâm ở đây , ta sẽ ko bạc đãi tráng sĩ đâu :D , có điều ta là Nhiếp Chính vương chứ ko phải là là thừa tướng nữa roài :D
hiện thời cho Tống Giang làm Hiệu úy , quan hàm ngũ phẩm , ở lại Giang Châu lo việc trị an , làm việc tại phủ Nhiếp chính vương
 
tạ ơn nhiếp chính vương đại nhân :)) chức gì mà dài vãi cả ra , thần nên làm gì đây , mong đại vương chỉ giáo :D
 
Nhân đây , cho mời Lâm Khang tiên sinh , ta có 3 câu muốn hỏi LK tiên sinh :
Việt và Liêu bên nào hiếu chiến muốn gây chiến tranh ?
Tiên sinh nghĩ Liêu có phải là nơi lý tưởng để thỏa nguyện cho 1 cuộc đời hiệp nghĩa ko ?
Điều cuối cùng : tiên sinh có muốn về nước ko ? ta ko muốn đem tiên sinh làm lá chắn trong cuộc chiến sau này , điều này tùy thuộc vào ý tiên sinh . Ngoài ra ta vẫn còn để chức Đô Ngự Sử để chờ 1 người có tài , có thể giúp cho ta trị nước .
Ta xuất thân võ tướng , lời nói sơ sài , có gì đắc tội xin tiên sinh bỏ qua cho , lời của ta chỉ có vậy , xin tiên sinh suy nghĩ kĩ .
 
Nhiếp chính đại vương ơi , thế thần phải làm gì ạ , chả thấy đc làm gì cả ::(
 
em la` quan nửa võ nửa văn, quan đại thần cho em làm chức j đi
 
Giang Châu dạo này nhân tài đến nhiều quá , đúng lúc bổn vương đang mắc bệnh táo bón :)) nay phong cho nam_nasb chức quan Binh Bộ Thượng Thư , hàm quan nhị phẩm , fame 80 , mau mau nhậm chức và để dưới chữ kí cái :))
 
Tại hạ quy ẩn giang hồ đã lâu,nghe danh Liêu vương là Hiền chúa,lại nghe Nhiếp Chính Vương là người mộ tài nghĩa hiệp.
Hôm nay được mở rộng tầm mắt Nam tôi xin bái phục bái phục :D
Nếu Nhiếp Chính Vương đã sủng ái cất nhắc Nam tôi cũng không tiện từ chối :D ,nguyện đem sức khuyển mã phục vụ Liêu Quốc,dù thân này có phơi ngoài nội cỏ cũng cam lòng.
Tuy nhiên thần mới làm sớ mà đã được cất nhắc lên chức cao chắc cugnx có lời dị nghị,nay xin Nhiếp Chính Vương ra lệnh.Thần sẽ dùng tuyệt kĩ triệu hồi và Phi thiên ngự kiếm để thu phục lòng quân.
Thần xin hết :D
 
LHXung nói:
Nhiếp chính đại vương ơi , thế thần phải làm gì ạ , chả thấy đc làm gì cả ::(
TT : LHX hôm nay ra ngoài chơi. Có 3 chỗ định đi. Nhưng chưa biết đi đâu trước : Trà lầu, sòng bạc, thư quán.
 
TT : LHX hôm nay ra ngoài chơi. Có 3 chỗ định đi. Nhưng chưa biết đi đâu trước : Trà lầu, sòng bạc, thư quán.
nghe nói trà lầu ở đây thường có nhiều khách quan qua lại , biết đâu qua đó có thể giúp đc thông tin gì cho đại vương , nghĩ thế Tống Giang liền cất bước đến trà lầu Giang Châu
 
Tại hạ taki , nghe theo lời hiệu triệu của Hoàng đại nhân , đã đến Giang Châu , mọi việc xin đại nhân ra chỉ thị , tại hạ sẽ gắng sức hoàn thành
 
À quên đây là stats của tại hạ để tiện cho đại nhân điều động
Lead : 10
War : 0
Intel : 25 + 1
Charm : 25
Pol : 10
Gold : 10
Fame : 0
Weapon : sách + 1
 
Đã có quan chức cho toàn bộ mọi người mới , topic này do tiên đế đã mất nên sẽ khóa lại , nhờ TT đưa vào kho cho , Vũ Lăng cũng có thứ sử mới , topic cũ sẽ ko cần nữa
nhầm nick , ko cố ý phân thân , TT xóa dùm cho
 
Giang Châu đã có chủ mới nên khóa topic này lại. Ai có nhu cầu gì qua bên thành Giang Châu mới nói chuyện.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top