Chai-en
Legend of Zelda
- 8/9/03
- 956
- 42
Trong lớp tui đang làm GVCN (lớp 12) có một cô bé... không phải "bình thường".
Là con của phó trưởng trường, học lớp chuyên toán, nhà giàu, nhưng hình như là "les".
Tình huống là thế này:
_Làm bài tập thì không biết làm ném viên phấn trước mặt tui cái đùng rồi đi về (nhiều lần vậy)
_Giáo viên đang giảng bài trong lớp thì ngồi ôm "bồ", có khi còn hôn "lén" cứ như là chỗ không người. (nhiều giáo viên khác phản ánh)
_Điều đáng nói ở đây là khi phản ánh với mẹ cô bé thì bà ta quay ngược lại và bảo "trách nhiệm là ở do tui, là GVCN chi mà không quản lí".
_Tui nhắc nhở nói chuyện nhiều lần nhưg gần như lần nào cũng bị cô bé nói chuyện gần như là muốn chữi thẳng.
Nói thật tui trụ được 3 năm tại trường này cũng không hay ho gì, mà là nhờ vào thầy tôi là trưởng khoa nên ích bị "đì".
Bây giờ tui phải làm sao, thật sự nếu nói nhẹ nhàng thì càng làm tới, mà nói nặng thì luật học đường không cho.
Làm ơn cho tôi một lời khuyên.
Là con của phó trưởng trường, học lớp chuyên toán, nhà giàu, nhưng hình như là "les".
Tình huống là thế này:
_Làm bài tập thì không biết làm ném viên phấn trước mặt tui cái đùng rồi đi về (nhiều lần vậy)
_Giáo viên đang giảng bài trong lớp thì ngồi ôm "bồ", có khi còn hôn "lén" cứ như là chỗ không người. (nhiều giáo viên khác phản ánh)
_Điều đáng nói ở đây là khi phản ánh với mẹ cô bé thì bà ta quay ngược lại và bảo "trách nhiệm là ở do tui, là GVCN chi mà không quản lí".
_Tui nhắc nhở nói chuyện nhiều lần nhưg gần như lần nào cũng bị cô bé nói chuyện gần như là muốn chữi thẳng.
Nói thật tui trụ được 3 năm tại trường này cũng không hay ho gì, mà là nhờ vào thầy tôi là trưởng khoa nên ích bị "đì".
Bây giờ tui phải làm sao, thật sự nếu nói nhẹ nhàng thì càng làm tới, mà nói nặng thì luật học đường không cho.
Làm ơn cho tôi một lời khuyên.

.....

,ignore nó đê ,cái loại này cần chi mà gọi lên bảng nữa [-x
.


