Call me Coldsquall
Nickname: Megaman
Vào năm 1990, chiến tranh vừa kết thúc tại một thành phố nọ có tiếng khóc hùng hồn của một em bé. (thằng bé đó là ai thì biết rồi nhỉ)
Sex: boy (Nhưng do di truyền mẹ nên nhiều khi bị lầm tưởng là con gái->bị mấy thằng con trai khác cua, đến khi lũ mắc dịch đó biết rồi thì chạy mất dép.

)
Job: Hunter (Ai hiểu sao thì hiêủ, có người thấy vậy tưởng tui là dân cua gái)
Ghét rất nhiều thứ và hầu như chỉ thích game (girl với tui hổng ép phê)
Hiện đang định cư tại K233/53/Trưng Nữ Vương/ Đà Nẵng
Tính tình: Là một tên đực rựa lạnh lùng cỡ Squall, ít nói và nói chuyện có duyên, khá cool (theo lời lũ con gái cùng lớp) ngang Zero, nói chung là có nam tính.
Online: Chừng nào không có ba mẹ ở nhà thì lên 0:)
Thành tích: Ngồi nghe lũ con gái cùng lớp chửi mình suốt 1 tiếng, sau đó mới nói có vài câu là 3 trong 5 đứa khóc

. Là người trong mộng của hơn 10 nàng

(Thiệt đó, tui nghe bạn nàng và nàng thổ lộ kèm đọc nhật ký)
Sơ yếu lý lịch vậy đó, bây giờ tui hỏi có mem ở HCM nào muốn làm quen không? Tui sắp tới HCM rồi,cần hướng dẫn viên, boy hay girl mọi lứa tuổi, từ cụ già đến em bé lớp 6, ai cũng được. GẤP GẤP GẤP GẤP GẤP